1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao khi người yêu ngoại tình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lulugirl, 17/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ sao khi người yêu ngoại tình?

    Đây là một vấn đề bức xúc và nan giải của xã hội hiện nay!
    Tớ, nguyên là một công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, một đứa con gái ngoan, hiền, dễ bị tổn thương, mong manh và dễ vỡ ... như thủy tinh ý! Thế nên nếu người yêu tớ ngoại tình thì chắc là tớ sẽ khó chấp nhận và đau khổ lắm lắm. Nhưng thật may mắn vì tớ chưa yêu ai, nên cũng chẳng sợ gì chuyện bạn trai sẽ ngoại tình. Vấn đề ở chỗ, tớ có một con bạn, con bạn tớ xét về hình thức thì khá là "ngon" tớ chỉ nói ngắn gọn là "ngon" thôi cho mọi người dễ tưởng tượng , tính của nó khá là mạnh mẽ, chứ ko như tớ đâu, nhưng nó bị một nhược điểm đó là quá tin và yêu ng yêu nó. Khổ thế đấy! Và trong một lần đi chơi, tớ và nó đang vui vẻ cười đùa đi ngoài đường nhé, bắt gặp một bóng dáng "quen quen"... thì ra thằng người yêu nó đang tung tẩy với một em khác, em ý ngồi sau, ôm thằng này chặt lắm, thi thoảng chúng nó quay lại "chụt" một cái, lúc đó, tớ, một đứa rất hiền lành mà còn muốn xông lại xông phi cho đôi gian phu dâm phụ kia, thì các ấy biết là con bạn tớ mắt tóe máu lửa thế nào đấy! Nhưng ko, tớ sáng suốt lắm và bảo nó gọi điện cho thằng kia hỏi xem xem thằng kia có nói dối ko...
    Bọn tớ thấy nó rút điện thoại ra nhìn khi con bạn tớ gọi, nhưng ko thấy nó nhấc máy, tớ thì tớ muốn là theo dỗi hai đứa này xem chúng nó đi đâu hú hí với nhau, nhưng con bạn tớ ko kiềm chế nổi, và cũng chẳng đủ minh mẫn để nghĩ như thế, nó chạy lên (nó là người đèo mà) và hét thẳng vô mặt thằng kia "đồ tồi" ... rồi nước mắt nước mũi cứ thi nhau tứa lưa... nó bảo với tớ chia tay ngay thằng kia, bảo thằng kia khốn nạn này nọ ... nghe như kiểu "nó mà lại gần tao là tao giết nó luôn"
    Đến hôm sau, lại sang lân la kể chuyện (tớ thì biết thừa là thằng kia đã làm lành với con nài bằng cái giọng ngọt ngào như những lần khác) ... rằng hôm qua chỉ là hiểu nhầm, (hôn nhau chút chít, đùa cợt giữa đường mà hiểu nhầm cái nỗi gì?) ... tớ cũng chán... vì bao lần khuyên bảo rồi ko nghe. Đấy! chuyện chỉ có thế... nếu là tớ... có lẽ tớ sẽ xem xét lại thôi, chứ yêu mà kiểu đấy thì ... chẳng còn là tình yêu nữa...
    Còn các ấy? các ấy sẽ làm gì?
  2. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Phải tớ !
    Nhẩy xuốn xe !
    bả bả cho thèng kia mấy phát !
    Điên lên làm jì nữa thì chưa hình dung nổi !
  3. prusten

    prusten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    3
    Trường hợp này phải phóng xe lên bảo nó là lần sau đi xe máy nhớ đội mũ bảo hiểm đỡ bị nhận ra.
    (thực ra vấn đề bức xúc và nan giải của xã hội là "tại sao bạn nghĩ người yêu bạn ngoại tình" chứ còn rõ rành rành thế này thì tất nhiên còn phụ thuộc vào các tình tiết "giảm nhẹ" hoặc "trầm trọng" mà có án tuyên hợp lý nhưng nhìn chung cứ pòm pòm cho nó mấy phát xong chuyện có gì nữa mà nói.
    P.S.: Muốn biết pòm pòm có nghĩa là gì các bác cứ tới 292 Tôn Đức Thắng em sẽ dịch ra ngôn ngữ hiểu được tùy theo từng người.
  4. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    chậc... nghĩ cũng khó ghê, híc, đang yêu ng ta mà chia tay gì thì ko cái gì khổ bằng.... Nhưng chẳng lẽ mù quáng đến mức ... tha thứ tuốt tuồn tuột à ... bó tay thật!
  5. prusten

    prusten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    3
    Cái khó duy nhất là bác phải định lượng được cái "đang yêu" thế thôi.
    Nếu là "tình tiết giảm nhẹ" thì bác cho nó một danh sách điều kiện tha thứ và cái án treo kèm theo sách lược cho bản thân để "không cho nó thoát".
    Nếu là "tình tiết gia tăng" thì chuẩn bị sách lược để cho "nó muốn thoát không nổi" và phải nói "từ nay em xin chừa".
    Mà nhìn chung cái gì nắm được thì hẵng nắm, buông được thì nên buông.
  6. emlaga123

    emlaga123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ cho ăn mấy cái vả rồi đi
  7. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    chậc ... là thằng đàn ông thằng nào chả hám của lạ mỡ đến miệng chả nhẽ mèo lại ko xơi
    chắc chú kia là hoa thơm đánh cả cụm
    ước rì mình đc như anh ấy
  8. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    @ bác hải ly: ừ thì tớ cũng nói với cả con bạn như thế, nhưng nào có được, cái vòng luẩn quẩn... mệt lắm. Mà nó là bạn thân, sướng thì nó sướng, khổ thì mình chịu, suốt ngày nghe than vãn kêu ca, mà nói cho thì chỉ ừ được lúc nói với mình, còn trước thằng quỷ kia thì lại mềm nhũn... híc... mà thương nó... ko nỡ mắng chửi... :( ...

    chứ nó cứ như mình.... tuy là hiền lành dễ bị tổn thương nhưng mà rõ ràng mạch lạc! cái gì ra cái nấy! Hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất! Loại con trai như vậy bỏ đi ko tiếc... biển thiếu gì cá... tha hồ mà giăng lưới thả câu... hì hì các bác nhỉ ! :D
  9. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà đôi khi rất phức tạp, không thể gải thích được, chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết được, mọi ý kiến chỉ là tham khảo, nếu bạn kia sáng suốt sẽ tự nhận ra được lời khuyên của mình là đúng
  10. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Mình là người ngoài cuộc mình sẽ nghĩ mình mà là cô ấy mình sẽ bye luôn đúng ko bạn....nhưng hình như chia tay chia chân ko đơn giản thế thì phải
    Tớ có con bạn iu 1 ông mà suốt ngày than vãn anh ta là 1 kẻ ích kỉ, ko bao giờ hiểu và thông cảm được nó thế nhưng "tao quá yêu rồi mày ạ, nếu bây giờ chia tay thì tao ko sống được mất" ====> mình là người ngoài ====> bó tay, ko thể hỉu được, thui thì nó chấp nhận thì nó phải chịu thôi (mỗi tội mình cũng thành nạn nhân gián tiếp vì phải thay anh chàng kia nghe nó xỉ vả như mình là anh ta ấy, hic)

Chia sẻ trang này