1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao khi chồng không đưa tiền lương nhỉ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xuongrong07, 11/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamanh0909

    tamanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chồng chị là người thiếu trách nhiệm, nhưng chị cũng thiếu trách nhiệm không kém với bản thân mình. Hôn nhân là việc trọng đại nhưng dường như chị không chuẩn bị kỹ càng gì cả. Âu cũng là một bài học cho chị, tuy hơi muộn màng.
    Vợ chồng là nghĩa trăm năm, không phải cứ cưới nhau về rồi ra sao thì ra, không ưng nữa thì bỏ. Như vậy xem ra có phần không bằng với một số giống loài ngoài thiên nhiên.
    Theo tôi lý do này chưa đủ để hai người li dị. Vợ - chồng chỉ li dị khi có duy nhất một lý do hợp lẽ: có người ngoại tình!
    Chúc anh chị sớm tìm ra giải pháp hòa hợp.
  2. kami_gtvt

    kami_gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Nhà này giống tớ. Bảo chồng thik thì cầm hết tiền mà chi tiêu, thế là sợ. Nhưng được cái chồng tớ lương bao nhiêu đưa hết, chỉ giữ lại ~1 triệu/ tháng để ăn sáng, xăng xe và tiêu lặt vặt thui.
    Trước khi cưới tớ cũng đặt thẳng vấn đề đóng góp, nhưng chỉ bảo đóng 3/4 thui. Cái này tớ nghĩ phải rõ ràng từ đầu, vợ chồng thì ngại gì nhỉ, để 5 năm thì...
  3. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải dứt khoát vào, đừng bao giờ có tư tưởng : tiền chồng làm được bao nhiêu, để vợ tự lo cho nhanh . Dù chồng làm được ít tiền cũng bắt phải đưa ( để cho chồng phải có trách nhiệm với gia đình ) .
    Bố tớ cũng không bao giờ đưa tiền về cho mẹ tớ cả . Sống với nhau gần 30 năm rồi mà mẹ tớ chưa một lần được cầm tiền lương của chồng . Cái gì cũng phải tự lo, vất vả lắm bạn ạ .
    Tớ thì ông xã tháng nào cũng tự động nộp lương cho vợ , có khoản thu nào thêm ra dù là 1 triệu cũng về đưa đầy đủ , rồi vợ phát cho bao nhiêu thì cầm . Ông xã tớ bảo là nếu chỉ 1 lần nói dối vợ về chuyện lương lậu thôi, thì từ lần sau sẽ nói dối mãi nên chồng tớ không bao giờ làm thế cả . Tiền vợ cất ở trong tủ , không bao giờ mở khoá ra để lấy tiền hết . Cần gì thì bảo tớ đưa , muốn mua gì cũng phải hỏi ý tớ , tớ đồng ý thì tớ sẽ tự mở tủ lấy tiền ra đưa . Mà trong nhà thì chồng tớ thu nhập cao hơn tớ nhiều . Tớ có 3t/ tháng thôi, chồng tớ thì gần gấp 10 lần thu nhập của tớ .
    Các bà vợ hãy bỏ suy nghĩ là " mình làm được thì làm luôn cho nhanh, khỏi nhờ đến các ông " . Phải tập cho chồng có trách nhiệm với vợ và với gia đình .
  4. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ dù lương của chồng là bao nhiêu thì cuối tháng vợ vẫn nên thu hết về. Sau đó đưa chồng 1 khoản tiền tiêu vặt, chồng hết thì bảo vợ, vợ lại đưa như thế thì hay hơn. Nếu nghĩ rằng lương chồng ít lương mình nhiều thì để kệ chồng tự tiêu thì ko nên vì sẽ ko tạo tính trách nhiệm cho chồng. Vợ chồng mình đều kiếm được nhưng tháng nào chồng mình cũng phải vui vẻ đưa hết tiền cho mình. Các cụ chẳng bảo "chồng là cái nơm, vợ là cái giỏ" còn gì Làm như vậy cũng quản lý được chồng ko sợ tiền lương ấy đem nướng cho em nào
    Được chuotbeou sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 24/10/2008
  5. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Sao trên đời phụ nữ "thích" tiền đến thể nhỉ. Mình đã có vợ con, trước khi đám cưới nói thẳng với vợ là "anh không bao giờ có chuyện tiền lương của anh đưa hết cho vợ đâu nhé". Tiền lương lãnh về phải bỏ vào một cái tủ chung cả hai vợ chồng mỗi đứa đều có 1 chìa khóa riêng. Khi nào chồng cần thì chồng tự lấy, khi nào vợ cần thì vợ tự lấy chỉ cần thông báo cho nhau biết là được.Cái luật này mình đặt ra và vợ mình vui vẻ chấp nhận cho nên nhiều lúc bây giờ cô ấy muốn thay đổi nhưng mình từ chối vì thấy không hợp lý. Đã nhiều lần ( hình như có ai bày cho vợ mình) đưa ra những lý do rất thuyết phục để bắt mình đưa hết tiền cho vợ quản lý nhưng vợ toàn thua vì khoản "lý luận" của cô ấy thua xa mình.
    Mà nghĩ cũng lạ đàn bà sao cứ nghĩ "xấu" cho đàn ông nào là chồng có nhiều tiền sẽ dễ có vợ bé ,.... nghe mà phát mệt. Vợ chồng thì nên tôn trọng nhau chứ bắt chồng đưa hết tiền lương cho vợ thì khi cần cứ phải xin vợ thì mất mắt đàn ông lắm.
  6. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi suy nghĩ bạn ạ . Chồng tớ thì bảo là chỉ cần kiếm được nhiều tiền , về đưa vợ, thấy vợ tự hào và vui còn thích hơn là đi tiêu tiền hihi .
    Nói chung mỗi gia đình thì nên có các cách ứng xử khác nhau, chỉ miễn sao cả 2 vợ chồng thấy hạnh phúc và có trách nhiệm với nhau là được
  7. a9hart

