1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban nghi sao neu ban yeu phai 1nguoi họ hàng?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi quynhphap, 16/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhphap

    quynhphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ban nghi sao neu ban yeu phai 1nguoi họ hàng?

    Bay gio toi dang yeu phai 1thang em ho cua toi va chung toi da QHTD voi nhau..toi phai lam sao day?Hay giup toi?
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là chị nên kết thúc chuyện này đi . Tại vì dù sao bọn chị chắc cũng có chung dòng máu với nhau . Mà bây giờ yêu nhau kiểu này thì sẽ bị mang tiếng ko hay . Với lại yêu như thế là phản ..... ( gì ý nhỉ ) . Em chẳng nhớ phản gì vì tiếng Việt của em bây giờ kém lắm . Thôi em chỉ biết khuyên chị vậy thôi . Chị hãy trở nên sáng suốt chị nhé .


    I am going to die soon but I dun care when it will happen .... ^_^
  3. Gai_xanh

    Gai_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Coi lại xem là có quá 3 đời chưa. Nếu quá thì chẳng có gì cần phải nói cả. Cứ việc tiếp tục ! Nếu chưa quá thì dừng. Mà "thằng em họ " co biết nó là em họ không đấy ?
    Nhóc con ;-)
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chẹp,đến cái nc'' này rồi thì đành ngắm xem nó họ với mình mấy đời rồi,mà tôi chắc là họ xa ..bắn đại bác may ra mới tới,vì nếu là họ gần,ắt hẳn bạn ko đến nỗi quá vô tâm mà..ko biết
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. denebplus

    denebplus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Viết thay cho người em họ
    Em ơi! Buồn làm chi
    Anh đưa em về bên sông Đuống
    Ngày xưa cát trắng phẳng lỳ
    Sông Đuống trôi đi
    Một dòng lấp lánh
    Còn em:
    Cứ nằm nghiêng mà kháng chiến trường kỳ.
    ...
    Nhớ đếm nghe em, hễ ngày mai nghe pháo giặc
    Bởi vì chúng dùng pháo thì anh trả lời bằng đại bác
    Đếm thật kỹ nghe em nếu anh bắn quá ba lần
    Vậy thì họ hàng ta chẳng đến nỗi thân
    ...
    Và như vậy chúng ta lại có thể tiếp tục còn chiến đấu
    DenebPlus: Lần sau em nhớ dùng title có dấu, bởi vì "họ hàng" cùng với "hở hang" một vần, rất gây bức xúc cho người đọc.
    Được denebplus sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 18/11/2003
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Việc cần làm : Đi xét nghiệm xem có thai chưa
    2 trường hợp :
    a)Nếu đã "dính" thì ....hic hic...hic... phải làm sao nhỉ, các bác cho ý kiến giúp. Còn ý kiến riêng của em thế này, nếu là họ trên 3 đời thì ...tính tiếp. Còn nếu không sẽ rất phức tạp vì :
    - Gia đình họ hàng có thể kịch liệt phản đối nếu 2 bạn quyết định lấy nhau và sinh đứa trẻ ra
    - Mbé không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng hành động của bạn chứng tỏ bạn chưa nghĩ thấu đáo và hình dung ra hậu wả của việc này (đành rằng có nhiều khi không thể kiềm chế). Nhưng nếu bạn còn trẻ thì sẽ rất bất lợi cho cả bạn, cả em họ bạn và cho cả đứa trẻ. Với bạn thì là sức khoẻ, tâm lý, dư luận trong và ngoài gia đình họ hàng. Với em họ bạn cũng thế. Còn với đứa trẻ thì sinh học đã chứng minh rõ ràng sẽ có nhiều nguy cơ mắc bệnh và chết non.
    Nếu bạn và em họ bạn họ hàng trên 3 đời thì 2 bạn phải tự quyết định lấy thôi. Phải cân nhắc, ví dụ : đã thật sự yêu nhau đến mức không thể sống thiếu nhau chưa hoặc nếu lấy nhau sẽ như thế nào, tương lai của 2 đứa và đứa trẻ sẽ ra sao.. v...v....Mình tin bạn sẽ có cách lựa chon hợp lý
    b) Nếu chưa có thai và là họ hàng dưới 3 đời
    Thành thật mà nói, bạn nên chấm dứt mối quan hệ này càng sớm càng tốt. Có thể bạn sẽ trách mọi người "nói thì dễ nhưng thử đặt vào vị trí 1 người đang yêu" thì sẽ thấy khó. Khó nhưng là cần thiết.
    Còn nếu là họ hàng trên 3 đời thì..yêu cũng được nhưng hãy xem ý kiến của gia đình.
  7. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    em không nhớ kỹ ở nước nào,(nhưng chắc chắn là có ) thì luật nó cho anh em họ trên 1 đời, tức là chỉ cần bố mẹ cái thằng ấy hay cái con ấy là anh em họ với bố mẹ mình là ok.
    nếu các bác thấy cần thì làm 2 xuất du học hay xuất khẩu lao động sang bên ý là "hợp lệ" tuốt tuồn tuột.
    Nhớ xem lại là nước nào nhé
    goodnuck
  8. jkboylogin

    jkboylogin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời, ở VN là chúa rắc rối, họ hàng yêu nhau thì có làm sao, có sao thì chúng tự chịu, ngăn cấm chỉ càng làm cho chúng sát nhau thêm. tau có hai đứa bạn thân, quan hệ chú cháu hẳn hoi, yêu nhau lắm, nhưng do gia đình ngăn cấm nên đành chia tay, tuy nhiên hai đứa đã có người yêu mới nhưng vẫn ko nguôi nhớ về nhau.
  9. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Hai người biết và dẫn đến quan hệ thì khó dứt. Hiện giờ chưa có lối thoát nào hết, tốt nhất là bố trí gặp Bác sĩ Tâm lý đi, cho cả hai người. Đây là bệnh đó
    Đọc thêm 1 topic nữa phải quay lại đây sửa bài, không nên nói ra sáng kiến loạn luân của mình,
    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 19/11/2003
  10. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Kô phải bệnh đâu.Khi các điều kiện làm hai người khác giới gần gũi nhau, trong lứa tuổi phát triển SL, mà chưa đủ độ chín về ý thức, dễ xảy ra chuyên đó , và nó có thật đấy, không phải chuyện tán nhảm đâu.
    Tỉnh táo thì cố dứt bỏ nó đi, nếu đủ bản lĩnh( hậu quả về con cái sinh ra do những người quá gần huyết thống, bạn biết mà) không tính đến chuyên dư luận nhìn thế nào (iu mà, đâu có kịp nghĩ gì tới dư luận, nếu đã nghĩ thì chả có chuyện)
    Còn nếu kô tỉnh táo được, thì Trời biết
    Mình có bạn gặp chuyên như vậy, chúng nó vẫn tiến tới hôn nhân, nhưng cuối cùng cũng chia tay.Bây giờ cô bạn một nách hai con, may mà hai đứa trẻ kô làm sao.Lạy Chúa.......

Chia sẻ trang này