1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ như thế nào về tình yêu trong ca khúc Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi home_nguoikechuyen, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    "...Tớ thì tớ thấy bác Trịnh yêu bừa. Nói kiểu khác là "tai rất thính mà vẫn không thèm sợ súng".
    Bác cứ yêu, cứ thất vọng về tình yêu, và rồi lại yêu tiếp, dù vẫn biết "Tình yêu như nỗi chết cơn đau thật dài...". Bác yêu nhiều quá, mà tình yêu cũng chẳng giữ nổi người bác yêu. Nhưng dường như bác đã quen dần với điều đó, chấp nhận một tình yêu cũng đồng thời với chấp nhận một điều là một ngày kia tình yêu ấy vỗ cánh bay đi, "bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi". Bác không coi đó là chuyện lạ, chỉ hơi buồn một tí. Và rồi những bài tùy bút như Đêm giao thừa lại ra đời...
    Cũng như bác sống mà luôn ám ảnh về cái chết, sống trong niềm tuyệt vọng đến cùng cực mà luôn rêu rao cuộc đời này đáng sống.
    Vầng thì cuộc sống vốn đầy mâu thuẫn. Vì thế mà trong khi tôi đang ngồi bới móc mấy chuyện này, tôi vẫn nghe, vẫn thích nghe nhạc Trịnh. Và tôi thấy, nói chung, mọi thứ đều đáng yêu cả, kể cả cái sự mâu thuẫn phổ quát này. Vì thế mà tôi sống, và tôi nghe nhạc Trịnh."
    22-06-2003
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 07/10/2003
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Trích từ tin nhắn của hienlt27
    Mình nghĩ là không thể lấy kích thước thường mà đánh giá Trịnh Công Sơn được. Tình yêu của ông ấy hướng về tuyệt đối. Với những ca khúc tiền chiến, ông thể hiện một tình yêu đất nước, dân tộc không bị giới hạn bởi bất cứ sự ràng buộc nào về tư tưởng chính trị đương thời. Ví dụ như thơTố Hữu chẳng hạn, gắn với thế giới quan có màu sắc XHCN đương thời. Sự hấp dẫn của nó sẽ mất dần đi khi giai cấp chính trị hoặc xã hội có sự thay đổi. Tình yêu ấy là máu thịt và bản chất tự nhiên của mỗi người. Cả chế độ nguỵ và ta thời đó- tạm gọi như thế- đều không chấp nhận ông, và coi là một thứ âm nhạc ngoài luồng. Nhưng ông vẫn sáng tác và hát. Yêu bằng một tình yêu không cần ghi nhân và đền đáp. Chỉ những người cao thượng mới làm đưọc như thế. Mình nghĩ cô đơn có lẽ đã là một thứ định mệnh chụp xuống ông ngay từ thủa thanh xuân. Mình nghĩ khi vui thì nên đi ra ngoài đường mà chơi, buồn hãy ngồi nghe nhạc Trịnh, nghe và cảm một mình thôi. Những lúc mình thấy " trong lòng không chút nắng", biết" bước chân không chờ ai đón" ở cuối mỗi con đường, những nỗi buồn và sự nuối tiếc, cô đơn và xa lạ giữa thành phố đông đúc đầy những người là người này mình đã nghe Khánh Ly hát. Không cần bất cứ sự chia sẻ nào cả, chỉ là để mình biết thương mình hơn, hiểu mình hơn thôi.
