1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao khi người ta nói người Nghệ quá cục bộ ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ham37, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ham37

    ham37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ sao khi người ta nói người Nghệ quá cục bộ ?


    Người vùng khác nhận xét rằng người Nghệ-Tĩnh chúng mình tuy đoàn kết thật đấy nhưng mà tính đoàn kết ấy mang nặng tính cục bộ quá, thầy giáo chính trị của tui là người nghệ an cũng nối thế, bản thân tui cũng thấy thế thật, vì sao lại như vậy? hỡi bà con xữ Nghệ hãy lên tiếng đi nào


    ham37




    Được hongbach2000k3 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 11/01/2003
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cục bộ nghĩa là gì, em không hiểu từ này lắm đâu. Giải thích dùm em để em hiểu hơn được không vậy ham37. Còn em nghĩ người Nghệ An thì cũng như những người ở nơi khác mà. Điểm mạnh cũng có mà điểm yếu cũng có. Thế thôi.
    angel
  3. ham37

    ham37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cục bộ là gì thì mình cũng hiểu chung chung vậy thôi chứ để giải thích rõ ràng thì mình không đủ khả năng đâu
    he thông cảm nhé


    ham37
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Mọi người nói cũng đúng, mà cũng sai.
    Người Nghệ Tĩnh có một điểm đặc biệt, đó là ở vùng nào, trong hoàn cảnh nào thì cũng vẫn tự tìm đến nhau, tạo thành một cộng đồng nhỏ trong đó. Có thể cách nghĩ của mọi người hơi tiêu cực, nhưng cũng không hoàn toàn sai, bởi vì trong cái cộng đồng nhỏ nhoi đó, chúng ta sống khép kín quá. Chỉ chia sẻ với những người bạn mà quên đi rằng xung quanh chúng ta còn một xã hội khác, xã hội của mọi người!
    Nhưng không sao. Đó là bản sắc của chúng ta mà? ĐIều đó chẳng có gì là xấu nếu không nói là tốt đẹp, bởi vì mọi người đều thèm muốn một không khí đó, không khí của gia đình trong xã hội.
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  5. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    chú ham37 nêu ra vấn đề cũng không hiểu đúng là hết biết
    "Giao lưu các TV trong khối trường ĐH và THPT tại Hà Nội nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết anh em ttvn"
    http://ttvnol.com/forum/t_119304/9
    hongbach2000k3
  6. ham37

    ham37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cu Bách thông cảm chứ, tui thì hiểu nhưng chỉ co điều không diễn đạt được thôi, nico78 nói đúng đó, cảm ơn nhé

    ham37
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko nghĩ nói dân mình cục bộ là đúng , và tôi cũng ko thích nghĩ như thế . Tôi là bạn của sanu , nên khi nói lên suy nghĩ của mình bằng nick sanu , ko biết lão ấy có tức ko !
    Cộng đồng dân Nghệ ở HN hay ở bất cứ nơi nào khác , điều mà tôi nhận thấy đầu tiên , tất nhiên là tính đoàn kết . Còn cục bộ uh? , cái nghĩa cục bộ , nó rất rộng , và theo như tôi hiểu thì dân mình ít có tính ấy lắm , , chứ chưa nói đến thực dụng , tôi cho rằng 2 ý này khá gần nhau .Sanu nó nói với tôi là "Tau sống hết mình vì bạn và bạn của tau phỉ là những người sống đơn giản thật thà , chân tình ........... " tư tưởng của tôi cũng thế , và bạn bè mà tôi quen biết , tất nhiên là dân Nghệ , cũng vậy .
    Có thể tôi chưa nhìn ra tất cả , nhưng trong phạm vi nào đó , tôi ko nghĩ dân mình cục bộ !

    Sanu&Putin

  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Còn cách sống của dân mình với dân nơi khác , cũng phải tuỳ vào từng người , ko thể nói chung lại đc , có thể rất nhiều người ko thích dân mình , nhưng cũng có rất rất nhiều người rất thích chơi với dân mình !

    Sanu&Putin

  9. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác cho em góp ý với. Em thấy rằng người ta hay nói là dân mình đoàn kết thôi chứ cũng chưa được ai nói là dân mình cục bộ cả. Và quả thật thì em thấy dân mình rất đoàn kết, ở đâu trong một phạm vi nào đấy cũng tìm đến nhau được. Còn riêng em thì em có một đám bạn có thể nói là khá thân, và trong đó thì cũng có cả Hà Tĩnh, Nghệ An nhưng ngoài ra còn có từ Bắc chí Nam, từ HCM cho tới Lạng Sơn, Sơn La. Vì vậy em thấy cũng chẳng cục bộ tý nào, có lẽ cũng tuỳ người thôi ạ.
    Hà Tĩnh thân yêu, mãi trong tim ta
  10. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Khi những người Nghệ Tĩnh sống ở những nơi khác mà tìm đến nhau, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau thì ta gọi là đoàn kết.
    Người ta hay nói "cục bộ địa phương". Ý là chỉ hoạt động trong một phạm vi hẹp. Nhưng ở đây nó mang tính tiêu cực vì chúng ta chỉ quan tâm đến "nội bộ" trước rồi mới nghĩ đến người khác.
    Thường là khi tiến cử một ai đó giữ một trọng trách gì ta hay đề bạt đồng hương trước, ủng hộ đồng hương mặc dù có nhiều người khác tài năng và trình độ hơn hẳn anh bạn đồng hương của mình. Như vậy chúng ta hơi nặng về cảm tính hơn là lý trí. Người Việtnam nói chung ai cũng thế, nhưng người Nghệ Tĩnh nói riêng thì hơi nỗi bật về mặt này và nó đã trở thành một đặc điểm của người Nghệ.
    Trong lịch sử, khi thực dân Pháp đã chiếm được hầu hết các tĩnh của Việtnam thì chúng vẫn đang rất vất vả để bình định được con người trên mảnh đất xứ Nghệ này và Nghệ Tĩnh là nơi đầu tiên đồng lòng hưởng ứng phong trào của Đảng, mà sau này người ta gọi là "phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh"
    -------------
    Giờ thử hỏi các bạn:
    Tại sao gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh? Xô Viết Nghệ Tĩnh có nghĩa là gì?
    Cái này - là người Nghệ Tĩnh tất cả chúng ta cũng cần phải biết đấy chứ?! Các bạn suy nghĩ nhé!

Chia sẻ trang này