1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ như thế nào về tình yêu trong ca khúc Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi home_nguoikechuyen, 18/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Xin lỗi tôi chỉ hỏi thế nào là đạo trong tình yêu thôi... Ừ thì bạn hiểu vô đạo là không có con đường đi... Tôi càng tò mò hơn nữa không hiểu thế con đường cho tình yêu đi là như thế nào nhỉ? Đặc biệt là trong các ca khúc . Nhạc Việt nam bây giờ đầy rẫy những than khóc nỉ non về sự tan vỡ của những cuộc tình, vậy những ca khúc ấy có vô đạo trong tình yêu không? Bàn thêm một chút về Trịnh nhé, theo như tôi được biết thì dòng nhạc Da vàng và Tình yêu của ông là những dòng nhạc có giá trị nhất có lẽ chẳng có người VN nào lại không thuộc và nghe một vài ca khúc về tình yêu của ông, tôi nghĩ cả bạn cũng thế (làm sao có thể không nghe những NẮNG THUỶ TINH, QUỲNH HƯƠNG, HÃY YÊU NHAU ĐI, DIỄM XƯA... cho được). Sao bạn lại có thể nghe những ca khúc vô đạo như thế nhỉ? Xin được chỉ giáo
  2. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    đ/c taicuc nói như thế cũng hơi cực đoan. phải công nhận là ca khúc trẻ bây giờ hơi nhí nhố. thậm chí chương trình VTV bài hát tôi yêu của đài truyền hình Việt Nam cũng có những bài cực kì củ chuối ( ko thể hiểu nổi lại có những người bầu chọn cho những bài hát và những video clip như vậy!) nhưng ko thể nói theo kiểu vơ đãu cả nắm như thế. bên cạnh những ca khúc củ chuối đó vẫn tồn tại ko ít bài hát rất hay như những bài của Dương Thụ, Anh Quân, Quốc Trung.... rất giàu giá trị, và ko thể nói tình yêu trong những ca khúc đó là Vô Đạo được!
    hic! mà tôi đang tự chất vấn mình, không hiểu thế nào gọi là tình yêu vô đạo, và như thế nào là tình yêu hữu đạo?
    vườn hồng hoa vừa mới nở
    đời tôi có ai vừa qua!
  3. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Ừ có lẽ là tôi cũng hơi cực đoan thật. Nhưng cứ mỗi lần nghe hàng xóm mở những UHP, MT quả thật khó mà vui vẻ cho được... Tôi có biết câu nói của TCS ví mình là kẻ vô đạo trong tinh yêu trước khi vào diễn đàn này khá lâu( Thời mà tôi còn yêu nhạc TRỊNH) nhưng lúc ấy tôi chỉ coi đó là một câu nói đùa và tôi càng yêu quý ông hơn bởi cái câu nói đùa ấy. Thú thật tôi đã rất ngạc nhiên về tính nghiêm túc của nhũng bài viết công phu tầm chuơng trích cú của mọi người khi nói về tình yêu trong nhạc TCS, tôi hoài nghi về cái gọi là nhạc Trịnh ấy, mục đích của những bài viết ấy là gì ? tôi không sao hiểu nổi...
    Bạn yêutrinh thân mến, nghe mọi người giải thích rằng vô đạo là không có đường lối tôi cứ thấy buồn cười thế nào ấy. Ngạc nhiên và thích thú nữa, cái lối suy diễn rất chi là cực đoan ấy bây giờ vẫn còn tồn tại hay sao?... Thôi không nói nữa kẻo lại gây lên một cuộc tranh luận nữa, mà khi vào diễn đàn này tôi chỉ muốn tìm lại cho mình những khoảng lặng, bình yên và thanh thản. Những điều mà chỉ những tình khúc của TCS mới có thể mang lại cho tôi...
  4. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Vô đạo là không theo một lối nào cố định, đường nào rập khuôn chứ không phải là tịt đường!!!
    phương pháp trong tình yêu là yêu không có phương pháp (danh ngôn)
  5. thienthuongdiahaduyngadocton

