1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về chủ nghĩa độc thân?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mr_, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    tự do nghĩa là có nhiều thời gian , muốn làm gì thì làm. đơn giản thế thôi.
    lập gia đình thì chắc chắn là không được như thế.
  2. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ? nghĩa là bạn rất cần thời gian ?
    Xin hỏi bạn cần thời gian để làm j:
    Thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp, hay kiếm xiền ----> hơi ngớ ngẩn, tại sao ban không nhỉ vợ bạn hay chồng bạn có thể giúp cho bạn tiến thân nhanh hơn, kiếm tiền nhiều hơn.
    Hơn nữa bạn kiếm xiền để làm j ?
    Cuộc vui nào rùi cũng xẽ tàn, chẳng lẽ bạn cứ triền miên từ cuộc vui này đến cuọc vui khác ? Bạn có bao h cảm giác mệt mỏi, trống trải sau những cuộc vui ?
    ...
  3. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Lắm chuyện fét nhờ
  4. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thía tóm lại là các pác mún gì đây để chị em fũ nữ còn bít mà liều
    Được BBsieuquay sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 21/05/2007
  5. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Độc thân? Nghĩa là gì nhỉ? Như tớ bi giờ ah? Sáng lóc cóc (chả nhẽ lại dùng từ lầm lũi nghe nó tang thương quá) đi làm, chiều lóc cóc đi về. Làm về tối lại lóc cóc đi ngủ. Thứ bẩy chủ nhật bạn bè có ai rảnh rỗi thì đi chơi ké với chúng nó. Lúc có sinh nhật, vé xem phim miễn phí thì đi một mình, (nếu không thì bán một cái, một cái dùng)....
  6. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là rất cần thời gian rồi. không riêng tôi mà ai cũng vậy.
    mỗi người dùng thời gian của mình vào việc mà mình cho là có ý nghĩa.
    cảm giác mệt mỏi trống trải ah, tất nhiên là có, nhưng đó là cái giá phải trả thôi, tôi đã nói rồi.
    nếu lập gia đình thì sẽ có những cảm giác khác, nhưng cũng phải trả giá khác, rất công bằng.
  7. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    tất nhiên là rất cần thời gian rồi. không riêng tôi mà ai cũng vậy.
    mỗi người dùng thời gian của mình vào việc mà mình cho là có ý nghĩa.
    cảm giác mệt mỏi trống trải ah, tất nhiên là có, nhưng đó là cái giá phải trả thôi, tôi đã nói rồi.
    nếu lập gia đình thì sẽ có những cảm giác khác, nhưng cũng phải trả giá khác, rất công bằng.
    [/quote]
    Đồng ý! Đồng ý! Con người ta không thể tham lam đòi hỏi tất cả mọi thứ được, được cái nọ phải mất cái kia chứ!
  8. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    quá hay, rất hay là khác !
  9. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0

    Bạn luôn cảm thấy thiếu thời gian?
    Co thể như vậy, nhưng có khi nào bạn tự hỏi bạn đã sử dụng quỹ thời gian của mình hợp lí chưa ? 1 ngày có 24h, với tất cả mọi người họ đều có quỹ thời gian như nhau, nếu ai cũng như bạn thì tất cả chúng ta đều độc thân do thiếu thời gian .
    Đồng ý mọi việc làm đều pải trả giá, nhưng nếu bạn bạn chọn độc thân để có thời gian thay vì sắp xếp lại thời gian và cuộc sống thì cái giá pải trả có lẽ quá đắt. Nếu một người bình thường thì họ luôn luôn chọn những phương án tối ưư nhất mặc dù có thể phương án đó chưa pải là hoàn hảo, mà thực tế chẳng có j la hoàn hảo cả.

  10. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Lúc còn trẻ thì chủ nghĩa độc thân vẫn có thể là tuyệt vời! Nhưng đến khi về già, ốm đau bệnh tật không một người nào bên cạnh chăm sóc thì mới thấm thía chủ nghĩa độc thân!

Chia sẻ trang này