    ------------------------------------
    [red]
    Nỗi đau ngày ấy là em ạ
    Là chút hao mòn của bể dâu
    Bể dâu sông bãi con thuyền bé
    Trong cõi vô thường nhẹ cánh chao[/size=4][/red]
  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn có một người tình để nương cậy đó là niềm tuyệt vọng vô bờ. Mà đã có rồi thì cần gì đến những tình yêu khác nữa. Chúng chỉ như những bóng ma vô hồn trong thế giới phù sinh mà Trịnh nhắc về chúng như đã vẽ nên những bóng dáng không hoàn thiện trong các bức hoạ và ca khúc của mình. Trịnh có một niềm an ủi, một cái đích để hướng tới mà suy tưởng. Đó là cái chết. Đó là cái hiện hữu có thật nhất trong tương lai của mỗi con người. Để bước được tới nó, tới hư vô, thì cần phải trải qua biết bao nhiêu chặng đường nhân ái, yêu đời mới cảm nhận được cái chết là cội nguồn yêu dấu. Bởi ngày mai mong chờ.. ngày sẽ thiên thu. Ngày mai là một ngày khác. Ngày mai cũng là ngày hôm nay đã hết rồi. Đã hết thật cái hạnh phúc được sống yêu thương mọi người và hoà bình. Ngày mai hoàn toàn khác, bởi một lẽ ngày mai là sự mất đi, còn hôm nay là cái đương hiện hữu. Cho nên mỗi sát na của hôm nay đáng sống hơn nhiều so với những cái ngày mai đầy ảo tưởng.
    Ngày hôm nay quả thật là một niềm an ủi tuyệt vời cho cái tuyệt vọng lộng lẫy về một thế giới mai kia sẽ xa lìa.
    Tình yêu của Trịnh là thế, ôm quanh niềm tuyệt vọng và dành cho nó một tình yêu. Niềm tuyệt vọng không của chung một người mà của toàn nhân loại. Chắc những người sống ở các khu vực có chiến sự trên thế giới thì mới cảm nhận đến tận cùng của sự không lối thoát đó. Họ không nghe nhạc Trịnh, nhưng sống như Trịnh đã từng sống và hiểu hơn ai hết.
    Sống chết mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi non...
    Cuộc hẹn hò với ngày mai sẽ không còn là một nỗi niềm buồn thảm nữa nếu ta biết yêu... khôn nguôi những thân người nay đây.
    Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi... không biết là tiếng đồng hồ quả lắc hay tiếng tim người đập theo từng hơi thở nồng hậu với đời.
    ....Tik... tak... kính... koong....
  4. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Tôi không hiểu thế nào là vô dạo trong tình yêu? Chả lẽ tình yêu cũng có đạo hay sao? Tôi chẳng thích gì nhạc Trịnh nhưng dầu muốn hay không cũng phải thừa nhận ông là một nhạc sỹ tài hoa, và tôi ngạc nhiên khi thấy các bạn những fan của Trịnh lại nói ông vô đạo... Bàn về cuộc đời của một người đã khuất nhất là TCS tôi cứ thấy mình vô lễ thế nào ấy... Nói cho cùng chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ con sao lại bàn về cuộc đời của một người rất người lớn như TCS được...
  5. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    tình yêu trong ca khúc Trịnh Công Sơn giống tình yêu của psychocolate
    Em như trăng mòn chờ mùa đông sẽ tan Ta yêu em như dòng nước tối tăm buồn
  6. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tôi thích mảng tình khúc của Trịnh. tôi cảm thấy ông yêu quá nhiều , và hiểu thấu được hết tất cả những cảm xúc của người đang yêu. vì thế luôn có cảm giác ông đọc được tâm can của mình.
    vườn hồng hoa vừa mới nở
    đời tôi có ai vừa qua!
  7. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Tôi vẫn nhớ những lời nói cuối cùng của ông... Khi đi ra ngoài đường có ai đó cuời với mình thì nên cười lại với người ta dù mình không quen chăng nữa, vì biết đâu đó là lần cuối cùng gặp mặt... Đã có một thời tôi yêu nhạc Trịnh...
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Có thể nói ở đây bạn chưa hiểu hết được từ vô đạo. Vô đạo, không chỉ có nghĩa riêng, mà theo kiểu dịch nôm từ Hán Việt như bạn nghĩ
    Tàn bạo, ngang ngược, không kể gì đạo lí.
    Làm những việc vô đạo. Hôn quân vô đạo.
