1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao khi con gái BK mặc váy đến trường??? -Tài trợ váy cho chị em trang 15.

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    À Fool ở đâu mà thấy được cỏmay dzậy? Lỗ quá lỗ quá, người ta thấy mình mà mình hổng có thấy được người ta...
    Smile: Cỏmay nhận tràng vỗ tay bộp bộp của Smile rùi. Bữa nào 2 đứa mình mặc váy vô trường cỏmay chơi nữa hen? Cũng hổng có ai bình lựng gì ầm ĩ lắm đâu (ủa mà không bít có không ta?)
    Được chrysopogon sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 25/05/2003
  2. Guest

    Guest Guest


    Hi!! nếu đúng Cỏ Mây là người mà Fool đã tả vậy thì tui cũng nhìn thấy cỏ mây rồi nhiều lần nữa là đằng khác.
    >>fool ,công nhận fool có mắt thẩm mỹ thật , hôm đó cỏ mây xinh lắm , nhưng cỏ mây hôm đó so với những lúc làm MC thì không xinh bằng đâu. Tui từng thấy cỏ mây mặc đầm còn dể thương hơn nhiều. Tả sơ sơ nghen! một cái đầm ngắn trên gối, tay ngắn , hình như màu cafe sữa thì phải , lượn lờ ở trước dãy B9 lúc trường minh làm lẽ kỉ niệm gì gì đó, cực xinh luôn.
  3. Guest

