1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ như thế nào về tình yêu trong ca khúc Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi home_nguoikechuyen, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Bạn nghĩ như thế nào về tình yêu trong ca khúc Trịnh Công Sơn

    Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng.Chúng ta làm cách nào để nuôi dưỡng tình yêu, để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời.
    Không pahỉ ngẫu nhiên mà chú được người đời phong tặng danh hiệu là Kẻ du ca về tình yêu. Bởi trong ca khúc của chú tình yêu luôn được lên ngôi, trở thành điểm ngắm, điểm hẹn. Bản thân Home cũng rất tâm đắc về những ca khúc viết về tình yêu của chú.Dẫu có đôi khi Home cho rằng chú là kẻ vô đạo trong tình yêu.:
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa

    Chú đã yêu rất nhiều. bản thân Home cũng không biết chú đã từng trải qua bao nhiêu mối tình nẵu. Nhưng nói như Nhạc sĩ Thanh TùngDù là tình yêu đơn phương hay song phương, dù là tình yêu tù một phía, hay là tình yêu vô định thì Trịnh cũng yêu một cách say dắm và cuồng nhiệt.
    Tôi đã yêu em bao ngày nắng .
    Tôi đã yêu em bao ngày mưa
    .
    Tình yêu là chủ đề muôn thuở trong âm nhạc. Nhưng tình yêu trong ca khúc của chú dường như mang một màu sắc khác. . Viết vè tình yêu trong kho tàng ca khúc của chú, chiếm mọt tỉ lệ lớn. Nhưng dường như không một mối tình nào chú đề cập đến là hoàn hảo, là Đẹp.Tình yêu trong ca khúc của chú dường như lúc nào cũng đẹp như một câu chuyện cổ tích. Có mở đầu mà không có kết thúc, như kiểu Tình nhớ, tình sầu, tình vơi, tình xa.Đôi khi đó chỉ là một mối tình thoáng qua, hay vừa mới gặp, đôi khi chỉ là những mối tình không có thực, chỉ có trong giấc mơ.Nhưng dù sao, chú đã yêu. và viết về nó thật là tuyệt vời.
    Tình yêu lúc nào cũng có 2 mặt của nó. Tình yêu là niềm vui ngọt ngào nhất, cũng là nỗi thống khổ ghê gớm nhất(balley). Dối với chú cũng vậy, tình yêu có thể là mật ngọt , có thể là mật đắng:
    Tình yêu mật ngọt , mật ngọt trên cao.
    Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời

    Nói như Bửu ý Sẽ Không có mối tình rách rưới hay nhầy nhụa, sẽ không có mối tình than khóc lâm li. Sẽ không có luôn cả sự đau khổ, nếu có chăng đi nữa cũng là một nỗi khổ đau đã dành, dành sẵn và cần được siêu sắc để nuôi dưỡng cái giống nòi tình. Tình yêu là như vậy đó. Nhưng dù sao đi nữa, chú vẫn muốn yêu. Vẫn mong sẽ có một ngày tình cờ;
    Mặt trời, mặt trời đã lên, còn nhìn, còn nhìn thấy con người
    Một ngày tình cờ biết em là ngày lạ lùng nhất trên đời
    .
    Thật sự chú đã có một ngaỳ tình cờ???Tôi là một kẻ vô đạo trong tình yêu những khi tôi giận hờn cuộc đời. Còn những khi cuộc đời yêu mến tôi, tôi lại là một tín đồ của tình yêu .
    Tình yêu trong ca khúc của chú luôn là những bông hồng dâng tặng cho những ai đã yêu, đang yêu và muốn tìm đến tình yêu.
    Trên đây là những chép bút nho nhỏ của tôi về tình yêu trong ca khúc của chú. Còn bạn , bạn nghĩ sao về nó??


    Nếu những ngày tháng này có tình yêu thì vui hơn. Không có thì vẫn vậy, không sao, sống vẫn rất bình thản

    ------------------------------------


    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mình muốn tranh cãi với chú Thanh Tùng ở cái câu này: "Dù là tình yêu đơn phương hay song phương, dù là tình yêu tù một phía, hay là tình yêu vô định thì Trịnh cũng yêu một cách say đắm và cuồng nhiệt."
    hihi... nghe thế mình lại nhớ cuốn Tình yêu cuồng nhiệt của Azit Nêxin. Một cái gì đó chả giống như nhạc Trịnh.
    Theo tớ, tình yêu trong nhạc Trịnh nhẹ nhàng, mơ hồ lắm, nó chơi vơi, chênh vênh không đậu vào đâu cả, lửng lơ ở giữa "tình không xa nhưng không thật gần". Lặng lẽ và mơ hồ thoảng một mối u hoài bí ẩn, giống như một tiếng thở dài thầm kín giữa cõi đời bao la im vắng. Một thứ tình mảnh như tơ và mỏng như sương khói...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 07/10/2003
  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hình như em nói sai rồi
    Riêng điều này thì anh cũng tò mò ???
  4. oehohoe

    oehohoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin chào càc bạn
    đối với forum này thì tôi khá xa lạ, nhưng cũng xin được vài dòng tham gia
    về tình yêu trong nhạc Trịnh Công Sơn (TCS) thì Home đã nêu lên rất rõ rồi. Tôi chỉ xin có vài ý cá nhân và với mục đích học hỏi, nhân tiện đây muốn ...bàn cãi thêm đôi chút :)
    Tình trong nhạc TCS rất lớn (Home), quả đúng là vậy tôi cũng tán thành. Tình mẫu tử, tình yêu quê hương, yêu giống nòi da vàng, tình giữa người và người, tình đôi lứa. Không có tình yêu thì thân phận cũng chết mòn (TCS).
    TCS yêu nhiều và yêu cuồng nhiệt (Home, theo Thanh Tùng), là một sự thật và là một động cơ thúc đẩy người nghệ sĩ này sáng tác tuyệt vời. Các ông nhạc sĩ bây giờ, phần lớn (không dám nói là tất cả vì sợ bị đánh hội đồng), có thể nói là yêu không say mê và yêu nhiều cho lắm, hay nói cách khác là không có một tấm lòng, vì thế nhạc bây giờ rất mì ăn liền.
    Tôi nghĩ bạn tigerlily đã có sự nhầm lẫn giữa sự cuồng nhiệt và cái đẹp trong tình yêu nhạc TCS. Nói đến cái đẹp thì đúng là tình TCS nhẹ nhàng, chơi vơi, tuy nhiên về bản chất thì tình ấy vẫn rất mê say cuồng nhiệt.
    Dẫu có đôi khi Home cho rằng chú là kẻ vô đạo trong tình yêu.:Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏÔi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa
    Theo tôi thì đây không là một ví dụ hay, Home. Lời ca trên chỉ là một tiếng than buồn tủi và không thấy xác nhận cái yếu tố vô đạo trong tình yêu. Nếu có thể, ý riêng của tôi là một câu, một lời hờn trách, một tiếng thét gào không còn tin vào tình: Chúa đã bỏ loài nguời, Phật đã bỏ loài người, Này Em xin cứ phụ người...
    oehoeh.
  5. TangLy

    TangLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại thấy tình trong nhạc Trịnh (hay tình của ông nói chung) thật rõ ràng, ông chằng bao giờ nói bóng nói gió khi nói về cuộc tình của mình đâu. Tình của ông buồn lắm, không dấu diếm, không vội vã, chẳng bao giờ phải buồn lòng, chẳng bao giờ phải phiền muộn cho một cuộc tình nào, và đa số đó là tình tuyệt vọng (maybe ). Tình của những người yêu để thấy yêu người yêu đời thêm, yêu để không phải cần được yêu lại. Tình tuyệt vọng thì bao giờ cũng vậy, cũng buồn đó, thất vọng đó nhưng người ta chằng bao giờ thấy phiền muộn đâu, như ông lại thấy vui vì được đợi chờ, tôi thích nhạc ông vì ông có kiểu yêu người hay thật, yêu và biết mình đang yêu chứ không phải đang làm một cái gì khác...
    Mấy ai yêu và đã biết trân trọng tình yêu, mấy ai nhận được ông cao thượng biết nhường nào.
    Yêu người là "yêu thêm tình phụ". Ôi, yêu gì cái tình phụ của người đã phụ tình ta cơ chứ, "yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ". Yêu như vậy có thể nói đau khổ thì cũng chẳng sai chút nào.
    Yêu là:
    "Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
    Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau...
    "
    Yêu đễ khi xa nhau trong lòng vẫn như không thì không còn là tình của Trịnh nữa phải không nhỉ.
    ---------------------
    Chính hôm nay gió dại tới trên đồi;
    Cây không hẹn để ngày mai sẽ mát;
    Trời đã thắm, lẽ đâu vườn cứ nhạt?
    Đắn đo gì cho lỡ mộng song đôi !
  6. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Lys nói đúng , vì không phải mối tình nào của Trịnh cũng cuồng nhiệt ...
    Chính xác hơn là : đa phần những mối tình của Trịnh không cuồng nhiệt ! ( sao lại nói đa phần thì mọi người chắc hiểu )
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Về ý kiến của Home đưa ra: dẫu có đôi khi Home nghĩ rằng Trịnh là kẻ vô đạo trong tình yêu. Đó không chỉ là một ví dụ, mà là điển hình Home đưa ra thôi. Như mọi người biết đấy, Trịnh đã từng trải qua rất là nhièu mối tình. Nhưng không có mối tình nào là hoàn hảo cả.Có lần phóng viên Diễm chi có phỏng vấn Trịnh;
    * Dường như đa số những người phụ nữ đến với anh đều chỉ nhân danh tình yêu chứ họ không thật sự yêu anh. Có phải đó là bi kịch của anh và cũng chính vì vậy mà cho đến bây giờ anh vẫn là một người độc thân? Anh bằng lòng hay muộn phiền về sự cô đơn của mình?
    TCS - Ai cũng biết cuộc sống đầy bi kịch. Ngay cả những người giàu có nhất cũng có những bi kịch riêng. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến cái xấu, mà chỉ nghĩ đến những cái tốt của con người. Tôi không bao giờ "thắc mắc" về ý đồ của người đến với tôi hay người bỏ tôi mà đi cho dù họ đi hay đến. Ðến thì vui, đi thì buồn. Tôi chẳng hề một thoáng nghi ngờ về tình cảm của người đi kẻ đến. Tôi cũng không oán giận ai. Tôi thanh thản với sự cô đơn của mình. Hiện nay, mỗi ngày tôi ngồi trong phòng uống rượu và nhìn nắng từ sáng đến chiều tối. Nắng cũng giống như đời người: có bình minh, chiều tà, hoàng hôn. Ngày xưa tôi vẫn nghĩ: mưa buồn. Bây giờ tôi mới biết nắng còn buồn hơn mưa. Trong tương lai tôi sẽ viết về nắng nhiều hơn mưa.
    Như chỗ cuối mình nói, đó cũng chính là câu nói của Trịnh'Nếu những ngày này có tình yêu thì vui hơn, không có thì cũng vậy. Sống vẫn rất bình thản????Con người ta , lúc nào cũng phải cần tình yêu chứ???và con nhiều nhiều nữa????
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ tớ lại nghĩ ra thêm rằng, hình như Trịnh yêu vậy thôi, nhưng đã thương thật nhiều. Thương người tình, thương cả những nét gầy guộc xanh xao lẫn những dại khờ và phụ bạc.Thương mình, ru chính mình, ngậm ngùi à ơi cho chính mình khi "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...", dẫu biết rằng "ấy là những nỗi đau khổ đã đành, dành sẵn, và cần được siêu sắc nuôi dưỡng cái giống nòi tình" (Bửu Ý). Và thương cả chính cuộc tình không vuông tròn chung thuỷ như "những vết thương thiết thân phải cưu mang và lưu truyền" (Bửu Ý).
    Có đúng không nhỉ?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôme nói rằng TCS vô đạo trong tình yêu. Tôi đồng ý với Hôme về câu chữ những không đồng ý về cách hiểu. Vô Đạo theo tôi là chẳng có theo phương pháp nào, đường lối nào trong tình yêu. Đạo ở đây có lẽ là đường, là hướng đi chứ không phải là đạo đức hay phẩm chất gì gì đó.
    Ông yêu nhiều lắm, có bao nhiêu là cuộc tình. Không biết tình nào là tình đầu tình nào là tình cuối. Cuộc tình với những người thân thuộc này. Cuộc tình với quê hương xứ Huế này. Cuộc tình với đạo Phật này. Cuộc tình với cõi người này. Cuộc tình với những thân phận đau thương trong chiến tranh này. Cuộc tình với âm nhạc này. Cuộc tình với triết học này. Cuộc tình với hội hoạ này. Với thi ca này. Cuộc tình với những người mến mộ nhạc của ông này. Cuộc tình với thiên nhiên này. Cuộc tình với giới làm nghệ thuật này. Cuộc tình với hoà bình này. Ôi còn nhiều lắm không kể xiết được. Thế mà bấy nhiêu cuộc tình ấy cuối cùng cũng tan vỡ, cũng chia lìa khi TCS ra đi. Bây giờ ông chỉ còn một cuộc tình duy nhất, vĩnh cửu nhất. Đó là cuộc tình với thiên thu, với hư vô.
    Chỉ còn một cuộc tình ở lại mãi mãi với đời. Đó là cuộc tình của những người yêu nhạc Trịnh dành cho âm nhạc của ông. Hi vọng cuộc tình đó không quá ngắn ngủi.
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Có thể nói Home cũng hơi lạm rụng từ này thật. Nhớ một lần trịnh nói thế, nên cũng tiện nói luôn.
    Những người phụ nữ đến với Trịnh, rùi họ đều bỏ đi.
    Những người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa

    hai mươi năm xin trả nợ người
    Trả nợ một thời em đã phụ tôi
    Em phụ tôi một thời bé dại
    Chót dại ra đi không nhớ gì tôi

    Đầu tiên là Dao Ánh, một đêm, 20 năm sau ngày Dao Ánh ra đi, Trịnh ôm đàn ngồi hát.20 mươi năm trước , một người con gái ra đi. Bỏ lại.....Một người phụ nữ, ra cái giếng làng, thả mái tóc xuống....
    Rùi Khánh Ly;
    Bỏ mặc căn nhà , bỏ mặc tôi
    Bỏ mắc trăm năm bỏ mặc người
    Bỏ trăm năm sau , ngàn năm nữ
    Bỏ mặc tôi là tôi là ai

    Để rùi một ngày gặp lại đầy nhớ nhung và luyến tiếc.Cơn mưa dào trên vai
    Thế đấy, đó có phải là cái gì đó níu kéo của tình yêu. Người ra đi luôn nhớ thương hình bóng người ở lại,một hình bóng mình đã mất.????
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.

Chia sẻ trang này