1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao khi con trai đa tình?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tinhyeu_net042009, 20/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lining

    lining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chú nào nói cũng đúng, con gái giống con vích (là rùa biển thì phải), kéo bên này thì nó đi bên kia. , ưa cái mới lạ, toi là phải.
    Đàn ông đa tình là bản chất, chấp nhận đi bé, bé nào vớ phải thằng không đa tinh thì chẳng qua là nhưng thằng đè nén giỏi, hoặc những thằng lừa giỏi.
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0

    Anh thì nà như thế này :
    - Gái iêu anh cũng nhiều và anh cũng iêu nhiều gái
    - Anh chưa sẵn sàng tinh thần để phải chịu cảnh thuộc về em nào đó
    - Anh không nhớ em nào quá vài ngày
    - Anh rất thích đong đưa , em nào mà anh chưa thích thì anh lại càng tăng cường đong đưa . Khi em nó gần đổ , anh co giò chạy mất
    - Một số gái iêu anh , sau khi tìm hiểu kỹ càng tiểu sử và dư luận về anh , gái chạy mất dép
    - Cho đến bây giờ anh vẫn tiếp tục cô đơn
    - Xin chân thành cám ơn các gái đã đọc tâm sự của anh . Anh là 1 con người thật bất hạnh
    - Bây giờ chuyện yêu đương đối với anh thật vô nghĩa , không còn chút gì hấp dẫn so với những ngày xưa .
    - Kết luận :
    Những kẻ iêu nhiều khi trọn kiếp
    Chẳng dám xin và chẳng nhận được gì
  3. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    con trai bây giờ đa tình là do mấy cái 5 thê 7 thiếp của các *****i xưa để lại đấy chứ , đâu fải là muốn vậy đâu , chẳng qua là tiếp tục và kế thừa truyền thống cha anh đi truớc để lại thui , mấy bà thông cảm nha
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Đúng, ở đời phải biết mình là ai chứ
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, got_but_chi go.t đúng rồi.
    Gái không biết thì còn thương chứ gái biết trai đa tình thì co giò chạy mất dép.
    Nói đến chuyện đa tình với tớ cũng nhiều định nghĩa. Lúc còn nhỏ, tớ thích anh chàng Rhett trong "Gone with the wind". Anh chàng có thế nào thì cũng yêu mỗi cô nàng Scarlett, yêu cái bản chất của cô, yêu thật sự. Còn bây giờ mà có ai nói như vậy với tớ thì tớ không tin như thế. Cũng có thể vì tớ không tin vào cái gọi là tình yêu hay sao ấy. Yêu một người rồi thì còn làm sao yêu được người khác nữa. Thích là một chuyện, yêu là một chuyện khác và lăn tăn với nhiều cô cùng lúc thì là chuyện càng khác nữa.
  6. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    bà gọt bút chì spam bài dễ sợ
    còn cái bà small rì rì đó ơi , thích là chỉ thích thui , con gái các bà cũng thích nhiều lắm mà , ra ngoài thấy 1 anh đẹp trai , hào hoa là thích liền mờ ( như u thích Rhett ý ) còn con trai cũng thích thì thích nhiều , con iêu cũng chỉ 1 thui mà , cùng lắm là 2,3 hơn nhau mỗi 1 , 2 đơn vị , nhằm nhò rì , răm ba cái chuyện lẻ tẻ đó bỏ qua cũng đc
  7. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình ngon dzai, công việc tốt (chứ không còn là anh SV nghèo như cái bạn gì bộc bạch), gái theo hàng đàn thế mà chả thấy xao động gì với gái đẹp cả. Nhất nhất vẫn thích bác gái nhà mình.
    Ty đẹp giờ có một thằng cu rồi. Theo mình cái cần nhất ở người đàn ông là bản lĩnh thôi, tìm cho mình mục đích sống chân chính thì sẽ không còn thời gian và sức lực lãng phí để theo đuổi cái gì phù phiếm.
    Just my two cents,
  8. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đa tình và đào hoa là hai cái khác nhau, tôi nghĩ. Một người đa tình cũng có thể không "đào hoa" và ngược lại. Ranh giới phân biệt hai cái này nhiều lúc rất khó nhận biết. Cá nhân tôi quan niệm giống nhiều bạn đó là: "Lắm mối tối nằm không".
    ___________________________________
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Sai, có spam đâu chứ nếu spam thì mod đã xoá rùi
    Ngày xưa got_but_chi có nghe 1 câu chuyện về 1 công viên nọ.Trong công viên có rất nhiều tượng, tượng gì cũng có. Một hôm các bức tượng chẳng có gì làm, liên rủ nhau đọ xem bóng của ai dài nhất. Trong lúc các bức tượng đang râm ran bàn bạc và bình luận về bóng của nhau, thì chợt bức tượng tình yêu lên tiếng hỏi : tại sao tôi ko có bóng
    Thế đấy,điều ko có thật thì làm sao có bóng được chứ vì thế ko nên tin vào tình yêu là đúng
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ hl màu vàng ấy, Sai béc bèng beng. Lý sự cùn quá em ạ.
    Đúng là "đào hoa" và "đa tình" khác nhau nhưng thường thì mình thấy các anh không bỏ qua cơ hội tận dụng khả năng "đào hoa" của mình mà "đa tình". Thằng em mình nó nói : "cái gì để trước miệng mà không ăn thì cũng phí".

Chia sẻ trang này