1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao khi con trai đa tình?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tinhyeu_net042009, 20/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nói với nó cẩn thận chúng nó đặt sh.. trước mồm em ạ.
    Spam tý nếu Mod có xoá thì mọi người vẫn xem được. Kính cái
  2. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bố anh, anh toàn phịa là giỏi. Ở ngoài khéo lại đui què mẻ sứt... chó nó mò.
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
  4. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    lãng xẹt à ,câu chuyện chẳng liên quan gì ở đây hết , đọc mờ chẳng hiểu got bút chì muốn nói gì cả , ở đây đâu bàn chuyện tình yêu đúng hay sai đâu , mà có ai bảo là tình yêu luôn luôn đúng đâu , hờ hờ
    @small gì gì đó : thằng iem cậu nó ăn tham quá đấy , ăn tạp như vậy có ngày đau bụng đó , mua thuốc cho nó trước nhé , đã tham rùi thì cũng fải biết chọn cái mà ăn chứ , ăn toàn của ôi của thiu thì ........chít chứ còn giề nữa ,mà cậu nhìu tuổi chưa mà gọi tớ là iem thế , nếu nhiều tuổi quá thì kêu tớ gọi là bà luôn thể
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là tuỳ thuộc vào chính bản thân mình ,những người không biết trân trọng tình yêu của mình và tình yêu của ngưòi con gái yêu mình thì sẽ không thể dành được hạnh phúc trọn vẹn.Tình yêu với hạnh phúc là hình với bóng,nếu bạn biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ là sự thật,nếu không biết bảo vệ ,không thể làm chủ bản thân mình với những ham muốn,quyến rũ bình thường thì hạnh phúc ,tình yêu thật sự của bạn sẽ mãi không bao giờ có thật.
    Tất nhiên ai cũng vậy thôi ngoài người yêu mình ra ,không chỉ con trai mà cả con gái cũng vậy đều còn rất nhiều người khác theo đuổi,còn nhiều sự chọn lựa nhưng không phải dễ dàng mà mình chọn được người mình yêu đích thực và người ấy cũng vậy.Càng yêu nhau thì người ta lại càng không thể san sẻ người mình yêu với người con gái khác,chuyện đó rất khó tha thứ.Nếu bạn cứ mãi đa tình như vậy thì sẽ đánh mất người mình yêu thật sự.
  6. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì khó hiểu cả, tại sao tình yêu ko có bóng ? đơn giản vì tình yêu là điều ko có thật mà những cái ko có thật => ko có bóng
    Đã ko có thật thì làm gì có đúng hay sai
    Mà đã là điều ko có thật thì làm gì có sự cố định cơ chứ?nên ở đời mấy ai ko đa tình ? có mấy người cả đời chỉ yêu duy nhất 1 người ?
    Tình yêu xét đến cùng cũng chỉ là 1 trò đùa giả dối nhất thế gian này mà thôi = > chẳng có gì để bàn cãi cả
    To anh gì đó : ko phải got_but-chi spam đâu, mà tại có thói quen nói ngăn, nói ít mà
  8. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    híc đâu fải đâu , thấy em spam quá trời còn giề , em kêu nói ít mà kể chuyện dài ngoằng đến anh còn chẳng hiểu , lại còn giải thích cái ý nghĩa câu chuyện nữa chứ , nhưng mờ em giải thích xong vẫn thấy khó hiểu , chẳng liên quan đến nội dung cái topic này cả , thôi bỏ qua
    mờ em có quan niệm hơi bị tiêu cực về tình iu đấy , nếu nó như vậy thì người ta yêu nhau làm quái gì ,yêu nhau để giả dối với nhau thui à , hỏng , mà nói thế thui , chứ trên thực tế hình như nó cũng như vậy thật .........
  9. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    To em gọt _cái_gì: Ở đời có nhiều người nói nhiều mà mọi người vẫn thấy thiếu trong khi đó có một số người nói ít mà vẫn thấy thừa.
    Tốt nhất là đừng nói gì iem ạ.
  10. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì không có tội, chỉ có sự đổi thay của con người trong tình yêu làm mọi thứ trở nên tồi tệ.
    Đã mang danh là kẻ đa tình, bạn cứ yêu đi và ........ hạnh phúc với những trò đùa không biết đâu là hồi kết. Tôi ủng hộ bạn, con người rất đáng ghét và cực kỳ đáng thương, đáng yêu ạ.
    Kỷ niệm thức bên thềm năm tháng hẹp
    Giữa rộng dài ta chớm hiểu thẳm sâu

Chia sẻ trang này