    thienthuongdiahaduyngadocton Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    He he, sao những điều đơn giản như vậy mà cũng có nhiều người không hiểu thế nhỉ. Chẳng lẽ bây giờ thị trường đang khan hiếm muối iốt.
    Vô đạo có thể được hiểu là sáng tạo tuỳ theo cảm hứng của mình, không bị bó buộc rập khuôn theo bất cứ một đường lối nào. Cảm hứng tới đâu thì lời ca tiếng nhạc trào ra tới đó, liên miên bất tuyệt mặc sức tung hoành. Mỗi lần cảm hứng dâng lên thì lại có một tác phẩm ra đời, một tác phẩm mang tính đặc trưng, ko bao giờ bị lẫn lộn với những tác phẩm khác.
    Nguyên lý này giống như nguyên lý sử dụng Độc Cô Cửu Kiếm của Kim Dung, lấy vô chiêu để thắng hữu chiêu. Đường kiếm xuất ra hoàn toàn là kiếm ý, ý tới đâu thì kiếm tới đó, liên miên bất tận như nước chảy mây trôi hoàn toàn ko bị ràng buộc vào bất kỳ chiêu kiếm nào bởi vì kiếm là vật chết còn người mới là vật sống. Phẩi để người sử kiếm chứ không phải là kiếm sử người.
    Trịnh nhận cách sáng tác của mình là vô đạo có nghĩa là bác ấy đã tự đề cao mình chứ hoàn toàn ko phải khiêm tốn như mọi người nghĩ bởi vì tuy số lượng tác phẩm dồi dào nhưng đa số sáng tác của Trịnh mang kết cấu đơn giản với những vòng hoà âm quen thuộc ở cung La thứ, Mi thứ, Đô trưởng. Nói chung Trịnh chẳng bao giờ khiêm tốn cả, chẳng qua là ít người hiểu được sự tự cao nằm sau những câu nói của bác ấy mà thôi.
    Nói cho công bằng, Trịnh thật sự đã phần nào sáng tác được theo phương pháp vô đạo bởi vì tuy kết cấu đơn giản với những vòng hoà âm giống nhau nhưng những bài hát của ông vẫn rất hay và mang tính đặc trưng, không bài nào bị lẫn với bài nào cả.
    Tớ nghĩ cuộc tranh cãi của chúng ta nên đến hồi kết thúc được rồi. Chúc bà con ngủ ngon lấy sức để mai biết đâu lại phải tiếp tục một cuộc chiến đấu mới.
    Nguyễn Hoàng Lân.
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Em băn khoăn lắm, không biết bác Lân nghĩ về tình yêu trong ca khúc Trịnh Công Sơn như thế nào nhỉ?
    T.B.: Em tiếc cái nick thienthuongdiahaduyngadocton quá, admin xoá xừ nó mất rồi...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trong nhạc Trịnh ư..................TAN VỠ và VÔ VỌNG.......
    Chỉ có thế nhạc Trịnh mới có thể đi sâu vào lòng người và ở lại mãi mãi.............Vì HẠNH PHÚC sẽ không bao giờ vĩnh cửu...chỉ có NỖI ĐAU là mãi mãi......



    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  8. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    ...Có chút lệ nhoà trong phút hôn nhau
    Tình yêu, tự bên trong đã mang một phôi thai của sự đỗ vỡ, chia lìa, cũng giống như sự sống khi ra đời đã bắt đầu một hành trình về cái chết-trên vành nôi mọc từng nấm mộ...
    TCS nhìn thấy điều đó, rồi từ trong khắc khoải của một tâm hồn hoang liêu, TCS tự đặt ra một cứu cánh cho viễn vọng không cùng của mình, qua ngôn ngữ của thinh lặng trong ông, rằng cái này phải cứu lấy cái kia khỏi thập giá, cho trọn bề tuyệt vọng...TCS lựa chọn Tình yêu là cứu tinh cho Thân Phận, đó là một sự chọn lựa bi tráng. Làm thế nào để một cái vốn đã là đỗ vỡ được vĩnh định trong sứ mạng cứu chuộc? Ngoài kia là bão tố khôn nguôi, thân phận con người phiêu hốt bụi tro, làm sao có thể đem lại một tiết nhịp êm đềm khi thân này đang rã rời?Kẻ mang tâm hồn thi nhân như TCS đặt mình vào những giới nghiêm, và từ nay Trịnh đã khép lại những hẹn hò...
    Từ đó, Tình Yêu của Trịnh mãi là một cái gì đó Đứng bên đời, bên cạnh, mà không phải là bên trong, cái huyễn mộng ngàn đời.
    Tôi đã yêu em trong mùa gió
    Khi lá cây khô bay đầy ngõ
    Yêu em bên đời lặng lẽ
    ndmt
  9. HoangLanNguyen

    HoangLanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Gửi bé Lys
    Trịnh cũng là một người bình thường nên tình yêu của ông đương nhiên cũng là thứ tình yêu bình thường như bao người khác, cũng yêu thương, cũng nhớ nhung khắc khoải ghen tuông giận hờn, cũng hân hoan hạnh phúc và cũng đau khổ tuyệt vọng. Chỉ có điều bác ấy lận đận nên buồn nhiều hơn vui.
    Người thế nào thì tác phẩm thế ấy. Bé cứ định nghĩa tình yêu là gì thì tình yêu của Trịnh cũng rứa vậy thôi, hổng có gì đặc biệt cả đâu - nếu ko thì nhạc của ông chắc chỉ có người trên sao Hoả mới thích chứ còn người bình thường thì cảm nhận sao nổi.
    Chỉ có điều bác Trịnh đã quá giỏi khi biến những cảm xúc nhất thời của mình thành lời ca tiếng nhạc và như thế vô tình đã nói hộ được nỗi lòng của nhiều người. Tuy nhiên, cảm xúc chỉ là nhất thời và tình cảm cũng chỉ là tương đối nên nếu cứ tầm chương trích cú để mà phân tích mổ xẻ thì sẽ chẳng bao giờ có kết quả cả - chỉ giống như thầy bói xem voi mà thôi.
    Đời vẽ tôi trong cuộc tình
    Đầy những yêu thương giận hờn
    Từ đó sớm chiều bâng khuâng
  10. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ thành con kiến
    Tôi thành con chuồn chuồn
    Ta sẽ tạo lại mối tình sâu bọ
    Về hư vô vĩnh viễn bóng buông màn

    Xin làm người soi đường, đi xoá hết đau thương ...

Chia sẻ trang này