1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao khi con gái BK mặc váy đến trường??? -Tài trợ váy cho chị em trang 15.

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    hí, baby lâu lâu vẫn thắt bím đi học có sao đâu, thắt một đuôi, rồi hai đuôi, vui thì cột cao, buồn thì xõa, chuyện mấy con trai chọc thì nhằm nhò gì, cứ chọc lại tụi nó thì đứa nào dám. Lúc học quân sự, baby còn cùng với nhỏ bạn ra gần canteen, thấy đứa con trai nào cả gan một mình đi ngang qua là chọc...đến nỗi có đứa phải bỏ chạy.
    Còn mấy chuyện mặc váy, mấy boy ở box mình vô duyên dễ sợ, người ta mặc gì thì kệ người ta, có giỏi thì kêu bạn gái mặc đi. Đi học mặc áo, mặc quần quen rồi, tự nhiên đi mặc váy. Mà bộ mấy boy không thấy mỗi lần lễ hội là có người mặc váy sao? Bữa nào vui, chị em box ta sẽ mặc váy cho mấy ông biết, sea nhỉ .
    Nothing can stop me from what I want.
    I love you, Roberto Carlos.
  2. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Trời, baby giỏi quá! Cỏmay bái phục luôn. Bữa nào rảnh rỗi baby chỉ cho cỏmay vài chiêu nhen, cho tụi nó biết tay, hết dám làm tàng với chị em chúng ta.
    If there is someone you miss, tell them that you do...
  3. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    No Problem!
    Dịu dàng hay sport đều Ok, chỉ cần các bạn tự tin và đúng mực thì chẳng có gì sất!

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    >> chrysopogon: em tính học gì ở Babystar thế? Có anh làm mẫu thí nghiệm áp dụng hôn?
    Sai lầm...vẫn là anh .
  5. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Anh Fool à, thiệt ra thì cỏmay cũng không tính thí nghiệm gì ghê gớm lắm đâu. Nếu anh có thiện chí giúp đỡ thì trước hết cỏmay xin cảm ơn anh, sau đó cũng xin nói thiệt luôn là cỏmay chỉ định bắt mấy bạn đó dẫn đi ăn chè thôi hà, coi thử còn dám chọc ghẹo người ta nữa không cho biết. Vậy chả bít bi giờ anh có còn muốn làm thí nghiệm nữa hông ha?
    If there is someone you miss, tell them that you do...
  6. Guest

    Guest Guest

    Cỏ mây nhân từ wá , sau không rủ fool đi ăn món mặn như lẩu chẳng hạn, và nhớ rủ tui theo với nhe. Nếu cần cố vấn chỗ ăn ngon mà cực mắc luôn thì tui cũng dzui lòng tư vấn cho.
  7. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Trời, fool đang chờ cơ hội để "thể hiện" mà cỏ may bảo thế thì có khác chi "mỡ đến miệng mèo". "Mèo" kia, chấp nhận or fool again?
    http://www.vnntu.com , Vietnamese student community in NTU, to you I belong
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu Meeko ơi, cứ chờ xem rồi biết!
    Đề nghị Fool dẫn Cỏ may đi ăn, nhớ mời theo cả box BK làm chứng. Tất nhiên không thể thiếu sự chỉ dẫn quán ăn của macabong!

    Saladin

  9. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Ờ có lí đó . Fool bắt buộc phải dẫn Cỏ May đi ăn chè à nha. Tất nhiên mời cả đám BK theo ăn để làm chứng. .
    Nhưng mà đề nghị là khi đi ăn chè thì bạn nữ mặc...váy còn bạn nam thì cấm mặc quần xa lỏn như anh hội trưởng Whisper( theo lời Sea_Wofl tố cáo hihi)
    Tic Tac Chec
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 17/05/2003
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    CỏMay nói thiệt hả? Chúa ơi, Dream or Real?
    Hấp! Vì sự học tập nghiên cứu kinh nghiệm của Cỏ May, Fool tình nguyện làm người "bị Cỏ may dắt đi ăn chè một lần thử nghiệm".
    Vì đây là lần đầu tiên thí nghiệm, chưa rõ hậu quả thế nào, để hạn chế tối đa tác hại có thể xảy ra, đề nghị anh chị em cho Fool cảm tử, một mình Fool hy sinh đủ rùi, he he he . Nếu thành công, khi ấy dắt bà con theo cũng hổng muộn mà hả? Dám hỏi Cỏ may hôm nao rảnh dắt Fool được dzậy? Để Fool chuẩn bị tâm sinh lý
    >>macabong: you là ai mà thuốc Fool ghê dzậy? Chỗ người ta làm ăn à nha! .
    Sai lầm...vẫn là anh .

Chia sẻ trang này