1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về chủ nghĩa độc thân?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mr_, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deptrai_sieuchuoi

    deptrai_sieuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Phản đối chủ nghĩa độc thânmời các bác tham gia buổi off của bon e bên này http://www2.muare.vn/forum/Dichvu-Hoptac/1114018.ttvn
    đảm bảo sẽ cực kỳ hiệu quả--chứ cứ ngồi online thế này thì..lại độc thân tiếp thui
  2. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tui là khi nào nhiều tiền thì độc thân còn khi nào võ nợ tôi lấy vợ !
    ok ?
  3. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    ===================
    Cũng có thể xem câu nói cuar em như một triết lý sống. bên kia anh nhin thấy mấy hội 23, 24, 26 chưa người iu mà cứ kêu inh ỏi.thêo ý mình thế này được không, chung ta lập hội độc thân of cái nhỉ. minh cung 24tỏi rùi mà có quan tâm gí đén mấy cái chuyện đó đâu. hè. HOAN HÔ CHỦ NGHĨA ĐỘC THÂN............CHỦ NGHĨA ĐỘC THÂN MUÔN NĂM.............
  4. bsquang82

    bsquang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chị 26 rồi vẫn ngồi đây nè ! cậu lo làm gì ?
    Sóng không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể .......
  5. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sao giống ý tớ thế không biết
    Nếu cho tớ chọn thành công và có vợ, tớ chọn cái đầu tiên, không hối hận
  6. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0

    Sao giống ý tớ thế không biết
    Nếu cho tớ chọn thành công và có vợ, tớ chọn cái đầu tiên, không hối hận
    *** Không có một ngọn gió nào giúp ta được nếu ta không có một bến để tới ***
    _______________________________________________
    sai lầm đó bác,có thành công lại thèm cái khác ngay
  7. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khi thành công rồi thì thèm gì mà chả được, còn giờ là quyết chí làm ăn to, chẳng may có gia nhập cái bang thì cũng chỉ một mình, nếu có hậu phương thêm tủi
  8. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Gia nhập cái bang hả ? có lên Lương Sơn không ?
    Tôi cũng nghĩ vậy. nếu đã có công danh rồi thì jì chẳng có !
    Trai tài gái sắc mà ! con gái mà thấy các anh có tài , có công danh rồi thì lúc đó có lẽ phải làm thêm cái lẽ cắt duyên nữa ấy chứ !
    Theo đuổi nghiệp lớn đây có bác nào hợp tác không nào ?
  9. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lên Lương Sơn làm gì bác? Em đâu có muốn làm vua, chỉ muốn kinh doanh kiếm chút cháo thôi
  10. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    người ta cứ dọa dẫm người độc thân về cuộc sống lúc tuổi già. nhưng thật ra cứ nhiều tiền là ok hết, không sợ cô đơn, cũng không sợ không có ngưòi chăm sóc. nếu không có tiền thì kiểu gì cũng phải khổ.
    Tuổi già thì chả còn ham muốn gì nữa, còn lúc đang trẻ mà không được sống tự do, mang vào mình 1 cái món nợ gọi là gia đình để rồi nai lưng ra trả cho đến khi chết thì sung sướng lắm hay sao?
    vậy nên muốn lập gia đình thì suy nghĩ kĩ, không thì mất cả chì lẫn chài, hối hận cả đời. thà cô đơn mà tự do.

Chia sẻ trang này