    Guest Guest

  4. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ai cũng khen mình hết, mắc cỡ quá à .
    Macabong: Ủa sao bạn còn nhớ hay dzậy, cái chiện đó xa lắc xa lơ rùi mừ. À mà bạn có ý định dẫn cỏmay đi mua áo đầm thiệt hở, thế thì cỏmay chẳng dám từ chối đâu hì hì
    If there is someone you miss, tell them that you do...
  5. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hi, vậy chrysopogon có thể cho biết cảm tưởng của bạn khi mặc váy vô trường BK được không? từ đây có thể gây dựng phong trào cho chị em trong box BK được không ah?
  6. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    FBK ơi là FBK. Bạn đừng có dại dột mà mặc váy vào trường BK làm gì nếu như không gặp phải tình cảnh đau khổ là không thể mặc cái gì khác. Mấy anh trong box nì đang dụ dỗ chị em chúng mình đấy, đừng có ngây thơ tưởng bở mà bị dụ thì nguy. Nguy lém đó.
    Biết sao hôn, cỏmay có kinh nghiệm thương đau rùi nè, để chia sẻ với FBK nghen. Cỏmay cũng đã từng lâm vào tình cảnh thương đau đó vài lần rồi (thấy tụi nghiệp hông, một lần vẫn chưa tởn, phải để tới vài lần mới rút ra được bài học xương máu hic hic
    Bắt đầu là từ chú giữ xe. Chú ấy tròn mắt ngó cỏmay như là ngó cái con gì vừa từ hành tinh nào rớt xuống, không thốt lên được lời nào. Sau một lúc thì mọi người ở bãi xe bắt đầu lên tiếng. Ai cũng la lên là không cho cỏmay gửi xe, vì là cỏmay... đi lộn trường rồi, không phải SV của trường thì không nhận giữ xe. Mà mọi người dữ lắm nhe. Cỏmay chẳng biết trả lời làm sao, mặt mày méo xẹo vừa quê vừa tức. Một hồi chắc thấy mặt cỏmay tội nghiệp quá hay sao mà có 1 chú có vẻ tốt bụng nhất trong đám mới lên tiếng bảo mấy chú kia thôi tha cho cỏmay đi. Thế là qua được phần gửi xe. Đau khổ và bực mình hết sức.
    Vô được tới sân trường thì tình hình có sáng sủa hơn 1 chút. Nhưng sáng sủa mà tối hổng có sủa. Là dzầy, ai cũng lom lom ngó cỏmay như ngó cái con gì (lại cái con gì) mới vừa xổng chuồng trong sở thú chui ra (chắc dzậy, cỏmay không chắc lắm). Sau đó thì họ lên tiếng chọc ghẹo cỏmay. Cỏmay xin phép khỏi kể ra đây nghen vì quê lắm, có gì hay ho đâu mà kể. Các bạn cứ thử tưởng tượng cái cảnh chỉ có 1 mình cỏmay giữa 1 đám toàn là con trai mà tên nào tên nấy mồm to như cái loa phat thanh cộng thêm giọng cười hô hố đáng sợ lắm. Có tên còn nhăm nhe đi theo cỏmay để "xem bạn ý đi đâu" nữa, mà mấy tển làm thiệt mới ghê. Cỏmay sợ muốn chết, cố tình chạy cho thiệt lẹ mà nói thiệt, nếu lỡ có tự dẫm dzô váy mình rồi tự ngã thì chắc là cũng chả có ai thèm thương, chỉ tổ làm trò cười cho người ta thui hu hu hu. Nghĩ tới cảnh đó tủi thân quá xá.
    Đau thương lắm các bạn ơi. Bởi dzậy ai mà tính mặc váy dzô trường BK thì cỏmay xin can. Đó, sự thực đau lòng là dzậy đó. Có ai muốn làm chuột bạch (để thí nghiệm) nữa không thì biết thôi. Thế cho nên lúc anh nhatpc kiu cỏmay phát động phong trào cho mấy bạn nữ box mình mặc váy vô trường mà cỏmay đâu dám nói tiếng nào đâu. Cỏmay tính "im lặng là vàng" nhưng bi giờ thấy không thể để mình yên thân mà có thể gây hại cho người khác nên đành phải lên tiếng thui (hy sinh cao cả) he he
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  7. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Trời, chrysopogon ơi , mình tưởng là chrysopogon sẽ là người đi tiên phong và sẽ lưu danh BK là người mở đầu cho phong trào chị em phụ nữ mặc váy vào trường. Không ngờ bạn đã bỏ cuộc dễ dàng, làm mình thất vọng ghê.
    Chrysopogon bạn cố gắng đẩy mạnh phong trào này được không thế ?
  8. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Lạ ghê cơ......
    Bài trước thì chị lại thích thú vì được khen là Xinh khi mặc váy nhưng sao bài sau chị lai nói ngược lại hết trơn làm cho FBK nhụt trí quá à
    Sau khi đọc bài của chị chắc FBK phải suy nghĩ lại quá.
    Anh nhatpc ơi,anh nghĩ sao khi chị ấy lại Tiền hậu bất nhất như thế
  9. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị cỏ may nói mà thê thảm hết sức, sao chị không chọc ghẹo lại tụi nó cho bõ tức, con trai gì đâu vô duyên phát sợ. Vậy chứ nếu mình ghẹo lại thì tụi nó tắt đài liền, chỉ được cái đông người rồi muốn làm gì thì làm. Bữa baby ngủ trong trường bị tụi con trai đi ngang qua chọc quê, tức quá chọc lại, tụi nó thấy vậy chọc tiếp, sau đó rút kinh nghiệm chọc duy nhất cái thằng nhiều chuyện nhất, chọc một hồi tụi kia nhào vô chọc nó luôn, quê quá thế là im, mà đã tắt miệng một đứa nhiều chuyện nhất thì tụi kia cũng đâu dám hó hé, cuối cùng nguyên một đám cũng bỏ đi, baby ngủ tiếp... nhưng kết cục cũng thê thảm, bị cái ông bảo vệ đuổi... Nghĩ đến cái trường này thấy lãng nhách ghê, toàn là cỏ với cây mà không cho "nằm, ngồi, đi, đạp, dẫm".
    Nói đến vụ mặc đồ, mặc áo không tay vào những ngày đi học còn cho là khác người... thú thật, có khi baby thấy vài chị mặc áo "lạ" đi ngang qua, cũng ngó... bụng thầm nghĩ: "Chắc mấy người này vào tham quan trường".
    Thôi thì vụ này bàn tới bàn lui cũng không hết, nhưng baby khuyên là có sao để vậy, phát động làm chi cũng không có bao người theo đâu, đi học mà khúm núm trong cái váy thì còn gì là học, bị dòm ngó suốt tiết học cũng không vào.
    I'm on the way to find the world without unfairness.
    Nothing can stop me from what I want.
    The sky can't be empty as there is something left. It's Babystar.
  10. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chà... Đau thương nhỉ? Mí ông bảo vệ đó bình thường dễ thương lắm mờ, sao tự nhiên gặp bà này lại giở chứng dzậy cà!
    Nhắc tới ngủ ở trường thì tui là vô địch, kì trước hầu như ông bảo vệ tuần nào cũng phải đuổi tui đi chỗ khác ngủ!

    Saladin

Chia sẻ trang này