1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì.........................................??

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi HTung, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì.........................................??

    Bạn nghĩ gì?

    Mỗi tuần HTung sẽ đưa ra 1 nội dung trong topic này để các bạn cùng thảo luận nhé. Coi như đây là topic hưởng ứng việc bình chọn topic hay hằng tháng nha. Sau mỗi nội dung được nêu ra, các bạn cùng post những câu chuyện của mình về nội dung ấy nhé (đừng làm lạc đề topic này, bài nào lạc đề, các MOD sẽ chuyển vào 1 topic "Recylce Bin", các bài lạc đề trong topic khác cũng sẽ được chuyển vào đây!)

    Bắt đầu nè:

    .................khi mình chuyên tâm làm 1 chuyện gì đó mà kết quả cuối cùng lại chẳng ra gì chỉ vì 1 lý do lãng nhách, vô lý?

    Sau đây là câu chuyện của HTung :

    Chẳng là những HK trước, HTung học hành hơi lười cho nên kết quả o được như ý cho lém (tích luỹ : 6.8) cho nên đặt chỉ tiêu cho HK này là phải kéo tích luỹ lên --> học hành hơi bị chăm, lâu lâu mới cúp vài hôm (trừ môn Lịch Sử Đảng thì chưa gặp mặt thầy lần nào ). Và kỳ thi giữa kỳ vừa qua thì kết quả cũng kha khá .... hy vọng lắm chứ ...... 720000 chứ ít gì! Nhưng mà, vừa qua, khi công bố bảng cấm thi môn Kỹ thuật số , hic, cái tên mình chình ình trên đó ........ shock ..... phải nói là shock nặng ..... đi hỏi cô thì cô nói em không đạt tiêu chuẩn thi nên o được thi . Lại hỏi tiêu chuẩn thi là gì, cô nói ra những tiêu chuẩn, để rồi càng shock hơn nữa (bởi vì o những đạt mà còn đạt tốt các tiêu chuẩn ấy). Lại hỏi xin cô cho mượn lại những bài tập trong năm (cô đánh giá việc cấm thi qua những bài tập này) thì được trả lời là Thứ sáu này cô mới trả lại bài cho các em, trong khi thứ ba tuần ấy đã thi rồi .... mà có trong danh sách cấm thi thì làm gì có trong danh sách thi? [:)(] ...... bao nhiêu công sức đầu tư cho môn này, bao nhiêu thời gian, sức lực bỏ ra với hy vọng lấy môn này làm môn kéo điểm lên, bao nhiêu sự phấn khích khi làm hết 1 bài tập khó ...... thế mà cuối cùng sụp đổ chỉ trong 1 bảng danh sách, chỉ trong mấy lời giải thích ..... của cô

    Nhưng mà thôi, bây giờ có nói lại cũng vô ích, cũng chả giải quyết gì được (mình chỉ là 1 trong 260/400 SV bị cấm thi thui mờ, làm sao trời để mắt đến mà giải quyết cho?). Thôi thì xem như đây là 1 dịp để biết thêm nhiều điều ....... À, hình như khi học lại thì thi dễ hơn thì phải, thôi để lúc ấy lấy điểm gỡ lại cũng được ...... chỉ tíêc là đã bị mang tiếng cấm thi rồi

    Simle up, throw away all your trouble and life will be OK again!


    Hi friends, I'm here!
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    tùng ơi hồi xưa tôi có làm topic chuyện cuả tuần đó..có giống ý ông ko?vậy có goại là trùng ko...
    dù sao tui cũng ủng hộ topic này.....

    Và rồi mỗi đứa một nơi
    Bao nhiêu giọt yêu thuơng đã chia hết rồi
  3. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0

