1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về chủ nghĩa độc thân?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mr_, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Nếu tớ kô lấy chồng được thì tớ đành phải chấp nhận cái chủ nghĩa độc thân. Nhưng đôi khi nghĩ đi làm về lăn quay ra ngủ thích hơn là lăn vào bếp nấu nướng cho lão chồng lười ăn rồi để bị chê bai.
  2. thanhvcom

    thanhvcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đi làm vìa lăm
    ra ngủ: Ngày nào cũng thế thì chán bỏ xừ, có chồng ngủ cùng xoa lưng cho không thik hơn à
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Thấy có lý thôi kệ chủ nghĩa độc thân , ta lại lên đường tìm chồng lười
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hợp với tớ quá. Tớ cũng hơi lười nè.
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng thik độc thân.Có chồng chẳng hơn sao ??? Mà nói thẳng nói thật là đek ai thik đọc thân bao h cả ,chẳng qua ko đuợc nên nói là thik độc thân.Vì suy cho cùng , con người mà ...nobody wants to be lonely
  6. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ở phương tây, hay những nước phát triển họ thích độc thân vì họ có thể ở với nhau mà không cần cưới, có con mà không cần biết bố nó là ai...? Già thì có Trại dưỡng lão....Hiện này ViệtNam một số ngôi "sao" âm nhạc cũng bắt đầu đú theo trào lưu "tôi cũng không biết bố của bé... là ai" cho nó "nổi".
    Còn theo tôi, không có vợ, không có chồng đến về đến nhà lấy ai ra để mà tranh luận, mà cãi nhau...tối ngủ một mình mùa đông lạnh bỏ xừ.. càng lớn tuổi càng sợ lạnh! Không có đứa con để thỉnh thoảng được gọi bằng bố/mẹ ... thì "già cậy ai"... nói túm trời đã sinh ra "Nam" và "Nữ" thì hãy làm theo lẽ tự nhiên, trừ khi bạn ở "giữa"!
  7. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Hum nay cô em phát ngôn hoành tráng quá nhể, ... zưng mừ cũng có phần đúng, chẳng ai thik độc thân cả, có điều không kiếm đc thèng nào, hay kon nào nên đành chấp nhận và rêu dao ta thik độc thân chẳng có j là hay ho cả .
  8. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Thik nhất là có ng ngủ chung nhờ :D
  9. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chú thích ngủ chung là thứ 4
    Thứ nhất: Thích có người để thỉnh thoảng tranh nhau xem ti vi, cãi nhau cho nó vui nhà, vui cửa.
    Thứ thứ nhì:Thích có mấy đứa con nó cứ đòi đưa đi công viên, đòi mua kem, mua kẹo, đòi đọc truyện cho nghe...
    Thứ thứ 3: Có người nấu ăn cho, có người ăn cùng...
    Thích thứ 4: Là mua đông lạnh có người ủ chăn cho trước...
    .........
  10. beoiuanh

    beoiuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    bác này chuẩn, e cũng vậy, hị hị

Chia sẻ trang này