Bạn nghĩ gì Mặc dù tình cảm của mình với người đó đã đến mức thân thiết , bố mẹ cả hai đều tỏ ý là biết , chưa công khai quan hệ , chỉ nói là bạn thân . Nhưng hôm nay , khi nghe mẹ nhận xét về người ấy , mẹ bảo : trông bên ngoài người ấy ko được nhanh nhẹn , hơi ngố , thế mà lại được mọi người khen la thông minh ! Mình thấy choáng , cố tỏ vẻ lảng tránh , nhưng sao mình thấy buồn tê tái cả người . Mình đang ko hiểu những suy nghĩ của mình lúc này , chỉ muốn nghe suy nghĩ của mọi người khi đặt vào trong tình cảnh của mình .
Bạn ơi đừng buồn quá, bạn trai bị mẹ mình nhận xét như vậy thì ai cũng buồn thôi có khi còn hơi thất vọng nữa. Ngố thì có gì là sai, chẳng có gì xấu xa cả...... với lại nhìn bề ngoài cũng chưa hẳn đánh giá đúng về con nguời ......... biết đâu sau này mẹ bạn lại thấy thì ra ..... nhìn bề ngoài ngố nhưng cũng chẳng ngố đâu .... Hãy quên đi những gì không vui vẻ bạn nhé
Chào mmh, Mình không biết 2 bạn đã quen nhau, thân thiết với nhau trong bao lâu. Nhưng đến mức 2 gia đình đều biết thì có lẽ đã khá lâi. Nếu trong 1 khoảng thời gian dài mà bạn không rõ lắm về bạn của mình thì mình e rằng bạn chưa thật sự sẵn sàng cho mối quan hệ này! Chỉ một lời nhận xét lại làm bạn phân vân nhiều đến thế sao? Bạn cho mình hỏi: bản thân bạn có thấy người bạn của mình như lời nhận xét của mẹ không? Chúc vui!
Tui thấy câu nhận xét đó có gì nghiêm trọng đâu mà bạn nghĩ nhiều vậy. Take it easy. Và quan trọng là mình phải tin vào sự chọn lựa của mình
Mẹ bạn nói vậy là chưa hài lòng lắm về cậu ấy 1 điểm gì đó trong cách cư sử chứ không phải là cậu ấy ngố thật đâu, thử tìm hiểu xem mẹ bạn nghĩ gì , để bảo cậu ấy thay đổi 1 chút xem sao .Đừng buồn nữa nhé, nhiều người còn bị bố mẹ người yêu xa lánh ,chê bai như hất nước đổ đi ấy chứ , thế này đã nhằm nhò gì .Lần sau mẹ có chê thì cứ cười thật tươi vào và nói câu gì để bảo vệ ví dụ như :Con thấy cũng thông minh thật đấy chứ , làm gì mà chậm chạp lắm nhỉ ?(Đó là người yêu của bạn cơ mà, sao lại lảng khi cậu ấy bị nói xấu chứ )
Thì tại bạn trai bạn như vậy nên mẹ bạn mới nói vậy thôi 1. Kiếm bạn trai khác. 2. Nói bạn trai bạn phải khác.