1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao khi chồng không đưa tiền lương nhỉ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xuongrong07, 11/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Chị lấy chồng để làm gì ? Để cho có chồng hay vì điều gì ?
    Trước khi trách chồng chị , phải trách chị trước !
    Chẳng có cái lý do gì mà sống để vợ nuôi như thế cả .
    Với người như anh ta thì tốt nhất là ở riêng , ly hôn cho rảnh cái đầu . Tự dưng lại " Nuôi đủ 5 con với 1 chồng " cho khổ thân chị ra . Cũng đừng mong anh ta đóng góp cái gì cả , vì chị cứ cố gắng yêu cầu anh ta đóng góp chị mua bực vào người . Tốt nhất là chị ly hôn , tự nuôi con , độc lập về mọi cái thì sẽ k phải nghĩ ngợi lăn tăn nữa .
  2. lemon2509

    lemon2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chị ui, nghe chị kể thì cũng hơi lo lo. Em cũng sắp lấy chồng đây mà. Thế khi chị quyết định ly thân thì anh nhà chị nói gì ạ?
    Em cũng như nhiều pác đọc topic này, thấy phục chị ghê lắm. 5 năm chứ ít ỏi gì đâu.
  3. lovenox

    lovenox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là nếu li hôn thì có thể hơi quá. vì trong cuộc sống có người thế này người thế nọ. đâu có ai hoàn hảo. xây mới khó chứ phá thì quá dễ
    em đoán chị là người đảm đang, có khả năng kiếm tiền đủ lo cho gia đình nên có khi chị cũng chẳng cần sự đóng ghóp của chồng. Nhưng lâu dần khiến anh ấy ỷ lại, không có ý thức đóng ghóp xây dựng gia đình
    em nghĩ bây giờ chị phải để cho anh ấy có trách nhiệm hơn. tiền chị làm được thì mình cất đi. đừng để chồng cứ lấy tiền của mình tiêu như thế
    những lúc chồng vừa lĩnh lương thì mình rủ chồng đi mua sắm cho gia đình
    thỉnh thoảng lại bảo chồng ,chồng ơi em hết tiền rồi. chồng nghĩ cách xem. để anh ấy cảm thấy mình cũng quan trọng trong gia đình, mình là trụ cột gia đình để vợ con có thể dựa vào
    nhà có muốn mua cái gì to tát 1 chút như tv, tủ lạnh thì chị bảo ông ấy là chồng kiếm tiền mua tv đi. tv nàh mình cũ rồi... chứ đừng có nghĩ đợi lão ấy thà mình mua cho nhanh, con mình dc dùng sớm...
    vì chị đã làm hết rồi thì anh ấy cũng chả có động lực làm nữa
    chúc chị hạnh phúc
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chỉ đủ tiền xăng xe và ăn sáng?
    Có 2 loại :
    1. Bình dân :
    - Ăn sáng (qua loa) : 20k/ngày x 30 ngày = 600k
    - Xăng xe (máy, đi bình thường) : 20k/ngày x 30 ngày = 600k
    Tổng : 1.200k
    2. Đại gia :
    - Ăn sáng : Tuềnh toàng cũng 100k/ngày x 30 ngày = 3.000k
    - Xăng xe (ô-tô - cỡ như Hummer H1, chơi 24 lít xăng/100 km) : 200k/ngày x 30 ngày = 6.000k
    Tổng : 9.000k
    Chồng bạn thuộc loại nào?
    Nếu là loại 1 thì THA cho anh ý nhé Đúng là "không có chí tiến thủ" như bạn nói rồi, mà đàn ông như này thì ... thôi ... như 1 câu hỏi khó ... nên "bỏ qua".
    Nếu là là loại 2 thì ... cũng THA nốt cho anh ý đi, đang "độ" xài tiền như thế, giờ phải cắt bớt chi tiêu đưa cho vợ, con (mà đại gia là còn chưa tính chuyện "bồ nhí" nữa đấy) thì ai mà chịu nổi. Anh ý cũng đau đầu lắm
    Phân tích cho vui thế thôi, loại 1 hay loại 2 mà không có trách nhiệm với gia đình thì giải tán !
    Được Gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 15/10/2008
  5. tienanh77

    tienanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đọc mag thấy xí hổ cho anh em quá.
    Ông chồng này có vấn đề thật rồi. Tui đoán là cả tháng chỉ kiếm được đủ tiền hút thuốc và chạy xăng xe thôi. Cũng tại vợ đảm đáng quá...
    Các bà vợ rút kinh nghiệm nhé
  6. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chồng con thế này, trời kêu ai nấy dạ! K nói trước được đâu
  7. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có đợt vợ tiêu tiền kinh quá chồng bảo chỉ đưa tiền ăn thôi nhưgn mình không chịu, bảo không có chuyện như thế, bây giờ trong gia đình ai là tay hòm chìa khóa? Nếu là anh thì xin mời cầm tất luôn kô phải đưa tiền cho vợ nữa nhé, xong rồi anh tự đi chợ nấu cơm ăn cơm không có chung chạ gì nữa cả, thân ai người đấy lo cho xong. Mà như thế thì giải tán thằng nào về nhà thằng đấy ở cho nhanh khỏi phải vợ chồng gì nữa cho nó vất vả. Cảm thấy chỉ có việc đưa tiền cho vợ để nấu cơm thôi thì thuê oshin về làm việc nhà nhé, vợ cũng đi làm cũgn tự lo đc cho mình. Tất nhiên sau đó vợ phải điều chỉnh mức chi tiêu và cả 2 công khai tài chính, tiền để trong 1 cái hộp chung khi tiêu khoản gì to tát thì phải bàn với nhau, còn nhỏ nhỏ mà hợp lý thì phải ghi vào quyển sổ nhỏ để đấy. Ông anh ở cơ quan mình còn kể là tiền cứ để trong két, thằng nào lấy ra bao nhiêu phải quẳng cái hóa đơn vào đó he he.
    Như nhà chị này chắc phải hạch toán chi tiêu cả tháng ra xong yêu cầu ông chồng đóng góp ít nhất là 1/2 số đó, chứ 5 năm rồi mà vẫn thế e rằng căng nhỉ, ổng quen tính ỷ lại mất rồi.
  8. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    5 năm chịu đc.Hix chung quy là do yêu qá ý mà
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Cũng có ý kiến y như bạn Nhím.
    Ngôn ngữ vợ kiểu này chả muốn tư vấn tư viếc gì.
    Có ng ăn thịt lừa roài
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thịt lừa nhưng mà lừa non nên ăn rất khoái, rất mềm

Chia sẻ trang này