1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về tình yêu thời nay???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi siro-ngot-ngao, 19/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì về tình yêu thời nay???

    Soi .......căng tai và nghe!
    Hic bạn nghĩ gì về tình yêu hiện nay?Đúng là thời buổi công nghiệp phát triển---->tình yêu cũng ngày một đưọce một máy moc hoá rồi có phải ko nhi?Nó diễn ra nhanh-gọn-nhẹ nhàng hơn trước thật nhiều?????
    1-Yêu nhanh hơn trước
    2-Kết thúc cũng nhanh hơn
    3-Vật chất có khi tăng và cần thiết hơn tình cảm thực sự rùi
    4-Máy móc quá yêu là phải làm mọi việc theo ý ngươi kia sao -->??
    5-Mất hết tính lãng mạn của thời xưa
    6- Thích nhiều - nhòm nhiều nhưng chỉ yêu và lấy 1 /chặc chặc

    ..... còn gì ko bà con ??
    Tình yêu bi giờ hiện đại hoá quá nhỉ .. hihi he he chán chán chán.....liệu nó có như những điều mà tôi nghĩ???



    [Tình yêu đến em ko mong đợi gì.Tình yêu đi em ko hề hối tiếc
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    câu này thì đúng
    cái này cũng tuỳ từng người,nhưng thực ra cái chuyện vật chất thường do người con gái nhiều hơn.
    Sai bét nhè, ai bảo bi giờ, yêu mà không lãng mạn hả trời,
    câu này thì cho điểm 10 vì nói quá đúng

    Chán chẳng có chữ ký gì hay nữa

  3. hat_mua_roi

    hat_mua_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ô, cho mình hỏi 1 câu được không, tình yêu thời nay nghĩa là thời nào? Mình có thể tạm chia theo ý mình thôi nhé, thời gian chia làm 3 giai đoạn:
    - Thời phong kiến
    -Thời chiến tranh
    -Thời nay (thơi hiện đại)
    Yêu theo kiểu phong kiến thì thế nào nhỉ, hình như là cái lề lối và phong tục không cho các cặp uyên ương thoải mái yêu nhau thì phải, thậm chí là đến lúc lấy nhau mới biết mặt cái kẻ giam cầm mình suốt cuộc đời tươi đẹp còn lại nó ngang nó dọc thế nào. Yêu như thế, bạn có thích không? Tất cả thông qua 1 bà mối ông mai, hết.
    Yêu theo kiểu thời chiến tranh thì sao? Trời, tôi công nhận là khâm phục các cụ thời đó thật, chung thuỷ chờ đợi, chết vẫn chờ, nhiều mối tình bất diệt và bất hủ. Nhưng mà hoàn cảnh tạo tính cách thôi. Các thời ấy, các cô có không chờ cũng phải chờ thôi, các anh còn đi đánh giắc, muốn yêu muôn lấy thằng khác cũng làm quái gì có. Thế nên không xét.
    Yêu kiểu nay, đấy, cái vấn đề chính mà tôi muôn nói đây. Thế nào nhỉ, VNam thì đang học tập đủ thứ của phương Tây, thế nên dường như yêu cũng rất Tây, đúng như bạn nói, nhanh đến chóng mặt, xoáy mạnh tới choáng váng đầu óc, nhưng thật ra đây là người ta thích gọi đó là tình yêu thôi, còn theo tôi, kiểu yêu ấy chỉ tìm thấy nhan nhan ở cái bọn học sinh cấp 3, hoạc là mấy cô câu sinh viên năm 1 năm 2, nói chúng là cái lũ mà chúng nó không bao giờ biết được chúng nó đang làm cái gì, cái lũ không hiểu động từ yêu cấu thành từ đâu. Gọi là yêu cũng được, gọi là món canh thập cẩm nấu hổ lốn cũng được, chẳng sai chút nào.
    Nhưng dù là yêu thời nào, nhanh đến đau thì tình yêu luôn luôn rất đẹp và thiêng liêng, nhưng người yêu thật sự hạnh phúc, đê mê đắm say, và khi yêu, bông nhiên con người ta khác lạ, nhìn mọi vật dễ tính hơn, không chỉ là yêu đối tượng của mình mà tự dưng thấy yêu thương tất tật mọi người xung quanh, yêu cỏ cây thiên nhiên, yêu nhiều thứ lăm. Thế nên, dù gì vẫn cứ nên yêu, đáng trách là những người không thể mở lòng mình, yêu một người và để 1 người yêu.
    Trời ạ, viết lăng nhăng quá, nhưng không có thời gian sửa nữa rồi, các anh các chị thông cảm vậy.
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thời buổi ngày nay yêu về vật chất và vỏ ngoài là chính nhưng đâu phải ko có một tình yêu thật sự lãng mạn và thật lòng đâu . Anh của ngừoi bạn em có một chị ngưòi yêu từ hồi lớp 11 và bây giờ anh ý đã 24 tuổi rồi mà hai ngưòi đó vẫn yêu nhau và còn tính đến chuyện kết hôn , Họ yêu nhau mà gia đình vẫn ko hề hay biết , họ cố tình giấu mà ! Nói chung để yêu thật lòng một ngưòi thì phải tìm hiểu cho thật kĩ . CHú em đã từng nói " yêu 50 chọn 10 lấy 1 " và em đã cãi . Cháu công nhận là phải tìm hiểu nhưng đâu phải tìm hiểu là với ai cũng phải ôm phải hôn , chẳng nhẽ những cái đó mới chứng tỏ đc là có hợp nhau hay ko à ? Nếu chưa chọn cho mình một ngừoi thực sự thích hợp thì đừng yêu và đừng để chia tay một cách lãng nhách !
    mèo con nghịch ngợm
  5. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    HOAN HÔ BINHMINH
    đúng là tình yêu thời nay toan tính nhiều quá mất hết lãng mạng.
    "Này em yêu ơi,yêu em nhất trên đời,chỉ mình em thôi trong trái tim anh........."
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà ngứa hết cả tai. Tôi cũng tự nhận mình là thực dụng và cũng có những toan tính. Nhưng ai dám bảo tình yêu ngày nay không lãng mạn tính toán và máy móc nào. Đập cho vài cái hết tuy toe bây giờ chứ lại.
    nói thế chứ đập thì cũng chẳng đập được ai , nhưng cũng cần phải thấy là nói chung bị ảnh hưởng nhiều bởi vật chất nhưng vẫn còn rất nhiều, rất rất nhiều những cuộc tình đầy nên thơ và lãng mạn như của tôi đây chẳng hạn . hiiihiii. Sướng quá đi mất, chẳng mấy khi có dịp khoe thế này.
    hungdo
  7. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tình yêu thời nay ra sao,chứ em thấy cô của em quen với một chú kia,2 người wen đến bây giờ là 10 năm rùi ấy.Đến tháng 6 năm nay mới đám cưới áh.Chưa thấy chuyện tình nào lâu như thế.

