1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao khi con trai đa tình?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tinhyeu_net042009, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeu_net042009

    tinhyeu_net042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lần này chết em rùi mấy Bác ui.Mấy ngày được nghỉ 26/03 dzìa quê chơi quen thêm cô nữa.Cô này thì chưa biết tui đa tình à(dại gì nói).Cô ấy sắp vèo Xì Gòn nhỡ chạm trán cô trong này thì chết mất nhưng mà hổng muốn chia tay ai hết.Ai cũng iu chia tay seo được.Các Bác nào cũng trong tình cảnh như em thì cho em biết hướng giải quyết đi như lịch đi chơi để khỏi trùng hợp ý mà.Nếu bị bắt gặp thì nói seo.Xe em đặt biệt à chứ ko như xe máy đâu mà nói là bạn nè bởi xe em là xe đạp đua ấy.Bị bắt gặp thì hổng biết hậu quả sẽ ra seo.Lớp em em chổ nhiều em roài nhưng chưa căng thẳng bằng cái dzụ này.Mong mấy Bác con trai chỉ giáo.Sayoonara!
  2. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Con trai,nhìn thấy gái đẹp thì đố bác nào dám nói rằng không thích !
    Nhưng sự khác nhau là hành động sau đó:
    Nếu giữ lại hình ảnh đẹp như một bức tranh đẹp ( thường là như vậy ) thì là người không lăng nhăng >>> người tốt
    Còn nếu gặp ai xinh đẹp cũng tìm cách " ve vãn " thì là người lăng nhăng >>> không tốt !
    Còn chuyện thích 2 người con gái một lúc thì cũng không có gì lạ cả .Vì đó là chuyện cảm xúc,mỗi người một nét đáng yêu riêng . Nhưng khi cảm xúc chuyển sang hành động mà vẫn duy trì cả hai thì mới thành " người xấu "
  3. ugly_frog

    ugly_frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Xinh như pass thì chỉ có pass là người đa tình khiến người ta khổ thôi , chứ lo gì bị khổ . Mà con trai đa tình cũng có nhiều dạng lắm nhé, đa tình đúng nghĩa là yêu rất sâu đậm , rất lãng mạn và hơi cố chấp vì đã yêu thì quyết chỉ yêu 1 người mà thôi, còn nếu ko yêu thì ko thèm wan tâm gì đến ai hết. Con trai đa tình theo kiểu tinhyeu_net nói đó là lăng nhăng thôi, đừng làm sai nghĩa đa tình nhé, các bạn trai ạ !
  4. tinhyeu_net042009

    tinhyeu_net042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ko à nhá.Thực sự mình ko lăng nhăng à nhá.Mình ko biết nói sao nhưng mình hiểu mình ko lăng nhăng nhưng mà cũng có thể bởi lẽ mình thấy cô nào xinh là xong rùi đó khà khà........Mà thật đấy mình cũng ko hiểu nũa nói chung mình yêu hơi nhiều ai mà thấy tội cho những ai ko có tính như mình(cách nghĩ của riêng mìn).Sayoonara!
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí!
    Mà nói cho cùng đó là "trăng hoa". Anhbạn TY_net kia kêu là:
    Và có lẽ mình là 1 người như vậy,phải nói rằng mình rất yêu phụ nữ,mình thích những cô gái đẹp nhưng đôi khi mình cũng thích những cô gái có cá tính nữa và mình biết mình ko chung thuỷ với 1 mối tình,mình biết chắc là như vậy và hiện tại mình có khá nhiều bạn gái nhưng gần gũi với mình nhất thì chỉ có 1 và mình thích cô này nhưng điều đó ko có nghĩa là cô ấy xinh mà cô ấy rất cá tình và dễ thương nhưng mình sợ 1 ngày nào đó mình sẽ làm khổ cô ấy bởi 1 kẻ đa tình như mình.
    Đọc cái câu dài ngoằng ngoằng ấy đã thấy lập trường loằng ngoằng rồi. Đọc cái chỗ bôi highlight nhé! Có nghĩa là anh ta vẫn mặn mà nấht với một người, trong khi vẫn khoái các cô khác. Thế là rõ tính trnăg hoa rồi còn gì.
    CẦn phải biết rõ thế nào là đa tình nhé! Đa tình là cùng một lúc yêu nhiều người, mà đối với ai cũng mặn nồng như nhau hết, không có ai ưu tiên hơn ai cả.
    Trong trường hợp đa tình, người đàn ông này phải là người rất giỏi (một cách toàn diện), và quang minh chính đại. Tất cả phụ nữ trong tay anh ta đều biết anh ta đa tình, nhưng họ chấp nhận, bởi vì họ vẫn được đối xử đúng nghĩa là tình yêu; và ngoài việc anh ta có hơn một người yêu thì người đàn ông đó luôn làm cho họ hạnh phúc.
    Còn với kẻ trăng hoa, anh ta vẫn nghĩ là "gần gũi nhất chỉ có một người", nhưng mà cuối cùng thì anh ta lại giấu giếm không biết bao nhiêu người tình khác nữa. Có nghĩa là người trăng hoa thích nhiều cô gái một lúc nhưng anh ta vẫn nghĩ "chơi bời, thích thích thế thôi, chứ rồi thì cũng vẫn quay về với người gần gũi nhất kia".
    HOạn Thư ơi! TRăng hoa thì đáng bỏ rồi, nhưng còn Đa tình thì .. ghét quá... Ghen quá!!!!! CÀng ghen càng yêu mới chết chứ!!! Ghét quá!!!!
  6. tinhyeu_net042009

