1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao khi người yêu ngoại tình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lulugirl, 17/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prusten

    prusten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    3
    Bác Lulu, sáng dậy em mới nghĩ ra giải pháp này hay tuyệt, đúng là "giấc ngủ mang lại sự minh mẫn - với điều kiện là phải ngủ một mình".
    Vấn đề chủ yếu bác nghĩ là tại cô bạn đang mê quá đúng không? Thế thì dễ rồi, mê thì phải làm cho tỉnh, Hippocrate dạy như vậy. Chuyện này giờ có mỗi mình bác, bạn chí thân của nạn nhân, giải quyết được. Bác hãy cho tên kia một phát "nháy mắt chết người" (nếu đại khái bác giống như avatar thì chắc chắn là bác biết bí quyết rồi, em không biết chịu không nói được ). Cú này đảm bảo cô bạn tỉnh luôn mà thậm chí là nhảy dựng lên luôn.
    Nghiêm túc, em nói rồi, quan trọng là xác định cái "đang yêu" nó tới đâu. Giải pháp thực ra rất dễ, "với những cái nếu ta có thể bỏ tháp Eiffel vào trong một cái chai" cơ mà. Chúng ta chỉ cần đặt ra những cái "nếu" là được.
    Nếu nó thực sự đáng chấp nhận hy sinh thì phải chiến đấu thôi. Con người ta ai cũng yêu những thứ có góc có cạnh, chứ nào ai yêu thứ nhẵn nhụi tròn trịa trơn lì đâu - trừ mỗi cái giống cầu thủ bóng đá dở hơi. Thậm chí "mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao" còn là hình tượng của cái xấu cơ mà. Thế nên túm lại: "ngựa chứng hả? được, tròng cái dây vào cổ mày đã thuần chủng sau" - phim cowboy
    Còn nếu "đang yêu" chỉ là "đang yêu" thôi thì cứ "đang yêu" đi nhưng ta biết mi là như vậy rồi, ta sẽ lưu tâm để không thiệt hại gì thêm,khi nào hết yêu ta ngược - không chừng hắn lại chạy theo.
  2. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    @ bác hải ly: ko được! nhất quyết là ko được... chiêu này ko dùng được đâu... vì nói thật là ngay cái hôm đầu tiên con bạn thân mang ng yêu nó ra giới thiệu với tớ ... híc... hôm đấy tớ đi cả 1 thằng bạn nữa, thế mà thằng khốn đấy nó soi tớ từ đầu đến chân, lúc về còn nháy mắt cả tớ nữa... rùng cả mình... tối hôm đấy ko dám nói cả con bạn, sợ nó buồn. y như rằng ngày hôm sau nó lần mò thế nào được ID YM, vào đong đưa vớ vẩn, thằng đểu bị tớ mỉa cho thì đừng hỏi, tớ cop hết lại để cho con bạn tớ xem, thế mà nó đọc xong và khi nghe tớ kể thì bảo 1 câu xanh rờn "tính ông ý thế, nhưng chắc chỉ trêu mày thôi.." đấy... nó nói thế thì mình cũng bó tay chứ gì nữa, nói thêm có khi lại mang tiếng "tưởng bở" ... thì chết. Thế cho nên chiêu đấy ko được đâu! híc...
    Dạo này lắm chuyện bực mình mà suốt ngày nghe nó ca thán, hôm qua tớ bực quá, mắng nó, bảo mày ngu thì mày chịu... từ giờ đừng nói chuyện với tao về thằng đấy... đến sáng sớm nay nó gọi điện xin lỗi, ỉ ôi... nghĩ hôm qua nặng lời cả nó, thương, lại hòa... :(
  3. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Khuyên dần vậy thôi e ơi, chứ bảo đùng cái bỏ chắc cũng hơi khó, phức tạp lắm
  4. bosson1984

    bosson1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    là người đàn ông ai không có lòng tham....... mặc dù có em vẫn ngắm nhìn người ta.......
  5. prusten

    prusten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    3
    Bác LuL, mỹ nhân kế không được thì bác dùng "mỹ nam kế" đi thôi.
    Giới thiệu cho cô bạn một vài anh được được trong danh sách của bác ấy (tất nhiên là đừng có tiếc của, việc này khó phải mạnh tay, bác đừng chọn những anh chàng xếp thứ hạng thấp quá mà hỏng việc, ít thì cũng phải top 20 bác nhớ đấy nhé).
    Như vậy cô bạn của bác cũng sẽ vỡ vạc ra, đàn ông con trai tụi này cũng mỗi người một vẻ, phân nào ra phân ấy và từ đó có thể xét lại để định giá tên kia.
    Còn tên kia, động thái này cũng sẽ làm cho hắn phải tổn não ít nhiều. Nếu phải duyên nhau thì phải tự hắn làm sao cho thắm lại. Còn không, nó chẳng chạy theo mình thì ... vào chùa cho rảnh, chạy theo nó làm quái gì.
  6. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    có, có giới thiệu nhưng mà .... mấy anh ấy bảo là ko được... híc híc... tại hồi sinh nhật tớ, nó đi cùng người yêu, hôm đó giới thiệu với mọi người nó và ng yêu nó rồi ... điên thật! Biết vậy cứ giấm dúi nhỉ!
    Mà dạo này chúng nó lại có vẻ thắm thiết rồi ... giờ chẳng biết .... phá chúng nó kiểu gì đây... chán quá... cứ thế nài thì chỉ khổ nó thui
  7. prusten

    prusten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    3
    Oh mà, đã vui vẻ thắm thiết rồi thì còn gì phải lo nữa mà phá?
    còn việc giới thiệu, tại bác xài sang quá rồi. nếu bác giới thiệu những anh có thứ hạng cao quá trong danh sách của bác, các anh "có hy vọng" thì hiển nhiên là các anh ý từ chối rồi. :D
    Thôi, không đùa chuyện này nữa. Maugham nói "Không có chuyện gì thật bằng chuyện thật có hư cấu", Hải Ly nói "Chuyện hư cấu quá nhiều không còn là chuyện nữa"
    Chúc bác tiếp tục vui vẻ, bác Lul,
  8. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    có lẽ vậy... nó ko lo mình lo cho nó làm chi fải ko?
  9. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    cần tớ cho chai axit ko? cho nhầm 1 thể
  10. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    E ơi, anh thấy nếu đã có người yêu rồi cũng không sao mà, mấy a kia sao mà đã bảo ko được vậy,còn về bạn e e cứ dùng dẫn chứng và khuyên can nhẹ nhàng thôi thỉnh thoảng cáu gắt một ít,hy vọng dần dần bạn e sẽ hiểu thôi

Chia sẻ trang này