1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban nghi gi ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mhh, 30/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mhh

    mhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    (Trước hết mình xin lỗi vì đã nói lại vấn đề này ở topic tình bạn-tình yêu, nhưng thực sự mình cần một lời khuyên )
    Mình năm nay lên lớp 12 , cũng cuối cấp rồi, vậy mà mình lại yêu mới chết chứ . Chuyện là thế này :minhf từ trước đến giờ mang tiếng là ngoan ngoãn, vậy mà bây giờ mình lại đem lòng yêu một người bạn cùng lớp và bạn ấy cũng yêu mình . Hôm nay , sau giờ đi học về mình đã đi mua mấy quyển sách để ôn ngày mai thi ngoại ngữ và theo thường lệ bạn ý cũng đi cùng mình , mình đã bảo bạn ấy về nhà rất nhiều lần nhưng bạn ấy không chịu và cứ đi theo mình , mình đành cho bạn ấy đi theo vậy . Mà thường mình đi mua sách lâu lắm , hay đi qua trưa . Nhưng bạn ấy thì chưa bao giờ đi qua trưa cả , và mình cũng sơ suất ko bảo bạn ấy gọi điện về .Bọn mình đã đi qua trưa , đối với mình thì ko sao vì mình thường xuyên đi qua trưa , nhưng đối với bạn ấy là cả một vấn đề . Mẹ bạn ấy đã rất lo lắng và gọi điện đến cả lớp , đứa nào cũng biết . Chiều nay lúc đi học , bon bạn đã nhin mình bằng ánh mắt rất lạ lùng cứ như mình và bạn ấy có chuyện gì rồi vậy . Điều đó làm mình xấu hổ lắm vì mình là con gái lại đi qua trưa với con trai như thế , ko biết thiên hạ sẽ bàn luận gì nữa. Mình buồn quá mà cũng chẳng thanh minh được , cũng ngại bạn bè , ngại cả mẹ bạn ấy . Chắc bạn ấy bị ăn mắng nhiều lắm .Mình cảm thấy khó xử quá , mình tệ thật .
  2. thanhtatvoitinhyeu

    thanhtatvoitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh không bít thiên hạ sẽ bàn luận những gì! nhưng anh nghĩ là nhóc còn chưa sẵn sàng để yêu lúc này nhóc à! 18 mà! phải không. Trước mặt nhóc là cả một kì thi đại học kìa! không liệu mà học đi rồi cẩn thận học hành không ra gì mà chuyện đó cũng chẳng đâu vào đâu còn chuyện tình cảm ở lứa tuổi học trò anh thấy rất ít khi nó thành được vì cả hai còn thiếu kinh nghiệm, chưa chín chắn và quan trọng nhất là chưa ổn định tính cách cũng như cách nhìn đời của mình. hì! mong nhóc nghĩ kĩ lại đi! còn nếu như mà không kìm chế được tình cảm của mình thì cứ thử yêu vào coi! rồi nghiệm xem lời anh nói có đúng không nhé cái nì anh không khuyến khích đâu! vì tới lúc đó nhóc nhận ra rồi thì cũng chẳng vui vẻ gì !
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    cháu bé ơi. lo học đi chứ còn yêu đương gì,chuẩn bị thi DH rồi ko lo học đi yêu làm qué gì hả.Như các bác đây nầy,yêu sớm là chết sớm đấy
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bàn luận cái quái gì nhỉ? đi qua trưa thì sao nào nhóc? mà theo như các bác trên đã nói đấy, nhóc về lo học hành đi, cứ từ rồi hãy yêu, yêu cái tuổi của bé chẳng đi được đến đâu đâu, chỉ tổ chuốc hoạ vào thân thôi..
  5. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! mà có wen cũng đừng nên wen cái người như thế,mới đi có buổi trưa mà bà mẹ đã cuống cuồn lên rồi nói chi là ...........hehehhe
  6. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    yêu làm gì cho đời thêm khổ
    thà về nhà đào lổ bắn bi !!!!
  7. mhh

    mhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì mọi người đã quan tâm , thực ra mình chỉ muốn chôn chặt tình cảm đó trong lòng thôi , và càng không muốn tiến xa hơn . Chúng mình có thể là bạn tốt mà . Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy hành động của mình thật bồng bột và thiếu trách nhiệm thế nào ấy . Mình đang ko biết phải làm gì cả , hic hic .
  8. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này mà đi đến tối thì có khi tự tử mất. Mà con trai chứ có phải con gái đâu. Cậu này lên cho vào hòm kính và ngắm nghía kèm với câu thông báo là : "Cấm sờ vào hiện vật "@ hehhe
  9. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hehhe em wen phai ten cong tu bot a'' con trai gi ma` di qua trua cung bi ma mi goi dien hoi a'' chuoi qua thui ma be van connho thi cu co ma hocde tinh iu kieu ay lam sâom ton tai lau duoc boi mama papa ho con phai lo giu con trai ho thi chac hong toi luot em dau hehehhe
  10. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ối dzời ơi. Con trai gì đi qua trưa thôi cũng bị các cụ làm ầm lên. Hix . Lại còn nhằng nhẵng đi theo bằng được nữa. Hài hước quá. Nên cho vào hòm kiếng như bác Jacob nói ý. "CHỈ QUAN SÁT, CẤM SỜ VÀO HIỆN VẬT ". Nói chung là ... học đi. Yêu đương làm cái gì sớm. Chờ lúc nào ... hơi già hãy yêu là vừa. Hì hì

Chia sẻ trang này