1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao khi con gái BK mặc váy đến trường??? -Tài trợ váy cho chị em trang 15.

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mấy mẫu váy này đẹp thật đấy nhỉ, nhưng mà hông hợp với cỏmay đâu. Cỏmay thích mặc váy xòe xòe, ngắn dài gì cũng được nhưng mà nhìn "trẻ con" một tí cơ. Thích nhất là áo đầm liền chứ không phải là áo và váy rời nhau như dzầy đâu.
    He he, biết macabong là ai rùi nhe...
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Nhà tạo mẫu Fool again đã hoàn thiện xong chiếc váy chữ kiểu chữ V đầu tiên, cực kỳ ấn tượng mạnh.
    Xin hỏi chị em nào có đủ can đảm xin bước ra làm người mẫu cho sản phẩm váy chữ V được không ạ? Còn nếu không có thì nam làm mẫu cũng được
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  3. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Bữa nào ông phải biểu diễn trước thì mọi người mới mặc theo chứ Fool. BIết đâu sau dzụ này ông chuyển qua ngành thời trang á!
    Mí chị em cứ yên tâm về chủng loại váy. Khi anh Nhật dắt đi thì dzô tiệm cứ thích cái nào là lụm cái đó, trên này chỉ là tham khảo thui!
    Jeno
  4. nguoi_nhen

    nguoi_nhen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Tuyệt vời chứ điều đó thể hiện con gái BK rất nữ tính chứ khong chỉ học giỏi như mọi người nghĩ đâu
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Công ty Thời Trang Kinh Dị " Mad Boy" chúng tui xin trân trọng giới thiệu kiểu mẫu váy độc nhất vô nhị từ trước tới nay: "Váy Chữ V" lần đầu tiên xuất hiện trên sàn diễn Fashion:
    (teng teng teng tèng...)

    Nhà tạo mẫu: Fool -again
    Tóc và trang điểm: Babystar
    Trình diễn:siêu người mẫu 2004 Shogun tướng quân

