1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về 1 cô gái khi cô ấy chủ động làm quen với bạn trước!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tuanandtuan, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    hic hic em này mới có 84 mà có vẻ kinh nghiệm nhỉ!
    nói như em thì ai mà chẳng nói được! ai chẳng biết rằng cuộc sống này có nhiều mối quan hệ..và tất nhiên con người sống bằng những thứ đó.em không thể bảo người khác Hâm được khi mà người ta chỉ muốn mổ xẻ 1 chút xíu vấnđề đó thôi,topic này chỉ đưa ra ý kiến bình luận chứ đâu phải là phương thức hành động đâu........
    Da em đẹp anh chẳng cần ánh sáng
    tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên đời này chẳng có giai nhân ...nên anh gọi em là nhan sắc.
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    hehhe!Thích cũng không chiuề đc!chiều quá sinh hư!Chỉ có liều thì chạy là đúng thôi!
    Anh ấy không biết sợ!

    Anh ấy không biết nguy hiểm !

    Vì anh ấy ..... không biết gì hết!!!!
  4. mot_ngay_va_nam_thang2003

    mot_ngay_va_nam_thang2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cứ như thế này thì bình đẳng làm sao được....
    Ta là dòng suối khô cạn
    Ta là cánh chim xác xơ
    Ta là con hổ tiều tuỵ
    Ta lại là ta ngẩn ngơ...
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    có chứ có chứ!Em cứ làm quen với anh trước đi,anh không nghĩ gì đâu!hihihiihih
    YM:knight7621119
    Anh ấy không biết sợ!

    Anh ấy không biết nguy hiểm !

    Vì anh ấy ..... không biết gì hết!!!!
  6. mot_ngay_va_nam_thang2003

    mot_ngay_va_nam_thang2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    TextTại sao anh lai cứ phải hỏi? Anh còn muốn cái gì. Nàng đang ở đây. Nàng đã đến đây như 1 con **** đêm, thế mà anh lại ngồi đếm số đường gân trên đôi cánh nó, băn khoăn vì những màu sắc có chỗ pha lẫn và phai bạc trên đôi cánh ấy. Tại sao lại phải vờ vịt? Tại sao lại phải chơi trò ú tim? Cô ấy đến, thế là mình bỗng dưng cảm thấy mình được thể, 1 cách thật ngu xuẩn, chỉ vì cô ấy đến trước. Còn nếu cô ấy không đến, thì mình sẽ nằm rũ ra đây, buồn rười rượi, cố gắng 1 cách anh dũng để tự lừa dối mình, đồng thời ngấm ngầm mong ước cô ấy đến....
    Ta là dòng suối khô cạn
    Ta là cánh chim xác xơ
    Ta là con hổ tiều tuỵ
    Ta lại là ta ngẩn ngơ...

Chia sẻ trang này