    Hic....Không biết Htung@ không đạt tiêu chuẩn như thế nào! Phuongtxp@ nè, cũng bị "không đủ tư cách dự thi", trường P@ hay gọi như vậy, vì bị thầy CNXHKH điểm danh nhầm, trường P@ đi học phải đồng phục, điểm danh hằng ngày.=> Có thằng nào điên nặng lắm rồi mới vắng mặt quá số tiết giới hạn. Thí mới chít chứ.
    Số là môn này phải học ghép lớp, mà phải học chung với tụi khoa lái, khoa này không có con gái, mà phải học với khoa tin ( có con gái, xinh nữa chứ) ==> Tụi nó quậy pà cố luôn, cưa hết con gái lớp P@ luôn . Mấy cún biết rồi đó, học các môn chính trị thì ai cũng buồn ngủ hết trơn, như Htung@ kìa chưa gặp mặt thầy Lịch Sử Đảng lần nào kìa.
    Còn điều này nữa, lớp P@ có tới 3 thằng tên Phương => đứng kế nhau trong danh sách.
    Túm lại, vì vậy làm sao mà thầy điểm danh không nhầm được. Thằng đi học thì bị vắng, thằng vắng thì lại có. Tui vắng có 3 buổi à tự nhiên lại bị 5 buổi. Đi gặp thầy để đính chính lại rồi, nhưng không xong, cũng đã gặp tổ trưởng bộ môn để nói chuyện và nhờ thầy gọi cho thầy kia nhưng cũng không có kết quả. Thầy không chịu là mình đã nhầm.
    Thôi, đừng làm cho thầy cô quê. Kinh nghiệm đầy người từ hồi cấp III để lại đó. Đừng bao giờ chơi quê ai, nhất là các teacher@. Không khéo thì chít.
    Đành đóng tiền OAN 110.00 $ để được học lại 20 tiết kia vậy. =>Tháng này vã rùi, không có xiền đi siêu thị rùi + Tiền nhà chưa đóng nữa nè

    Hằng ngày em nói bao lời
    Với cha, với mẹ, với người xung quanh.
    Với đường phố, với cây xanh,
    Sao em chưa nói với anh một lời?

  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Dạ tới em ạ số là như vầy hôm 24 em đi coi số báo danh và phòng thi để chuẩn bị lên đấu trường ạ đang coi ngon lành thì tự nhiên tới môn Speaking tên của em bị gạch cái rẹt. quá sửng sốt, ngạc nhiên kèm theo một dấu chấm hỏi to tướng trên đầu của em ...em hổng hiểu gì hết á ??? làm em hết hứng chép topic để thi luôn , lập tức fi như bay qua văn phòng hỏi lý do , hỏi cho rõ mới được
    Câu trả lời là : đó là do danh sách rồi em muốn khiếu nại thì hỏi lại thầy hoặc lớp trưởng gì đó huhu đứng như trời chồng bao nhiêu tức tối định làm cho lớn chuyện thì....cái mặt ông thầy trưởng khoa thấy ghê còn hù dọa lại mình nữa chứ " hay là em nghỉ nhiều quá mà " huhu oan quá oan quá ....đã thế ổng chơi ác còn hỏi thầy dạy Speaking của mình tên gì chứ huhu ngay lúc như thế thật tình không thể nào nhớ ra nổi thầy mình tên gì , thế là ổng fán ngay cho một câu " đó có đi học đâu mà biết " quê như con cá trê luôn
    Thôi coi như khỏi kiện cáo gì nữa cho mệt , chấp nhận luôn ...làm hôm đó là Noel mà trong lòng chẳng vui tí nào ...
    Thi có hai ngày muh tới 6 môn luôn ...fê quá xá...
    Nhưng muh hôm nay thì vui lại rồi ...hôm nay có kết quả thi rùi ...hehe...trời ko fụ lòng người muh...pass hết trơn ...7,8 không hà....quá đã....hìhì....nhưng mục tiêu của mình là nhắm tới phần thưởng trên 7,00 thì được học bổng đó ...như Htung@ nhưng thui bị cấm thi một môn coi như tiêu rùi....đành ngậm ngùi vậy ...dù sao thì cũng bằng lòng với kết quả rồi .
    Everything in life should be enjoyed for what it is
    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 06/01/2003
  5. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    theo toi nghi thi CKA@ thi duoc ket wa nhu vay thi fai da~i hoi cun 1 chau an hay uong gi di chu....fai ko ca'c cu'n.....cai do la` theo toi nghi thoi do nha...co`n ko biet cac ban nghi nhu the nao thoi ah`
    Why you turn on me...never thought that you back step me...
  6. NBS

    NBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    He he .. Điên lên vì cái trường thì không phải 1 lần .Nhưng than vãn làm wé gì . Biết chấp nhận sẽ cảm thấy thoải mái hơn .

    Fight for freedom.


    NBS

Chia sẻ trang này