1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ mình sẽ làm gì để đưa Box trở về với quá khứ hào hùng...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Nokia8910i, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ mình sẽ làm gì để đưa Box trở về với quá khứ hào hùng...

    Bạn nghĩ mình sẽ làm gì trong lúc này..Cãi nhau uh..Hay tranh dành nhau chức Mod..Tôi nghĩ bây giờ mọi người nên bàn nhau xem nên làm cách nào...Mỗi người sẽ có 1 nhiệm vụ riêng..Tôi muốn nghe ý kiến của từng thành viên...

    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  2. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên như thế là tốt rồi nhưng chỉ sợ o bao h có chuyện đó mà thôi..
    SOMETHING HAS BEEN TAKEN FROM DEEP INSIDE OF ME..
    A SECRET IVE LOOKED AWAY NO ONE CAN EVER SEE
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    tốt nhứt là nên đẻ qua cái vụ bầu cử này đã
    lúc đó những người mới lên sẽ ngồi vào bàn bạc và nêu ra một hướng đi mới cho box
    tạm thế đã, bi h thì chưa nói gì đc hết

    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    ko quan trọng ai là mod
    tại vì nếu mod có nhiệt tình đến thề nào mà thành viên ko tham gia thì cũng chẳng làm được gì
    cái chính là tất cả các thành viên đều phải có ý thức kéo box lên,quan tâm đến box hơn thì khi đó nó sẽ tự lên mà chẳng cần ai kéo
    mọi người hiểu ý em chứ ạ ?

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0

    ?oLàm gì để box mình có thể trở lạI cái thờI hào hùng như trước đây????? Đó là một câu hỏI khó?bản thân 84 cũng đã có thờI như thế nhưng có lẽ không đến mức tồI tệ như 87-89 bởI các thành viên ít ỏI của 84 khi đó vẫn rất đoàn kết, vẫn offline vớI nhau dù chỉ là vài ngườI quá quen biết. họ không rờI bỏ, không chểnh mảng?lúc đó 84 còn đang fảI thi DH nhé?.chỉ sau khi thi đạI học xong?mớI khá khẩm dần lên. điều đầu tiên gây được thiện cảm vớI một thành viên mớI mà theo chị nhớ đó là thái độ thân thiện của các thành viên cũ?nó tạo được cho chị_ tư cách là một thành viên hoàn toàn mớI, chưa một lần đi offline, fảI lấy hết can đảm mớI dám bước vào cái Dilmah Quán Sứ ngày hôm đó_ ra về không cảm thấy hốI tiếc vì mình đã mất công đi & tham gia vào một câu lạc bộ trên mạng như thế này.
    Sau lần đó, chị là ngườI tích cực trong chuyện ?o câu kéo ?o các thành viên mớI của 84 đi họp, những ngườI vốn dĩ chỉ muốn online và ngạI offline cùng hộI, ngạI giao tiếp cùng những ngườI bạn chưa một lần gặp mặt?à kết quả thành công mĩ mãn?tự hào vì anh cũng là một trong số những thành viên của 84 mà chị gạ gẫm đi offline được