    2 t. (id.). Theo một tôn giáo, nhưng tỏ ra coi thường giáo lí nên coi cũng như không có đạo (từ người trong cùng một tôn giáo dùng để chê trách nhau[/]
    Mà theo anh vothuongca cũng đúng 1 phần:Vô Đạo theo tôi là chẳng có theo phương pháp nào, đường lối nào trong tình yêu. Đạo ở đây có lẽ là đường, là hướng đi chứ không phải là đạo đức hay phẩm chất gì gì đó.
    Cũng như từ Vôthường vậy.Nếu như bạn nghĩ là : không bình thường. Thì thật là nực cười, chẳng còn gì là cái hay trong ca từ nhạc Trịnh nữa. Về từ Vô thường này, mình cũng đã giải thích, cả về mặt từ ngữ, và đaọ phật khá rõ, bên topic Vô thường là gì rùi. Bạn có thể vào topic đó đọc.
    Còn quay lại với chữ Vô đạo, đạo ở đây có thể hiểu là đường. Vô đạo ở đây, theo Trịnh là trong tình yêu của mình chẳng có một đường lối nào cả. Mà cứ đến rồi đi, có thể là một mối tình thoáng qua hay vừa mới gặp,có thể là một cuộc hẹn hò vô định, hay là một duyên nợ.Để rùi Trịnh phải than mây, khóc gió.Để rồi tự cho mình là kẻ hờ hững, phụ bac, là kẻ vô đạo trong tình yêu.
    ------------------------------------
    [red]
    Nỗi đau ngày ấy là em ạ
    Là chút hao mòn của bể dâu
    Bể dâu sông bãi con thuyền bé
    Trong cõi vô thường nhẹ cánh chao[/size=4][/red]
  9. khoangkhongem

    khoangkhongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu có phải khi người ta tôn thờ một thần tượng thì người ta đã bỏ qua rất nhiều những điều mà đáng lý ra họ phải biét ! Là một nhà văn hay nhạc sĩ cũng thé thôi ..những sáng tác của họ phản ánh những gì họ cảm nhận được tù cuộc sống xung quanh ..chứ không phải lúc nào cũng là cảm xúc thạt của bản thân ..đã từ lâu rồi người đời vẫn nói nhà văn .nhạc sĩ là những người thương vay khóc muớn ...họ vui cùng cái vui của thế gian ..họ buồn cùng nỗi buồn của mọi người ! Thế nên nếu hỉ dựa trên sự mổ sẻ ca từ trong nhạc trịnh dể nói là ông yêu nhiều và sự vô đạo trong tình yêu thì có phải là đúng không mà cũng đúng sao dược khi các bạn không thể biết được cuộc sống của trịnh công sơn ..cái các bạn biết chỉ là báo chí ..hay những câu chuyện kể mà thôi ! Vậy thì hãy nên nói nhạc sĩ trinh công sơn là kẻ du ca trong tình yêu là đủ rồi ! Các bạn thích nhạc trịnh thì hãy để những giai điệu đưa bạn đi vào hồn của bài hát ..còn ca từ thì đôi lúc tôi cảm thấy chính nhạc sĩ cũng cảm thấy bị bế tắc trong ngôn từ ...những câu mà các bạn cho rằng là tư duy triét học gì đấy ...là những câu tối nghĩa ! :) Trịnh đã chết rồi ..vậy hãy tưởng nhớ ông như một nhạc sĩ thiên tài !
  10. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    đồng ý cả hai tai với ý kiến này, tôi thích nhạc Trịnh,tôi yêu nhạc Trịnh và tôi yêu tình yêu trong nhạc của ông.Như thế là quá đủ,đôi khi nhận ra rằng mình yêu giống như TY trong đó,nhưng chẳng thể coi ông yêu nhiều và giống tất cả chúng ta,chỉ là đồng cảm thôi.......
    ...áo em bây giờ mờ xa nẻo mây
    gọi tên em mãi suốt cơn mê này..

Chia sẻ trang này