    tinhyeu_net042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn rất đúng nhưng quả thật tối có nói với bạn gái tôi là tôi đa tình và tôi giành cho ai cũng như nhau cả thôi.Hiện tại tôi thích mỗi cô ấy bởi tôi lúc đó tôi mới quen cô đó.Còn bây giờ có nhiều cô rùi.Và ai tôi cũng yêu cả.Nhưng cũng có thể tôi trăng hoa bởi lẽ tham vọng tôi còn có''''chinh phục tất cả phụ nữ hà hà.....................''''
    Sayoonara!
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Ảo tưởng !
  8. tinhyeu_net042009

    tinhyeu_net042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ảo tưởng?Ko sai.Đúng là ảo tưởng nhưng tôi lại thích những ảo tưởng như vậy.Tôi ảo tưởng ko có nghĩa là tôi sống trong ảo tưởng bởi lẽ đâu có cái gì gọi là hết chứ bạn mà hết ở đây được hiểu theo khả năng có thể có của mình nhưng vốn con người tôi nó vậy thích chính phục hết phụ nữ thì nói thích còn ko là nói ko(ngu dzì nói ko) và khi nào tôi ko còn chinh phục được nữa lúc đó tôi đã thấy mình đã đạt được tham vọng của mình.Nhưng các bạn đừng nên hiểu nhầm ý tôi ở từ''''chinh phục''''.Bởi lẽ tôi ko hoa mỹ về lời nói cũng ko ướt át và buông ra những lời có cánh nhưng tôi mạnh mẽ về ăn nói nhưng ko cứng rắn và cộc cằn,ko nhẹ nhàng nhưng cũng ko thô lỗ,ko mạnh mẽ lực lưỡng nhưng rất nam tính,ko quá cao nhưng cao đúng lý tưởng,ko tỏ ra thông minh nhưng ứng xử nhanh trong ăn nói,người bạn gái ko cười nhiều mà họ còn cười rất nhiều khi gặp mặt,ko chiều theo ý người đẹp nhưng đôi khi cho nàng được lên ngôi,chàng ko nói tốt cho chàng nhưng ko ngược lại mà nói tốt cho nàng,ko nói nàng xấu thậm chì nói nàng rất xấu...............đó là bí quyết của tôi nhưng mà tuỳ vào từng người từng vóc dáng nha.Có gì ko chịu trách nhiệm à.
    Sayoonara!
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L cảm tưởng như mình đang được đọc một đoạn trong cuốn sách " bí quyết chinh phục bạn gái " .
    Kệ bạn với những suy nghĩ của bạn thôi .Nhưng trên đời này vốn công bằng lắm ,nếu bạn đùa cợt với tình cảm của nhiều người như vậy để khẳng định lấy cái tôi của mình thì rùi bạn cũng sẽ không tìm được hạnh phúc đích thực của mình đâu.L với bạn không quen biết nên chẳng có lý do gì L phải "trù " bạn rồi,nhưng L tin nếu mình sống không thật lòng thì cũng sẽ không vui vẻ gì.Hi vọng bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình trước khi quá muộn.
  10. tinhyeu_net042009

    tinhyeu_net042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trùi!Những lời của mình mà được bạn liệt vào cuốn sách dạy tán tỉnh các cô gái thì vinh hạnh quá.
    Bạn cứ một mực khẳng định tôi thế này thế nọ vậy chứ dám hỏi bạn bạn đã đi với tôi bao giờ chưa mà bạn biết tôi như vậy.Ko chừng đi rồi lúc tôi muốn trốn cũng chẳng đucợ nữa cơ.

Chia sẻ trang này