    a9hart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tiền đi đôi với quyền, nghĩa vụ.
    Không kiếm tiền thì làm việc nhà, chăm sóc con cái cũng được.
    Không kiếm tiền mà cũng không làm gì thì mới đáng phê phán.
    Đối với thằng đàn ông, không làm gì được cho gia đình thì cần cảm thấy nhục.
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nhà mỗi cảnh chứ. Nhưng theo mình thì nên để người phụ nữ quản lý thì hơn
    Chồng mình chẳng bao giờ lý lẽ với mình về vấn đề này. Anh ấy từng nói đưa tiền cho vợ cũng là một thú vui nên rất thích làm, sợ nhất là không có tiền để dưa cho vợ. Mình biết thế nên cũng chẳng bao giờ đòi hỏi, anh ấy đưa xong rồi thì cũng chả mấy khi hỏi đến, vợ muốn làm gì thì làm, cũng chả biết vợ để tiền ở đâu nữa cơ.
  9. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Về cái khoản này thì tớ công nhận ấy nói đúng. Chồng tớ rất dễ, chỉ mong kiếm được nhiều tiền mang về cho vợ giữ chứ chẳng bao giờ quan tâm là có bao tiền cả. Khi cần dùng việc gì đó thì nói trước với nhau, ko như bạn gì nói là xin tiền vợ đâu, cái chính là do suy nghĩ của mỗi người mỗi khác và cách cư xử của mình với chồng thôi
  10. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ hỏi và chưa bao giờ biết chồng thu nhập 1 tháng bao nhiêu. Đưa thì cầm, ko đưa thì ráng lo. Chỉ mong sao nhà cửa yên ấm là được. Tiền đôi khi cần nhưng ko phải là tất cả. Tôi ko muốn mình giống câu: Con gì ăn lắm nói nhiều, mau già lâu chết mồm kêu tiền tiền...
    Nhưng thực sự đôi khi thấy bế tắc. Chỉ có điều "ông hàng xóm" của tôi thấy rằng ko bao giờ có thể rời xa được tôi, dù đi đâu, với ai, làm gì cuối cùng bến bờ cần neo đậu cũng vẫn là tôi. Không biết đấy có phải là hạnh phúc???

Chia sẻ trang này