1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao khi con gái BK mặc váy đến trường??? -Tài trợ váy cho chị em trang 15.

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    macabong là macabong chứ là ai, có dzậy mà fool cũng thắc mắc.
    Rồi dzụ chè cháo gì thì sao có ai muốn tui chỉ cho vài chổ ăn ngon mà cực dắc không!!! Muốn ăn mặn hay ăn ngọt, ăn cả hai cũng được.
    Nhưng fool chỉ dắt có comây đi thì hơi thiên vị đó , đề nghị đính kèm đi dzậy mới an toàn(an toàn cho ai thì chưa biết)
  2. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    OK, theo lời mọi người đồng ý thì fool sẽ dẫn cỏmay và macabong đi ăn chè dưới sự chứng giám của box BK, nhưng cỏmay và macabong phải mặc váy ah nha.
    Trở lại chủ đề chính đi, làm cách nào để con gái BK thích mặc váy đến trường chứ không phải nghĩ đó là một cực hình đây??
  3. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, đọc cái topic nì Sea ngạc nhiên wá đi. Không biết có phải sự thật lại "phũ phàng" như vậy ko đây. Cách gì để con gái BK chịu mặc váy đến trường á, cũng dễ thôi mờ, chỉ cần mấy anh em đừng săm soi wá đáng làm người ta ngượng là được. Ừm, mà Sea thấy con gái BK dễ thương và...quyến rũ lắm chứ bộ, chẳng hạn như chị họ của Sea nè, hì hì, có ai biết chị Hương sinh viên khoa điện hông ? Chị ấy cũng vừa ra trường thui à. Sea là dân ngoại thương nên hổng rành lắm về Bách Kho.
  4. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Trùi, cỏmay dzô cùng cảm kích trước sự quan tâm của cả box dành cho cỏmay. Thể theo nguyện dzọng của mọi người, cỏmay đồng ý làm vật hy sinh, đi ăn chè với anh Fool có đính kèm bạn macabong cùng với sự chứng giám của box BK. Bạn macabong mau mau nghĩ ra chỗ nào đạt chuẩn như bạn nói đi (phải vừa ngon vừa mắc đó nha, tuy nhiên ngon không quan trọng lắm, chủ yếu là càng mắc càng tốt). Cho anh Fool chọn thời gian luôn, địa điểm đã có macabong lo rùi.
    Tự nhiên cỏmay thấy sự hy sinh của mình lớn lao dễ sợ, chứ không phải hả, mọi người có thấy hông, ăn chè nhiều quá sẽ bị mập ù như cái lu chả còn mi nhon dễ thương như... bi giờ nữa hu hu hu... Nghĩ tới cái viễn cảnh đen tối đó tự nhiên cỏmay muốn khóc quá. Nhưng không sao, với tinh thần "một người vì mọi người" và "tất cả vì sự nghiệp ăn uống thân yêu", cỏmay chấp nhận hy sinh luôn.
    Nhân tiện đây cỏmay cũng xin ủng hộ ý kiến của anh nhatpc, cỏmay quyết định sẽ mặc váy dzô trường một bữa. Bạn nào muốn kiểm chứng xin mời cứ tự nhiên, hẹn các bạn lúc 8h ngày thứ bảy 24/5/03 tại Hội trường A4. Hẹn tái ngộ. Nhớ đem máy chụp hình theo nhe.
    If there is someone you miss, tell them that you do...
  5. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí....Kiểu này chắc phải bỏ làm đi lên trường BK xem wé !
    lão già Whisper đâu, ráng kiếm cái digital camera nào 5 chấm trở lên đem theo chụp coi nèo.
    Đọc xong sao tự nhiên thấy lòng mình nôn nao wá , chậc chậc.....

    Elead !

  6. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Mặc váy dzzô trường sáng thứ 7 thì ăn thua gì ,vì sáng đó trong trường loe ngoe mấy mống đi học dự thính cộng thêm mấy ông sồn sồn đi học hệ tại chức thì chẳng thể nào làm gương cho mấy em nữ khác bắt chước được.
    Chi bằng sáng thứ hai,cỏ may mặc váy đến trường cỡ giờ ra chơi (9h00) là hay nhất.Chẳng cần đi đâu cả,cứ hẹn với Fool ngồi ngay ghế đá trước văn phòng khoa Hóa là đủ làm gương cho mí bạn khác noi theo rồi.
    Fool cố gắng săn sóc cỏ may cho tử tế,che chắn cẩn thận ,đừng để những cơn gió vô tình làm tung bay váy áo là OK rồi.Nhớ chuẩn bị sẵn khăn giấy nghen Fool ,đặng trước khi bạn ấy ngồi xuống ghế đá thì phải lau tới lau lui cho thật sạch,thậm chí phải nhìn ngó trên dưới cẩn thận kẻo lỡ có cục kẹo cao su nào làm bẩn váy bạn ấy.
    Fool-Fool ,cố lên....,vì sự nghiệp Bách Khoa mặc váy.....à à,vì sự nghiệp phụ nữ Bách Khoa mặc váy !!!!

