1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao khi mà...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống mỗi người đều có điểm khác biệt nhau nhưng đa số phần lớn giống nhau ở chỗ khi chúng ta có nhiều tiền sẽ nảy sinh nhiều nhu cầu khác nữa, từ đó phát sinh thêm nhiều vấn đề nan giải : nhu cầu giải trí cao cấp hơn, tính tình phóng khoáng hơn. Từ đó sẽ sinh ra nhiều thứ khác mà khó ai có thể kiềm chề hoặc kiểm soát được. Nếu có đi chăng nữa thì cũng chỉ là số ít mà thôi. Nói thì dễ nhưng khi chúng ta đứng ở phía của họ thì có thể cũng có lúc chúng ta cũng sẽ có những hành động giống hoặc tương tự bọn họ mà thôi.

    Nothing's Impossible !!!

  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nói túm lại : Ý thức bản thân vẫn là điều cốt lõi. Mà ý thức thì do nhiều thứ tác động. Suy nghĩ sao đừng để mọi người chỉ vào mặt mà chửi : "Có lớn mà không có khôn - Lớn xác mà óc bé".
    Suy cho cùng mọi việc đều có 2 mặt của nó.
    Thân mến
    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 05/06/2003
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Việc đầu tiên nên làm là rèn luyện chính bản thân mình - rồi hãy tính tiếp đến việc khuyên răn người khác. Mà việc này chả dễ chút nào - nếu không muốn nói là vô cùng khó.
    Thân mến
  4. conminhtoilangle

    conminhtoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Việc đầu tiên nên làm là rèn luyện chính bản thân mình - rồi hãy tính tiếp đến việc khuyên răn người khác. Mà việc này chả dễ chút nào - nếu không muốn nói là vô cùng khó.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Hì,theo tui nghĩ là borin 83 nói với boy saigon là u nên coi lại cách ăn ở của u đi,hehehhe
    Thi` làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay,nếu lỡ ngày mai anh không thức dậy -->Phải coi lại cách ăn ở thôi
  5. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Borin không có ý đụng chạm ai hết - đừng hiểu lầm nhá.
    Thân mến

Chia sẻ trang này