1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về chủ nghĩa độc thân?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mr_, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    sao lại hok hay,độc thân cho cái bọn hôn nhân nó thèm
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    có mà mình thèm cái bọn hôn nhân thì cóa
    @ độc thân là thời kì quá độ lên chủ nghĩa song thân
  3. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Câu này của ai nhở: " Trong tình yêu hạnh phúc thật ngọt ngào, đắng cay cũng đầy thi vị. Chỉ có sự cô đơn và rỗng tuếch của những người không yêu mới thật đáng sợ"
  4. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bác nài,....thèm gái có chồng
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    độc thân là cái bánh ga tô lớn
    hôn nhân là con dao ..
    người độc thân tìm còn dao để cắt cái bánh vì bánh đâu phải để ngắm
    kẻ hôn nhân thì tiếc hùi hụi cái bánh đang .. đẹp lại bị cắt
    lắm ví dụ quá ^_^
  6. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    nói ai? ai hiểu?
    hiểu xong ngất liền
    tiếng việt đa nghĩa hiểu sao biết vậy
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Thế ấy thích chủ nghĩa độc thân ko?
    Chắc là không rùi!
  8. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    độc thân,cuộc sống tự do, ai mà chả muốn.
    nhưng cái giá phải trả là sự cô đơn.
    muốn không cô đơn thì phải chịu mất tự do.
    cái gì cũng có giá của nó.
    nhưng có vẻ như phần lớn mọi người không chịu nổi sự cô đơn.
    nên đành chịu mất tự do.
  9. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đa số mọi người tôn thờ chủ nghĩa độc thân và cả những người phản đối chủ nghĩa độc thân đếu hiểu sai 2 chữ " tự do" .
    Tất nhiên "không có gì quý hơn độc lập tự do" nhưng tự do cũng pải trong một khuôn khổ nhất định ( pháp luật ) Nếu không thì không pải là tự do. Hôn nhân cũng vậy, đúng không nhỉ ?
    @ Sachi: Tất nhiên là tớ phản đối độc thân, với tớ độc thân dưới mọi hình thức đều phản ánh sự lệch lạc về nhận thức, và người đó có vấn đề.

  10. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Em không chịu được cảnh trên giường với ... cái gối

Chia sẻ trang này