1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao nếu tôi nói....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi tieuphiphi, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ hoĂ ra là thỏưt hỏt hỏằư cĂc bĂc ??
    CặĂ mà nói cho 'úng ,'Ê chỏĂm vào cĂi chỏằ TONH thơ có mỏƠy ngặỏằi là sóng yên biỏằfn lỏãng 'Âu Tuỏằ.i nào chỏÊ thỏ,giai hay gĂi thơ câng vỏưy
  2. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cái này ai làm chứng? Hay các bác năm bảy cô xung quanh nhưng cứ giả vờ lên đây kêu gào? Nghi lắm
  3. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chỉ thấy con trai 82 sống nhiều tình cảm và cực kì chung tình . Tớ từng yêu một người bằng tuổi và ông anh họ tớ cũng sinh năm 82, phải nói là sống tình cảm vô cùng. Tuy nhiên theo tớ thấy thì con trai sinh năm 82 thường khá yếu đuối trong tình cảm ,họ đã yêu ai thì yêu kinh khủng luôn .
    Tuy nhiên con gái sinh năm 82 là tuyệt vời nhất .
  4. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    kinh khủng luôn cơ à
    điều này thì miễn bàn
    [/quote]
  5. CongtuEspana

    CongtuEspana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Điều đó thật ư,bạn xưng đáng nhận 5*5,mình thấy mình cũng thế thật,nhưng lại bị người ta lại bảo là ngốc
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    thật ko, bằng chứng đâu.
  7. tieuphiphi

    tieuphiphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hic, có lẽ đúng như vậy, nhưng tui chưa gặp ai như thế cả :
  8. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con trai hay nhầm mãnh liệt với si tình thì phải. Si tình quá nhiều khi thành yếu đuối--->Yếu đuối quá thì con gái không thích đâu.
    Điều này thì đúng đó, chính là hình mẫu của tui đây này, nhưng hình như ở đời này, càng yêu chung thủy, mãnh liệt thì hình như con gái họ càng không thích hay sao ấy.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Tuy nhiên con gái sinh năm 82 là tuyệt vời nhất [/QUOTE]
    hic, có lẽ đúng như vậy, nhưng tui chưa gặp ai như thế cả :
    [/QUOTE]
  9. dvh_itdr

    dvh_itdr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Toàn ngồi nói bâng quơ thôi, ngồi đấy mà tính thì Tết Tây mới tìm được 1/2 của mình. Hãy thiết thực hơn đi !!! Cứ yêu rồi sẽ được yêu.
    " Khi đi theo trái tim mình, đừng lo lắng nó sẽ dẫn đến đâu vì tự trái tim biết đường. Nếu bạn lầm đường lạc lối , hãy dùng cái đầu của mình để trở về nhà".
    Nếu gặp sóng gió thì hãy thuộc câu nói này:
    "Sự bình yên không có nghĩa là không ồn ào, không giận dữ. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy còn có sự yên tĩnh hiện diện trong trái tim mình. Đó mới là ý nghĩa thực sự của sự bình yên..."
    Với tôi (9.1977), có bản lĩnh của riêng mình:
    ĐỌC BÁO_NGƯỜI TA NÓI HÚT THUỐC CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE >TÔI BỎ HÚT THUỐC.
    ĐỌC BÁO_NGƯỜI TA NÓI UỐNG RƯỢU CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE >TÔI BỎ UỐNG RƯỢU.
    ĐỌC BÁO_NGƯỜI TA NÓI TÌNH YÊU CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE >TÔI BỎ ĐỌC BÁO./Hết. <dvh_itdr@yahoo.com>
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Thế chắc h bác đã chăn êm đệm ấm với 1/2 còn lại của mình rồi phải kô ạh??

Chia sẻ trang này