1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về chủ nghĩa độc thân?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mr_, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên, hãy tự lo cho mình , hãy cố mà chịu đựng.
  2. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét sự độc thân. Và nếu lúc này đây, tôi có một mong muốn, một mong muốn thực sự là ...............
  3. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhiều lúc muốn độc thân, nhiều lúc muốn cưới vợ thì có gì khác thường không nhỉ
  4. ta_la_dai_bang

    ta_la_dai_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Độc thân..Điều đó thật là tuyệt vời
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    good man!!!
  6. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, có lúc tớ cũng muốn không kết hôn, nhưng nhìn thấy các bà cô độc thân cứ thế nào ấy, nên sợ sợ. Mẹ tớ bảo suy nghĩ không kết hôn chỉ là tạm thời trong lúc tớ gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, qua được rồi thì trạng thái lại bình thường ngay.
  7. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý như thế, tớ có đứa bạn luôn luôn mồm nói rằng: tao không lấy chồng đâu. Nhưng thực ra sau những vấp váp trong chuyện tình cảm nó mới có suy nghĩ như thế, chứ thực ra đến lúc cơ đơn, buồn chán, bạn bè thì đi chơi hết hay bận công việc này việc nọ thì có lẽ lựa chọn chủ nghĩa độc thân không phải là điều tốt nhất đâu Tớ thích sự độc lập nhưng không phải là độc thân
  8. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình đang thix độc thân...nhưng chỉ là...ở một mình một nhà thoai...ăn chung...ngủ chung...okie hết...
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng : chính là điều cánh đàn ông chúng tớ muốn, một người thực sự hiểu phần còn lại của cuộc đời họ muốn gì
    bạn ế nhá , chả hiểu gì .... he he
    bạn đời đơn giản chắc là người tình trên giường (đầy ông ngoại tình dù có vợ trong khi bám rít lấy vợ hồi còn là người yêu) + tri kỷ trong cuộc sống ( không chỉ đồng lòng trong hành động, ủng hộ lẫn nhau mà ngay cả trong suy nghĩ về tương lai..) + người bạn trong tình cảm (mọi người thường khóc và đòi hỏi trên vai người yêu hay giành cho họ tất cả hạnh phúc mình có vì họ tin đó là cách chứng minh tình yêu của họ, thế nhưng lúc thực sự cảm thấy thụt chân trong cuộc sống họ lại gọi một con/thằng bạn đến để .. xả..)
    cứ theo cái lý thuyết thì mình tạm ế ^_^
  10. Mr_Khoaitay

    Mr_Khoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tớ giống ***** " Không có gì quý hơn độc lập tự do "
    + ưu điểm của độc thân :
    - Không phải đưa đón ai
    - Không ai hỏi mấy giờ đi mấy giờ về
    - Nghe MP3 vô tư ko ai bảo mình thiếu tôn trọng họ
    - Không phải nhìn cái bản mặt "dài như cái bơm" khi bạn đến muộn
    - Tối thứ 7 và chủ nhật ở nhà xem bóng đá vô tư
    - Thích xem phim mua hăn 1 đĩa DvD về nhà ngồi xem ( dc hút thuốc)
    - Đi đương ngắm gái vô tư ko bị ai cấu, véo & lườm
    + nhược điểm của độc thân :
    - Hơi lạnh về mùa đông

    [​IMG]

Chia sẻ trang này