1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ban nghĩ gì vê Vàng Anh

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi minh680, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh680

    minh680 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ban nghĩ gì vê Vàng Anh

    anh em ttvnol.com co quan điêm gì noi lên cái cho nhe nguòi .còn minh thic wa.nh-u-n-g..cai thang kia nhìn --ba-t- nhân wá anh em nhỉ
  2. beconmapmap

    beconmapmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2006
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    bài hát chia tay em Vàng lần cuối của đồng chí Pằng chéo nài - ko có virus đâu nhé
    http://blog.360.yahoo.com/blog-1RAANT45cqO***Q4oqAPOA--;_ylt=AtTbfgt.okwpP.r_wLScU0a0AOJ3?cq=1
  3. ata2072007

    ata2072007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì để nói cả Ngày nay thì chuyện ấy cũng không phải là quá khủng khiếp Dân tình quan tâm chẳng qua là kiếm chuyện để buôn cho vui Thế thôi Chủ đề này nên dừng ở đây là được rồi
  4. minh680

    minh680 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    [sao lại ko có chuyên gì nhỉ vàng anh là hình tượng đại diên cho thế hệ 8x & 9x VN về chuẩn mực dạo đức.....ma lai như vậy các bạn ko thấy thất vọng sao?
  5. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải săm soi người ta thế,hết chuyện để nói rồi à,con gái ai chẳng 1 vài lần lên giường với bạn trai,con trai trước khi lấy vợ ai lại không muốn ăn cơm trước kẻng.Khi đóng phim hay thi hoa hậu có ai bảo muốn đóng phim hay thi hoa hậu thì con gái phải còn trinh đâu.Thế nên chuyện này xảy ra chẳng có gì thất vọng hay không thất vọng,tiêu chuẩn đạo đức không ai đặt ra,mà cũng chẳng thể có ai có đủ cái gọi là chuẩn mực đạo đức cả.Còn nếu muốn có thì vào nhà trẻ thiếu gì
  6. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Dân tình mình cũng thật là lắm chuyện,không lo làm ăn mà cứ săm soi người khác,thế soi người khác có ra tiền không,hay lại đem phim em ấy ra bán kiếm lời vì em ấy là diễn viên truyền hình.Còn chuyện xảy ra như tai nạn,thiên tai còn đang hoành hành sao không bảo nhau quyên góp ủng hộ cho đồng bào mà cứ ngồi đó xỉa xói vào chuyện đời tư của người khác.
    Nói thẳng nhé chỉ có bọn tiểu nhân mới đánh kẻ ngã ngựa thôi
    Được WHITE_TIGER_new sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 19/10/2007
  7. minh680

    minh680 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    dám làm thì dám chịu **
    đành dằng la thông cảm cho thế hệ trẻ
    nhưng vừa phải thội chứ.....
    tôi ko phải là buôn truyện ...nhưng mọi người thấy ko,,các em lơp 4_lop 5 cũng sem rồi sì sèo bàn tán..rồi vì tò mò mà sem hết đoạn fim xxx,,,mà chúng nó còn nhỏ vậy mà sem thì sẽ ảnh hưởng thế nào
    tiếp đến là bao nhiêu công bố mẹ khuyên con cai phải ngoan chiu khó học tap >> cũng đổ xuống sông hết
    giáo dục mất công.......hày nghĩ thêm 1 chut di....
    ma topic của mình la nói lên quan điểm của mọi người về sự việc.....tại sao bạn phải cay cú thế ..bức xúc vậy....đành rằng quan điểm của chung ta là khac nhau
  8. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    chẹp - cho em hỏi câu hơi ngòai lề tí Vàng Anh đi 1 đêm thì bao nhiêu nhỉ - hình thức over night ý
  9. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    xem xong phần II chỉ mún nói là dâm quá
  10. bomxjnhtuoj

    bomxjnhtuoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    làm thì pải chịu......nhưng mọi người cũng đừng ép HTL quá......Linh cũng chỉ là cô gái mới lớn..nhừg có cuộc sống hơi buông thả..hơi tự do....hãy cho người ta có cơ hội .....nhưng cơ hội này chỉ có 1 ...và Linh pải nắm bắt dc....

Chia sẻ trang này