    Có lẽ còn rất nhiều lí do khác nữa để làm cho một box phát triển mạnh lên, nhưng vớI chị?thiện cảm đầu tiên luôn luôn quan trọng. Mong rằng những cái nói về 84 sẽ là một chút kinh nghiệm nhỏ cho 87-89.
    Trước đây đã có lần chị đi chơi vớI 87-89, các thành viên đều rất vui tính?vui tính cái kiểu trẻ con nghịch ngợm có mà lớn một tí?tế nhị cũng có . Chị cũng không thấy quá ngạI ngùng khi tiếp xúc lần đầu vớI mọI người. Chắc tạI có ngườI wen trước roài nên mớI thía. Chị nghĩ các em hoàn toàn có khả năng tổ chức những buổI offline vui vẻ để cảI thiện tình hình của box mình. Có thể là một thành viên hứng lên nhưng các thành viên khác lạI làm cho cụt hứng nên mãi mớI không ra lò nổI một buổI cho ra hồn ( có gì quà nhờI thì thông cảm nha ) bi giờ mọI ngườI đang bận thi cử?bao giờ thi xong rồI nhất định phảI offline nhiều vào. để thờI gian trôi qua không như thế uổng phí lém?mà thành viên thì cứ kêu chán ầm ĩ lên? 87-89 còn rất trẻ, còn nhiều thờI gian, có những chuyện rất ngườI lớn nhưng hãy đề mình có những giây phút của đúng tuổI mình, vớI bạn bè mình.
    Nhân tiện đây chị nói luôn. TuổI mấy đứa thực sự có nhiều cái băn khoăn, lo lắng, suy nghĩ?.vui vẻ có và buồn phiền có. Đến như 84 cái này cũng còn rất nhiều. Nhưng nhìn cuộc đờI thoáng ra một chút, nghĩ xa hơn một chút?2, 3 năm nữa liệu có ai trong các em không thay đổI mình khác đi. Cuộc sống không có gì có thể tồn tạI mãi mãi?kể cả tình yêu. Đừng quá buồn fiền vớI những khó khăn mình gặp fảI trong cuộc sống thường ngày. Các em thấy mình khổ sở, khó khăn nhưng nhiều ngườI khác còn fảI khó khăn hơn các em ( nghe có vẻ sáo rỗng lắm fảI không ). MỗI ngườI có một hoàn cảnh. Hãy học cách vui vẻ chấp nhận nó. Các em buồn có thể lên mạng, vào box, tâm sự cho mọI ngườI hiểu tâm trạng mình. Điều đó rất tốt & mong các thành viên cũng hãy để í, dành thờI gian xem những thành viên khác đang vui hay đang buồn. Nó sẽ tạo được một tình cảm đặc biệt cho những ngườI bạn online. Nhưng nếu quá nhiều ngườI buồn fiền vì những khúc mắc trong cuộc sống, quá nhiều bài viết có cùng nộI dung chán nản trong box, liệu có còn hứng thú để post những bài vui vẻ? một ngườI sẽ không thể làm cho tất cả cùng hào hứng lên được. 87-89?.U have everything in Ur life in future?lost something but still have everything.
    That?Ts all I want to say with U. Hope U can understand me. Best wish for all of U!