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui nguy dzồi nguy dzồi! Điệu này cắch sập tiệm quá.
    Hổng chịu đâu, chuyện ăn chè, hẹn hò hổng có hạp với số đông, fải là 2 người thì nó mới phát huy hiệu quả tối đa. Mấy you đừng có mà " mượn gió bẻ măng" nha! Cỏ May ui, nói nhỏ nhen , mail của Fool là ngodung2002@yahoo.com, mình hẹn bằng mail cho tiện há, hí hí
    Thứ 7 này, phải trốn tiết xuống A4 ngắm con gái Bk mặc váy mới được. 8 giờ ha!
    Sơ đồ bố trí đội hình như sau: Saladin và Pajero canh máy ở tầng trệt, Shogun, Whisper và Chec chia nhau 3 góc ở trên lầu . Tui sẽ núp ở khu trung tâm (trên cây ngọc lan) để quan sát tình hình! Khi nào Fool ra ám hiệu là hành động nhé!
    Sai lầm...vẫn là anh .
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Biết làm sao? Tui biết tả làm sao? Xúc động quá? ?
    (Bách Khoa, sáng thứ 7, 24/5/03)
    Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng Fool again vẫn hoàn toàn bị sock khi diện kiến Cỏ May (Chrysopogon). Cỏ May hôm nay mặc một cái áo màu trắng và một cái váy màu đen, một màu đen huyền ảo, lung linh ngây ngất, thân hình mảnh mai như cành liễu yếu, dáng đi thoăn thoắt. Mái tóc Cỏ May thắt bím thật hồn nhiên, mi nhon làm sao!!!! Fool hoàn toàn sững sờ, tim đập chân run, toàn thân nóng lạnh tần số tim 335 lần/ phút, huyết áp 32! Hơi thở dưòng như đứt quãng, máu chảy rần rật thịt xương bốc nóng, chuyển động khắp châu thân, có lúc tăng tăng như kiến bò có khi đau nhói như ong chích không biết trời trăng mây nước gì nữa hết. Để định thần nhìn kỹ lại coi, hichic Cỏ May xinh như hoa đôi mắt bồ câu lóng lánh êm êm như mặt nước hồ thu, nét mặt sáng rực, môi tươi cười như hoa hàm tếu của mùa xuân, lời lẽ lại ngọt ngào, thỏ thẻ như chim oanh vũ kêu thật khiến người nghe muôn vàn cảm xúc.
    Xin tuyên dương Cỏ May trước tập thể, vì đã mạnh dạn ? mặc váy vào trường Bách Khoa, nơi nổi tiếng là khô khan, sỏi đá. Đó là một sự đột phá về phong cách. Như cơn mưa xóa tan cái nóng oi ả trong sa mạc, như ánh trăng soi sáng đêm đen, hy vọng rồi đây, chị em phụ nữ trong trường ngày càng có nhiều người mặc váy đi học. Cho anh em chúng tớ được chứng kiến những phong cách mới, những bức tranh lãng mạn , những giây phút đầy cảm hứng và để nam sinh viên Bách Khoa có thể tự hào với sinh viên các trưòng khác: nữ sinh Bách Khoa cũng biết mặc váy, đầy nữ tính như bao nhiêu trường khác. Không chừng còn đáng yêu hơn nữa kìa.
    I love củ sắn lùi.
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  9. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ặc...ặc, đọc xong bài làm văn miêu tả của Fool mà Smile cười ngặt nghẽo đây. Công nhận Box BK có ông Fool ăn nói dí dzỏm ghê ta ( hà hà, khen 1 chút cho hắn nở mũi mờ). Để vote cho Fool 2 * nhá. Sự kiện sáng nay gây chấn động box nì qua giọng điệu tường thuật dzô cùng sống động và gay cấn của trưởng_ nhóm_ phản_ ứng_ nhanh: Fool Again. Cỏ may đã làm nở mặt nở mày chị em Phụ nữ nói chung và chị em BK nói riêng wá, Smile thay mặt phe ta vỗ tay bộp bộp hoan nghênh Cỏ may nhá. Mong là BK nhà ta sẽ có thêm nhiều tiếng tăm về con gái thật duyên dáng, dịu dàng trong trang phục đầy nữ tính khi đến trường nha.
  10. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Trùi, anh Fool quá lời rồi. Cỏmay nghe anh Fool tả mà cứ tưởng tả ai ấy chứ. Nhưng dẫu sao thì cũng xin cảm ơn anh rất nhìu vì đã khen cỏmay mắc cỡ quá (thế mà cái anh chàng Sal cứ suốt ngày gây sự với cỏmay thui)
    If there is someone you miss, tell them that you do...

Chia sẻ trang này