1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn nghĩ như thế nào , khi như vầy ?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi thien_ha_vo_dich, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hại nhất là anh bếu,nhể???
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hại nhất là anh bếu,nhể???
    [/quote]
    Anh nhớn rồi An ngố ạ
       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
             
     
  3. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0

    Chuyện bé như con virus .Ôm ấp thế thì sao.May mà còn ở VN còn chưa thấy cảnh đặt tay lên bàn toạ đối phuơng
    mà trẻ con trẻ cái cứ xớn xác nhìn chòng chọc vào còn kêu ca gì.Lương tâm trong sạch hại cái gì chứ.
    Nghe nói bọn quý tộc hoàng gia.VD như queen Anh và chồng bà ta ko bao giờ nhìn nhau cởi truồnghe he,đi đâu cũng như 2 cái đũa,teo hết cả tình cảm
     


     

     
  4. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy..............trẻ con cứ hay tò mò là khổ thế đấy.............Hại quá!!!
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    He he buồn cười nhỉ...Hồi xửa hồi xưa tớ mà nhìn thế tớ cũng ghét lắm.... nhưng mà giờ thì.. chẹp... hix.. nếu 2 đứa đi cùng nhau mà tớ không vịn eo anh ấy hoạc trời lạnh mà không nhét tay vào túi áo anh ấy thì y như rằng anh ấy khó chịu và tưởng tớ đang bực gì.... thế là cứ phải "xe ôm" , tất nhiên cũng không phải là cứ ôm ngiến ôm ngấu. nhẹ nhàng thôi..... cũng có gì xấu đâu nhở?Thi thoảng anh ấy cũng đặt tay lên chân tớ....khi anh ấy cao hứng kể những chuyện hàng ngày ví như thằng bạn lấy vợ... hay con của A<B<C nào đó xinh và ngoan lắm...."anh cũng thích lấy vợ rồi".....Khi nào bạn có 1 ai đó thật sự thân thiết thì dần dần bạn sẽ không còn có những cái nhìn thiếu thiện về Họ_ Những người đang yêu ấy nữa... nhỉ?


    nhà nuôi
  6. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ai sướng ? Ai được và ai mất ?
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Đứa con trai sướng
    Đứa con gái sướng
    Đứa con trai được
    Đứa con gái được
    Chỉ có đứa nào nhòm thấy là mất thôi

       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
             
     

Chia sẻ trang này