1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban nghĩ nh­­ư thế nào về hạnh phúc đích th­­­ực?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MsCloud, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thật sự của tôi có lẽ đó là sự thanh thản của cái đầu!!!còn mọi thừ khác đều vô nghĩa
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  2. hongtham20062001

    hongtham20062001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ được sống từng giây phút trên cõi đời này đã là hạnh phúc nhất rồi! hạnh phúc ở ngay trong chính chúng ta, hạnh phúc là mỗi giây ta được sống và còn gì hạnh phúc hơn thế?? hạnh phúc đôi khi là cái đơn giản nhất mà chẳng ai biết chẳng ai quan tâm và để ý .đc sống là hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời này! đừng mải kiếm tìm đâu xa! hạnh phúc đâu chỉ là khi thoả mãn được ước mơ, đâu phải là khi ta được hoàn thiện hơn cuộc sống của mình?? đôi khi tôi buồn, lang thang 1 mình ngoài đường và bất chợt thấy nụ cười trên môi thằng bé đánh giày đang 1 mình trên đường cũng cảm thấy thật hạnh phúc và cám ơn cuộc đời này, cám ơn số phận đã cho tôi được sống đến ngày hôm nay bởi vì cuộc sống biết đâu mai đã là điểm dừng của tôi>?
    Đời là mấy tí chơi cho khỏi phí
  4. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Với Nhím, hạnh phúc là khi Nhím thấy mình đang sống với đúng nghĩa của từ "sống" chứ không phải chỉ là một sự tồn tại đơn thuần. Hạnh phúc vì thấy mình biết vui và biết buồn; hạnh phúc vì mình không chỉ có những nụ cười mà còn có cả những giọt nước mắt; hạnh phúc vì có rất nhiều người đang ở chung quanh mình cho dù họ có thể yêu mình hay ghét mình; hạnh phúc vì thấy mình tuy còn kém nhiều người nhưng vẫn hơn được nhiều người khác; hạnh phúc vì tất cả những gì mà Nhím đang có được và những gì mà Nhím đã đánh mất. Nhím cảm thấy hạnh phúc vì nhiều lý do lắm.
    Hạnh phúc vì Nhím được sinh ra trên cõi đời này.

    Nhím con
    tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...
  5. songnhan

    songnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nhím có vẻ lãng mạn và yêu đời quá. Hạnh phúc không có trên đời này. Mà chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc, hay là những niềm vui đơn lẻ thôi. Trong cuộc sống, ai mà chẳng có lúc cô đơn, buồn rầu, cho nên, "xét một cách toàn diện", thì không thể có cuộc đời của ai là hạnh phúc trọn vẹn cả. Có thể cùng một lúc, người ta gặp niềm vui trong công việc, nhưng lại gặp nỗi buồn trong tình cảm và ngược lại. Những lúc ấy thì biết nói là vui hay buồn? Cho nên, hạnh phúc không tồn tại, mà chỉ tồn tại những niềm vui trong một khía cạnh nào đó, vào một lúc nào đó. Trên thế gian này, làm gì có ai dám nhận là mình có hạnh phúc.
  6. songnhan

    songnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ tôi vẫn không trả lời được câu hỏi, sinh ra đời là hạnh phúc hay là đau khổ. Có lẽ là cả hai? Và sinh ra đời để làm gì? Không biết. Phải chăng sinh ra đời là để nếm trải niềm vui và nỗi buồn, rồi chết. Vậy thì cuộc sống có ý nghĩa gì đây, khi trong khoảnh khắc sống ngắn ngủi đó ta không làm được việc nào có ích. Nhưng làm gì đây, nếu như cậu bé ăn mày chẳng thể giàu hơn vì vài đồng tiền lẻ của mình, mà rồi một lúc nào đó, cậu cũng sẽ đi vào thế giới hư vô. Sống hay không sống, sao khó trả lời quá. Hàng ngày, công việc của mình có giúp ích được ai không? Có ai thèm nghe cái chương trình phát thanh của tôi không? Cái chương trình ấy có làm ra cơm, ra gạo cho người nghe không? Mình không làm nữa, thì chắc cũng chẳng ai chết phải không? Nếu thế chắc chỉ có bố mẹ mình buồn thôi nhỉ. Lại còn người yêu nữa, không có người ta thì mình buồn lắm. Nhưng tại sao cuộc sống lại là những nỗi buồn dằng dặc, và những niềm vui chỉ là chấm điểm xuyết cho chuỗi dẵng dặc ấy. Người ta cứ phải đi tìm những niềm vui để lấp đầy khoảng trống cuộc đời. Có một câu nói, mọi người đều đi tìm hạnh phúc, như người say tìm đường về nhà, chỉ biết lơ mơ là mình có nhà. Thật ra, tôi không biết là mình sẽ có hạnh phúc hay không, tôi chỉ muốn biết, chiều nay, mình có làm xong những việc mình cần làm hay không, thế là đủ, nghĩ nhiều cho mệt đầu. Vì thế mới nói, hãy cứ sống hồn nhiên như cây cỏ, đừng nghĩ vội đến lúc lìa đời.
  7. Dr_Khoai

    Dr_Khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc là gì? Trước đây tôi quan niệm HP là những gì ở xung quanh ta. HP là những niềm vui nho nhỏ. ... Nhưng giờ.. hiện lúc này, tôi biết rằng HP muốn giữ được phải có tiền. HP không phải là khi mình có nhiều tiền mới có HP, nhưng muốn giữ được phải có tiền!
    Tôi đang nếm trải 1 sự thật phũ phàng: Mất đi HP, mất tất cả chỉ vì không có tiền. Tiền bạc thế sao? Nhân tình bạc thế sao?
    Nửa cái 50!
                   Nửa cuộc đời
    Chẳng có gì để
                         Để râu chơi.....
  8. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc không phải là có tiền, mà là có nhiều tiền

        Bác Hồ muôn năm soi đường cháu đi, hihihi...
  9. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi thì hạnh phúc thực sự là tôi đạt được ước mơ của bản thân. Đó là có đủ : tiền, tài, tình, sắc đẹp,... và rất nhiều thứ khác. Tôi nghĩ là có rất nhiều lý do làm người ta hạnh phúc. Nhưng khi có được rồi lại muốn nhiều hơn nữa. Chứ đâu đã tự bằng lòng với những gì đã có... Hạnh phúc đơn giản là luôn giữ cho mình 1 cảm xúc thoải mái, thanh thản - cảm giác hạnh phúc.
  10. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc với tớ là :
    + Có một công việc để mình say mê.
    + Có một người để mình yêu thương.
    + Có sức khoẻ tốt ( tinh thần & thể chất ) để vượt qua khó khăn c/s .
    Phản đối HP đích thực là Tiền! vì hết Tiền thì vẫn có thể cảm thấy HP... Tiền nhiều thì lại lo nơm nớp mất tiền hoặc tiêu tiền ko đúng chỗ ---> chả thanh thản chút nào ,nên ko HP nổi !

    tiền - vàng - kim cương.

Chia sẻ trang này