1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban nghi gi ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mhh, 30/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mhh

    mhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bạn ấy ko công tử bột như các bác nghĩ đâu . Gia đình bạn ấy gần như thuộc dạng phong kiến xưa , rất khắt khe . Nên đời sống tình cảm có phần thiếu thốn . Chính vì vậy mà mình rất quí bạn ấy và muốn đem lại niềm vui cho bạn ấy thôi chứ yêu thì có lẽ chưa đâu . Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn các bác về những lời khuyên chân thành .
  2. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ôi có gì mà phải suy nghĩ hả em. Em có lỗi gì đâu. Rõ ràng đã đuổi bạn ý về rồi mà bạn ý tình nguyện làm một cuộc cách mạng đi cùng em qua trưa, như vậy là bạn ý đã sẵn sàng cho một trận lôi đình của bố mẹ. Mà có làm gì đâu mà phải sợ. Bạn bè em cũng buồn cười thật đấy, ko nói giúp thì thôi lại còn bàn tán, soi xét. Nói tóm lại là quên chuyện này và học đi thôi em gái ạ. Bạn trai của em chắc cũng ko trách em đâu.
  3. mhh

    mhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhưng khổ nỗi , lúc mẹ bạn ấy gọi điện lại gặp mình . Mình đã không dám nói thật , bảo rằng cháu ko biết . Mà thực ra mẹ bạn ấy thừa biết mình nói dối . Mình nghĩ lại cách cư xử đó quả là không phải chút nào , thường thì theo tính mình , mình thường khai thật và coi đó là chuyện bình thường thôi , vì việc đi mua sách là chuyện rất bình thường mà . Nếu được nói lại thì mình sẽ nói thật , buồn quá . Vì mẹ bạn ấy đã thực sự thất vọng vì mình và bạn ấy . Còn bố bạn ấy đã hỏi bạn ấy xem sáng đi với ai , vì lo cho mình nên bạn ấy đã ko khai thật . Và kết cục là bố bạn ấy đã nói rằng : giữa bố mẹ và con là một khoảng cách dài va bạn ấy đã khó xử. Mình đã là nguồn gốc tạo nên khoảng cách đó rồi , mình buồn quá.
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân,cháu đang dao động hả cháu bé?hồi xưa các bác đây cũng vậy thôi,tuổi của bé là dẽ tưởng nhầm tình yêu và thích lắm,rồi sẽ qua thôi mà,Điều quan trọng là phải tập trung ôn thi DH,vào DH rồi thì cháu muốn yêu ai cũng được,chả cấm được đâu
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thật quá vớ vẩn và trẻ con! bố mẹ mà không có chút gì kinh nghiệm trong chuyện này thì chán chết!
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    sống không yêu thấy buồn vô tận
    sống yêu roài hối hận muốn chưa yêu
    sắp thi ĐH rùi, dồn toàn tâm, toàn sức cho kỳ thi đi em ạ, thi xong báo kết quả , rồi tớ tư vấn cho. chúc đằng ấy thi tốt nhé

Chia sẻ trang này