1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về chủ nghĩa độc thân?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mr_, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Muôn năm.
  2. HuyenChiep

    HuyenChiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, có 4 bình chọn, 2 bình chọn neutral, 1 chọn negative, mình chọn tôn thờ chủ nghĩa độc thân, thế là 1 1. Thật ra o phải "Tôn thờ chủ nghĩa độc thân là lựa chọn của mình"; chỉ là có 3 lựa chọn, và 2 lựa chọn kia o thật sự đúng, lựa chọn của mình là " mình o phản đối chủ nghĩa độc thân"
    Mình có 1 ông bạn già, ổng độc thân, hỏi thì ổng bảo độc thân thì có freedom, hai nữa là ông ấy o tin vào đàn bà. Freedom thì muốn làm gì cũng được, sống o phải lo cho ai, o cần ai lo cho mình. Niềm tin thì đúng ra mà nói, đàn bà o thể tin được đâu, ổng ấy đưa cho mình nhiều ví dụ đến mức mình cứng họng. Ổng còn chứng minh cho mình thấy đàn bà là như thế nào... Nói chung là mình bị buộc phải công nhận, ở 1 người đã mất niềm tin vào người khác giới như vậy thì độc thân là lựa chọn duy nhất.
    Đầu tiên thì mình nghĩ, cha này đáng thương, bị mất niềm tin, thế này thế nọ. Nhưng nghĩ lại thấy công nhận là cuộc sống độc thân là hay nhất. Mình thì may mắn hơn, o mất niềm tin nơi người khác giới, mình đang yêu nữa, chả sợ, nhưng nếu nói thật ra thì độc thân o hề xấu ( như đã nói ở trên ).
    Mình kể với vài ngừoi bạn về ông này, đứa thì bảo ổng stupid, đứa lại nói ổng hâm. Hờ mình o hề nghĩ thế, ổng là người có bằng cấp, học vị cao, đi khắp thế giới; cách nói chuyện cực kỳ logic, có luận điểm luận chứng rõ ràng, o thể là người stupid được. Ổng đã nói thì mình đành phải chấp nhận, vì ông đưa ra dẫn chứng hoặc chứng minh ngay lập tức.
    Mình nghĩ, những người độc thân, theo mình ( trừ những người muốn cưới vợ mà o cưới được ra nhé - mình chỉ nói đến độc thân chủ ý thôi - tức là muốn ở 1 mình hơn cưới vợ ấy ) là do họ o tìm được ai xứng đáng trong mắt họ. Như mọi người nói là " O ai lọt vào mắt xanh ấy". Đơn giản thế thôi.
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Ko tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nhưng đến hiện tại vẫn thích độc thân
  4. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    thiên tài với người điên cách nhau một sợi chỉ thôi bác ah
  5. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân như 1 cái bẫy: Người ngoài tìm cách để vào (hoặc là bị dụ vào - tại nhìn nó hấp dẫm quá mà), còn người trong thì tìm cách để thoát ra.
  6. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    MÀ người ta còn ví nó như gì ý nhỉ? Các bác có biết không...????
  7. diachiso

    diachiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ sao về chủ nghĩa độc thân?
    [​IMG]
    Chủ nghĩa độc thân à? Thử nhìn cô này xem!
  8. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Độc thân là tiền hôn nhân
    Hậu hôn nhân,lại là độc thân

  9. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0

    Được vibot_telematic_bk3_qn sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 21/05/2007
  10. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    chẳng hay ho gì chủ nghĩa độc thân, nhưng tại sao mình vẫn độc thân, chắc hoàn cảnh, hay là chưa tìm đc 1 nữa đời nhau.

Chia sẻ trang này