1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao khi người ta nói người Nghệ quá cục bộ ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ham37, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trung_Son_new

    Trung_Son_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hầu các Bác một chuyện về tính cục bộ của người Nghệ ( chuyện thật ...80%
    Vào năm 1992 , tớ có một cậu bạn người Đô Lương ,học rất giỏi , chứng cớ là nhận bằng đỏ trường ngoại giao Matxcơva ( MGIMO) , khoa quan hệ quốc tế . Sau khi về nước , được Bộ Giáo Dục ( và cả người quen nữa ) giới thiệu để gặp bác Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao ( Sau này là Phó Thủ Tướng , hiện nay đã nghỉ hưu ) để nhận việc . Biết trước là cậu sinh viên tốt nghiệp này biết thông thạo 4 ngoại ngữ nhưng vị Thứ trưởng kia vẫn quyết định thử :
    " Thế cháu biết những ngoại ngữ nào ? "
    " Dạ ! Cháu có thể nói tiếng Nga như tiếng mẹ đẻ "
    " Rất tốt . Thế cháu còn biết ngoại ngữ nào nữa không"
    " Cháu có thể dịch Sinxrone ( dịch không cần chuẩn bị trước các bài diễn văn ) tiếng Đức .
    " Giỏi lắm . Thế còn tiếng Pháp thế nào"
    "Cháu đã 3 năm viết bài cho các tờ báo lớn ở Pháp "
    " tiếng Anh chắc cháu phải giỏi lắm?"
    " Vâng, cháu được giải " người nói tiếng Anh diễn cảm nhất trong tuần văn hóa Anh Quốc tại Mátxcơva "
    " Thế cháu còn biết tiếng nào nữa không?"
    Cậu SV choáng , nghĩ thầm :" Quái , còn tiếng nào nữa nhỉ ? , quả này chắc không được nhận vào Bộ Ngoại giao rồi !!!"
    Thấy cậu ta lúng túng , vị Thứ trưởng bền mở đường cho cậu ta : " Thế nhà mi ở chộ mô "
    " À " Cậu SV thở phào nhẹ nhõm ......
    Kết quả cuộc phỏng vấn thế nào thì chắc các Bác cũng đoán được rồi đấy : Hắn ta bây giờ là Vụ trưởng , mỗi khi về thăm VN tớ vẫn đến thăm nhà và với hắn ta .
    Kinh nghiệm cho các bác sắp ra trường xin việc đấy nhé . Nếu người phỏng vấn cùng "quê choa" thì xác suất các bác được vào làm việc hơi bị cao đấy !! ( Tất nhiên khi trả lời đừng cố uốn éo để giống tiếng Hà Nội II quá )
    PASSWORD
  2. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Anh em ta thiếu nhiệt tình quá! Hỏi mãi chẵng thấy anh nào trả lời cả..híc híc..cục bộ hay cực dốt đây??
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cục bộ hay cực dốt cũng chưa là gì , bởi những kẻ lắm mồm cho rằng ta là nhất thiên hạ , cái gì nói cũng hay nhưng làm thì chả thấy cái gì cả , truyền thống của người Nghệ ko có như vậy , nên có lẽ chúng ta đừng bàn về vấn đề này làm gì , mất thời gian , bàn bạc để mà phát huy ,mà sửa chữa sai lầm chứ bàn rồi cũng để đấy thì bàn làm gì chứ , ?////? !

    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương, rằng nhớ để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi.

  4. banvaban81

    banvaban81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    Mọi người muốn nói gì thì nói! Chúng mình cứ mãi là chúng mình là được rồi! Các bạn có nghĩ vậy không?
  5. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Banvaban81 trở về viết bài trong box NT,hy vọng sẽ được đọc nhiều bài hơn nữa của bạn !
    Không có lửa thì làm sao có khói,mà vấn đề này mọi người cũng nói nhiều rồi,mình không nói nữa,người Nghệ sẽ tiếp thu những gì mà người ở nơi khác nói,và vẫn phát huy truyền thống của mình.
    a****a ga aru sa

Chia sẻ trang này