    Người tôi iu bao giờ cũng đẹp.
    Bởi tôi nhìn từ ánh mắt của lòng tôi...
  8. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    mỗi thời một khác.Sống ở thời đại nào thì phải chiu thôi.Yêu nhanh đâu có hại gì.Yêu càng nhanh thì người ta càng cảm nhận dc càng sớm thôi.hay chứ.Thời nào chẳng có Sở Khanh.Khi nào trên thế giới này hết Đàn ông thì mới hết Sở Khanh. Nhưng mà cung không thể quy tội cho boy dược vì họ đâu có làm lên tội lỗi gì.Khi hai người chia tay thì lỗi là của họ.Không chịu tìm hiểu kĩ dối tượng của mình..Cho chết !!!
    Trung
  9. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm gì>cứ lo học đi rồi mai mốt có sự nghiệp rồi thì:
    "mẹ ơi,con muốn lấy vợ"" là xong..nghe như thời phong kiến ấy nhỉ,,nhưng đơn giản và hiệu quả......
    xoatanmandem
    kè thích rượi chè,gái đẹp..cá độ bóng đá........
  10. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo rằng khi yêu, người ta không toan tính. Ai cũng có đối tượng của mình, mọi người chỉ biết tình yêu của người xưa qua phim ảnh thôi, vì thế không thể đánh giá hết được. Khi người ta đã yêu và được yêu, thì những cái gọi là lãng mạn mới có. Mỗi thời mỗi khác, và sự lãng mạn cũng phải thay đổi theo cuộc sống và hoàn cảnh xã hội. Khi yêu, gnười ta cũng cần phải có cái đầu, có sự tính toán để cho tình yêu của mình tồn tại và phát triển mãi mãi. Trong điều kiện khó khăn của cuộc sống ngày xưa, có lẽ tình cảm là điều mà mọi người có thể chia sẻ cho nhau để cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống lề lối xã hội thời bấy giờ.
    Khi xã hội và cuộc sống thay đổi, kéo theo đó là nhu cầu về vật chất cũng như tình cảm cũng thay đổi theo. Duy chỉ có 1 điều không hề thay đổi đó là con người luôn muốn yêu và được yêu. Tình yêu thì thời nào cũng vậy, chỉ có cách thể hiện là khác nhau thôi. Và tình yêu trong phim ảnh hay thơ văn thì luôn khác với cuộc sống thật. Bạn hãy tự hỏi mình xem "mình có muốn và cố gắng làm cho tình yêu của mình giống trong phim ảnh và có làm được như vậy hay không? " trước khi kết luận như vậy về tình yêu thời nay.
    Sapaboy !

Chia sẻ trang này