    >> người nhện: bạn nói rất hay, chào mừng bạn đến với box Bách Khoa nhé
    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 14/08/2003
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Kinh dzị quá ông ơi!!! Mất hết cả thẩm mĩ!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  7. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, thấy mờ ghê!!! Đến... Chúa còn không dám mặc, nói chi tui.Cái này chắc để Fool mặc thôi!!!
  8. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Có một cô bạn của tớ là dân BK chính gốc, rất thích mặc váy, xem cô ấy viết về váy đây này :
    Từ thuở xa xưa con người đã biết mặc váy, các bà các chị và các mẹ chúng ta mặc váy và có lẽ cả cha anh chúng ta cũng mặc váy không biết chừng. Từ những cái váy bằng lá cây, quấn lấy người, cái váy xoè của các cô gái dân tộc, váy đụp hay cái quần một ống mà ai cũng phải chui ra từ đấy.. Ngày nay xã hội càng phát triển thì xã hội váy cũng càng phức tạp hơn: váy dài, váy ngắn, váy ôm váy xoè, váy mỏng manh, váy dày dặn, váy mềm mại, váy cứng cáp, vân vân và vân vân? chuyện mặc váy cũng cũng có nhiều nỗi niềm..
    Mỗi cái váy đều có một linh hồn, nó làm cho người mặc nó có những cảm xúc khác nhau mỗi khi mặc những chiếc váy không giống nhau. Mỗi cái váy đều có những tính cách và những hình dáng riêng của nó, cái thì rắn rỏi cứng cáp, cái nhu mì diu dàng, cái kín đáo e thẹn, cái mạnh mẽ phô trương, cái gầy, cái béo, cái dài cái ngắn, cái to, cái nhỏ? xã hội váy cũng phức tạp lắm đấy chứ nhỉ. Váy nữ sinh trung học muôn thuở vẫn cứ ngây thơ như cái tuổi học trò, nó phất phơ trong gió, lúc thì nó mơ màng như đang mơ mộng một điều gì đó bỏ mặc hết đống sách vở và các bài giảng ở trường lúc thì lại nghịch ngợm chạy nhảy lên xuống mặc cho bao nhiêu cặp mắt dõi theo hồi hộp.. chờ đợi. Váy của các cô tiếp thị của hãng bia Tiger cũng chẳng kém cạnh gì. Chúng ngắn đến mức không thể ngắn hơn được nữa, nó bó chặt lấy thân hình các cô nhưng không làm cho các cô nghẹt thở mà lại làm cho các thượng đế ngắm nhìn phải săm soi, phải hồi hộp theo từng bước chân, từng cái uốn mình của các cô chủ nó. Có lẽ là di truyền, váy bầu được thừa kế tấm lòng bao dung vốn có của các bà mẹ, ?ongọt ngào như vòng tay âu yếm?? nó nhẹ nhàng che chở cho các giấc mơ của những thiên thần bé nhỏ.
    Chững chạc nhất ở đấy có lẽ là váy của các em lễ tân và các em kế toán ở công ty tôi. Thực tình mà nói thì chẳng ai thích cái váy đấy cả, váy gì mà ai mặc cũng giống ai, các đường xẻ cũng tiết kiệm thành ra chẳng em nào khoe được đôi chân thon thả, trắng nõn nà không thì chí ít cũng là để các anh thấy thèm thuồng của mình. Em nào có người yêu thì còn đỡ, còn làm nũng bắt người yêu đèo đi làm, các em chưa có thì ấm ức ghê lắm, quyết tâm phải kiếm một thằng xe ôm cho bằng chị bằng em. Đầu giờ sáng là thời gian nhộn nhịp của váy áo, các nàng kế toán, lễ tân thi nhau chạy ra chạy vào hết ?ongã ba? thì cố kiếm chỗ nào được quây có vẻ kin kín một chút để chỉnh chang trang phục cho thêm ngon ngẻ. Chưa hết, chị em còn cố đi một vòng đôi khi nhiều vòng để kiểm tra lại chiếc váy của mình qua ánh mắt của các chàng. Kể ra thì cũng đáng hãnh diện lắm chứ, có phải ai ở công ty này cũng được mặc những chiếc váy kẻ xanh đó đâu, phải là các đại diện ưu tú với những đôi chân đạt tiêu chuẩn gần người mẫu, những vòng 3 ?obắt mắt? mới được chọn đấy. Hàng ngày các nàng phải nâng niu nó, giữ gìn nó khỏi nhàu vì bị dày xéo suốt 8 tiếng đồng hồ, phải tránh nó khỏi bị các vết bẩn của những món quà vặt mà các nàng không thể thiếu được hàng ngày.
    Ôi, một cái váy lại chạy qua, ?oơ-dê-ca? tôi lao ngay sang phòng Marketing, trước mắt tôi là những chiếc váy đang lướt qua lướt lại, bên dưới là những đôi chân đủ kiểu hở ít hở nhiều do những chiếc váy dài ngắn khác nhau, ở đây váy không đồng màu, không cùng một kiểu như các em Lễ tân, Kế toán. Váy ở đây được thể hiện hết mình, được thả sức vùng với nhiều thể loại, màu sắc đa dạng?nhưng vẫn có một điểm chung đấy là những đường xẻ táo bạo trên những chiếc váy, một điểm nhấn mà các nhà tạo mẫu phải thức trắng bao đêm để kẻ để vẽ, nhào nặn cho được. Luôn luôn được tiếp xúc với những cái mới mẻ, phải không ngừng tìm tòi để tìm hiểu thị hiếu khách hàng nên có lẽ váy Marketing cũng hiện đại và.. cởi mở nhất. Váy ở đây vừa phải thể hiện phong cách hiện đại không ngừng cải thiện đổi mới vừa phải làm cho khách hàng cảm thấy an tâm và hài lòng bởi chất lượng.. ôi thì trăm điều phức tạp. Phòng Marketing kinh doanh hiệu quả các dịch vụ của công ty, thành công đó không nhỏ là nhờ các cái váy mà chúng tôi gọi là váy ?omẹ mìn?, các ?omẹ mìn? thời đại Internet.
    mityeu@

Chia sẻ trang này