1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BAN NGHI SAO VE CAC CHUA O HA NOI BAY GIO?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Enless_Love, 17/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Enless_Love

    Enless_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngay 1 va 2 tet toi thuong di chua cung gia dinh.Con nhung ngay sau do la di choi....tha phanh.Nhung toi vao chua thay khong khi o chua bay gio on ao qua.Moi nguoi chen lan nhau de le bai.Ui troi oi chi toan thay nguoi la nguoi.....
    Cac ban nghi sao ve CHUA o HN.Co thay nhu toi khong?



    Tran Anh Dzung


    Được sửa chữa bởi - milou vào 22/02/2002 07:10
  2. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ ngày nay mọi người đi chùa theo phong trào nhiều quá. Chùa nào cũng đông đúc, khói hương mù mịt, người sau lễ người trước, hàng quán quanh chùa đông ngẹt chuyên bán những tờ đoán số đoán tướng.
    Tôi thấy ai muốn đi chùa thì nên đi ngày thường thì hơn, còn nếu đi những ngày Tết, mùng 1 hay ngày rằm, thì... thử một lần rồi xem, bạn sẽ biết ngay mà.
  3. ta_thu_tra_new

    ta_thu_tra_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đi chùa cũng có nhiêu cái hay.Hôm nay mình vừa được đi ăn cơm chay ở Phúc Thánh.Cơm chay ở đấy ngon tuyệt nhé.Nhưng mình công nhận là không khí trong chùa vào những ngày tết thì thật kinh khủng.Đặc biệt ,nhiều người vào chùa mà trang phục lại quá "mát",ăn nói tục tằn làm mất đi vẻ linh thiêng của chốn chùa chiền>
    tra
  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Công nhận! Đi chùa Hà Nội bây giờ nên đi vào những ngày thường mới thấy được cái không khí đích thực của chùa chiền. Chứ như hôm nay, ngày rằm đấy, đền chùa nào cũng đông nghẹt người ra ra vào vào lễ bái xì xụp. Vấn đề là ở hàng trăm thứ lằng nhằng phát sinh từ hàng trăm con người đang đổ xô vào một chỗ như thế.
    Mà suy cho cùng, người ta đi lễ để làm gì nhỉ? Mồng một, ngày rằm nào Mẹ tôi cũng nhắc nhở tôi đi lễ, nhưng tôi cứ ậm ừ rồi lảng đi. Không phải vì tôi không mê tín. Tôi đi đền chùa khi muốn có một sự thanh bình, muốn tìm cho mình một khoảng lặng khi cuộc sống cứ kéo tôi đi vùn vụt. Còn cầu khấn ư, tôi đã từng rất thành tâm. Tôi dã từng cầu nguyện rất nhiều. Tôi đã tin vào Trời Phật nhiều chỉ thua tin vào tôi thôi. Nhưng đã có ai đi lễ mà đạt được những điều mình cầu nguyện chưa? Nếu có rồi thì Trời Phật nợ tôi nhiều lắm
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Có một số chùa HN vẫn giữ lại được những nét xưa thâm u và cổ kính đấy chứ. Bây giờ mà vào chùa ở HN á, em thích vào chùa Hưng Ký (Ở Đường Minh Khai - Quận Hai Bà). Đó là một ngôi chùa lớn đã được xếp hạng di tích Văn hoá, còn giữ lại được khá nhiều những dấu tích cổ xưa (dù cũng đã có thay đổi). Đặc biệt nhất là trong chùa có một cây Hoàng lan và một cây Ngọc Lan lớn, mùa này mà bước chân vào đó là quên hết mọi chuyện ở bên ngoài . Không gian cực kỳ thoáng đãng, thanh khiết và khá yên tĩnh vì chùa nằm trong ngõ.
    Tuy nhiên, theo em nghĩ thì các bác đừng đi vãn chùa vào ngày lễ lạt, đến đâu vào mấy ngày ấy mà chả đông hở các bác, mà càng ngày lại càng có nhiều trò không hay ho gì nữa cơ... Vào chùa là cốt ở trong lòng mình, em lúc nào vào vãn chùa là thấy lòng thanh thản lắm , mặc dù em chẳng mê tín, chẳng theo đạo bao giờ.... Nhớ ngày bé hay vào chùa nhặt Hoàng lan, ngọc lan và hoa đại về chơi... híc, thơm cả tuổi thơ!!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi Lucky với mấy người bạn vừa quay trở lại Phủ tây hồ vào một ngày BT, thực sự mình chưa bao giờ đến Phủ mà không phải là ngày lễ, tự nhiên thấy sao mà lạ thế. Quang cảnh vắng vẻ, khác hẳn với những hôm phải chen lấn mới vào được. Có hai ba ông chú đang ngồi điềm nhiên thả lục, kiên nhẫn đến lạ kì. Không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng sóng hồ Tây vỗ vào bờ kè ì oạp ì oạp........
    Mà gió!!! Gió thổi ***g lộng thích cực kì luôn. Mấy cô bạn tóc dài bị gió thổi cứ rối tung lên.
    Ngồi đó, trên là trời, dưới là nước, thấy yêu HN quá!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  7. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    tui thì chẳng đi chùa bao giờ, thỉnh thoảng có người rủ mới đi, nên cung chẳng bít gì mấy.... chỉ biết thời gian gấn đây, có rất nhiều chùa chiền đưọc đầu tư để tu bổ , tôn tạo lại hình như để chào đón 1000 năm Thăng Long, tui thấy đây là một mặt tích cực .Bỏ qua vấn đề tu bổ có đẹp , nguyên mẫu hay ko, có làm thế mới giữ gìn được những vốn cổ của HN ngàn năm mà lại còn thu hút được khách du lịch trong cái thời kỳ chiến tranh, bệnh tật này
    ================================================
    [​IMG]
  8. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đi chùa vãn cảnh,
    Vaomòt không gian tĩnh lặng (ngày thường thôi), thoát khỏi thế giới ồn ào náo nhiệt bên ngoà, thả hồn trên những bông sen trong hồ, dưới tán cây mát rượi, thấy lòng mình thật thư thái. Bao lo toan ngày thường tan biến, chỉ còn cảm giác yên bình , tưởng mình đã ra country, thật thú vị !
    Tôi không phải người mê tín nhưng rất thích đi chùa, cũng cầu xin, cũng khấn vái, nhưng để tìm kiếm những điều mình mong muốn mà chưa đạt được. Người ta ko há miệng chờ sung, phải tự mình nỗ lực nhưng cần một chỗ để đặt lòng tin, để hy vọng, mong chờ....
    Cleopatra
    Được cleopatra18 sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 17/05/2003

Chia sẻ trang này