    Pup__with luv.
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  6. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Mình vào box này cũng đã được 3 tháng rồi lúc đầu thì thấy hay đấy cũng hứng thú đấy .Ngày nào cũng vào cũng thỉnh thoảng viết nhưng công nhận nói chung cũng chỉ chơi bời thôi.Nhiều lúc hứng thú muốn biết mặt thành viên trong box mình thế nào ? xem những người post những bài hay và ấn tượng trong ra sao .Nhưng roài thì sao ?Có một lần hẹn nhau đi offline thì đến phút chót snow cho ngay một câu có việc bận .Và thực ra thì đi cùng box 80 ? vậy là sao ? vậy nghĩa là thế nào ?Chi một người như thế thôi và roài tất cả mọi người cùng ko đi nữa .Một lần hào hứng là một lần thất vọng .
    Nhiều lúc tôi nghĩ mọi người trong box ai cũng quen biết nhau cả rồi .Khi mình vào cũng chỉ là một người thừa thôi .Các bạn dường như ko để ý những bài các bạn post lên hay có những chủ đề post lên nhằm mục đích để các bạn nói với nhau .Có những chủ đề tui cũng chẳng hiểu mục đích gì ?Nhiều lúc muốn post bài mà chẳng thấy liên quan gì đến chuyện chung ---> chẳng biết post gì cho phù hợp .
    Nếu các bạn quan tâm đến những người mới một chút thì sự việc cũng có thể khác .Cả mới cả cũ cùng gắn bó vẫn hơn cùng có những topic mà mọi người cùng có thể thảo luận thì sẽ khác .
    tình yêu là gì nhỉ ?
    yêu là chết ~~~> chết là hết ~~~> đừng nên yêu
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Những điều tôi nói thật, nói thẳng sau, các bạn đừng nghĩ gì nhiều nhé, nếu cảm thấy không thích:
    Đầu tiên, mình muốn nói cho các bạn nghe thấy thời kì đầu mình mới vào box... Lạ lẫm... làm sao để hoà mình vào cái tập thể này đây... Trong các bài của các topic, toàn chuyện riêng tư... muốn hiểu, mình phải lục lại những topic từ trước kia mà đọc... Rồi mình hiểu dần dần... chủ yếu là chuyện tình cảm của các thành viên trong box... Ngay cả khi mình bỏ tâm huyết ra để lập topic Bạn thích làm trẻ con hay người lớn!? Vâng, tranh cãi... nổ ra... từ những bài đầu có chất lượng, dần về sau, chỉ là những câu đại loại như kiểu "cái rì mà chẳng có hai mặt!" đến "mấy giờ rùi mà còn...". Không một topic nào là mình có thể viết bài một cách hẳn hoi... rồi do chat tin nhìu quá, dần dần, câu bài... Cho đến một thời gian... đi sang box khác, thấy họ viết bài hay quá... mới nhận ra những gì mình làm là sai... Quay trở lại box... viết bài cẩn thận... từ đó đến giờ... bất đồng xảy ra ư? Vâng... tại vì tiếng nói của tôi - tiếng nói của 1 thành viên có thể gọi là xa lạ với các bạn không được các bạn hưởng ứng... kô được các bạn chấp nhận... Ngược lại những topic bắt đầu chỉ bằng một câu ngắn cũn cỡn, như kiểu viết cho qua chuyện, viết để cho gọi là có... thì các bạn lại hưởng ứng nhiệt liệt, số trang tăng vùn vụt...
    Tôi sai hay các bạn sai đây? Chắc lại là tôi, nhưng giờ cuộc tranh cãi nổ ra là làm seo để đưa box trở lại thời huy hoàng ngày xưa... Tôi không hiểu tại sao lại phải để qua cuộc bầu cử này thì mới bắt tay vào... Đáng nhẽ ra, những mod đang làm lại càng phải hoạt động tích cực hơn nữa trong những ngày cuối này chứ? Nhưng cái chình vẫn là chúng ta, những thành viên... TTVNOL đã từng viết rằng : Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi viết. Vâng, các bạn còn quá trẻ con ư nên những cái dòng mà các-bạn-suy-nghĩ-kĩ-trước-khi-viết đó chỉ là những câu nói vui buột miệng ra... kô chia sẻ được cái gì cả... kô bao giờ thảo luận được nghiêm túc 1 vấn đề gì cả...
    Nhưng nếu như cứ quá nghiêm túc thì sẽ khô khan... vâng... tôi chỉ muốn nói là các bạn hãy hạn chế những bài viết kiểu như thế. Còn chuyện thành viên mới ư? Thì chịu thui. Sao không thử lập ra một sơ đồ về box mình... chào đón thành viên mới trong hẳn một topic... trong topic đó cho thành viên đó tự giới thiệu về mình... ví dụ như sở thích... thần tượng... có thể sẽ trùng hợp với ai đó... khi đó, thành viên sẽ cảm thấy mình được quan tâm, được chia sẻ, điều rất cần thiết đê coi ngôi nhà 87 - 89 này là ngôi nhà thứ hai...
    Đó chỉ là suy nghĩ của tui... Tui nhắc lại, nếu bạn kô đồng ý thì đừng tranh cãi, vì mỗi người có một quan điểm riêng... Chúng ta có một cái chung là muốn làm cho cái box này tốt hơn, hoạt động sôi nổi và mạnh mẽ hơn. Vậy thui!
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  8. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    các ý kiến đều hay, nhưng dài wá ...
    bi giờ ... sắp thi HK rồi ... tạm nghỉ ít phút đi các bạn ... đến hè thì tự nó sẽ ... bùng nổ thôi mà ...
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên ?​
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ những người có tâm huyết thực sự lên làm Mod thì Box sẽ trở lại như thường thôi...Cứ chờ mà xem..Tôi lấy cái nick mình ra cá đấy..Bác nào muốn cá nữa ko...??
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  10. minhgv71

    minhgv71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bõ này mà không có người tài dẫn dắt thì tiêu chắc.To Snow : mày sang forum lương thế vinh làm Mod cung tao đi,ở đây chỉ phí thời gian thôi.Lương thế vinh forum : http://ltvvn.com/forum
    Có gì nhắn tin lại cho tao nhé!

Chia sẻ trang này