1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về chủ nghĩa độc thân?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mr_, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    người ta vẫn nói theo tình thì tình chạy mà trốn tinh thi tình theo !
    Tránh không dược nữa rồi ,
    Mình cũng thích độc thân tự do , nhưng lại nhiều nỗi cô đơn
  2. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Độc thân theo tớ cũng có nhiều cách hiểu :
    Mọi người hay hiểu theo nghĩa phổ biến nhất là độc thân = ko có gia đình = ko cưới chồng ( vợ )
    Tuy nhiên ko có gia đình đâu phải là ko có nhu cầu yêu thương, chăm sóc cho người khác nên vẫn có thể yêu nhưng vẫn có thời gian để làm việc khác mà ko bị bó buộc bởi bất cứ mối quan hệ với người nào ( đơn giản là ko ràng buộc).
    Đây chỉ là quan điểm của riêng tớ, còn mỗi người có quan điểm khác nhau, biết đâu vài năm sau lại suy nghĩ khác

  3. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    chừng nào chưa có vợ thì theo chủ nghĩa độc thân
  4. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em làm gì cái gối vậy?
    Được dnc sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 26/05/2007
  5. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Rất hấp dẫn, rất tự tin và chững chạc
  6. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Rất hấp dẫn, rất tự tin và chững chạc
  7. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải có thật nhiều nghị lực mới có thể tham gia vào hội sống độc thân cả đời được đấy nhỉ.
    Đang học tập, củng cố mọi mặt cả về vật chất lẫn tinh thần...trong quá trình lâu dài quá độ từ chủ nghĩa độc lập dân chủ đi lên chủ nghĩa...độc thân
  8. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải có thật nhiều nghị lực mới có thể tham gia vào hội sống độc thân cả đời được đấy nhỉ.
    Đang học tập, củng cố mọi mặt cả về vật chất lẫn tinh thần...trong quá trình lâu dài quá độ từ chủ nghĩa độc lập dân chủ đi lên chủ nghĩa...độc thân
  9. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Độc thân sao? theo tớ nghĩ con ngưòi ta nếu từ 30 tuổi trở lên mà ko có vợ,có chồng thì gọi là "độc thân".
    Nếu sống độc thân thi ko còn gì để mà nói cả. Trừ những người nuôi một tư tưởng "lớn lao" nào đó, việc sống độc thân đối với họ trong con mắt người khác thì đó là sự " hy sinh". Nhưng một cuộc sống bình thương thì sống độc thân sẽ không có động lực thường xuyên để họ lo lắng, phấn đấu trong cuộc sống.
    Trong những câu chuyện thường ngày nếu lấy chủ đề gia đình bàn luận thì rất thú vị, cười chảy ra nước mắt, và có cả những chuyện ko như hay nữa.
    Theo mình thì chúng ta cứ cưới vợ, lấy chồng đi. Sau đấy nếu muốn độc thân cũng ko muộn.
    Nhưng rõ ràng chính bản thân mình hiện tai vẫn quý sự độc thân. Độc thân hay cưới vợ, lấy chồng tốt hơn?
  10. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Độc thân sao? theo tớ nghĩ con ngưòi ta nếu từ 30 tuổi trở lên mà ko có vợ,có chồng thì gọi là "độc thân".
    Nếu sống độc thân thi ko còn gì để mà nói cả. Trừ những người nuôi một tư tưởng "lớn lao" nào đó, việc sống độc thân đối với họ trong con mắt người khác thì đó là sự " hy sinh". Nhưng một cuộc sống bình thương thì sống độc thân sẽ không có động lực thường xuyên để họ lo lắng, phấn đấu trong cuộc sống.
    Trong những câu chuyện thường ngày nếu lấy chủ đề gia đình bàn luận thì rất thú vị, cười chảy ra nước mắt, và có cả những chuyện ko như hay nữa.
    Theo mình thì chúng ta cứ cưới vợ, lấy chồng đi. Sau đấy nếu muốn độc thân cũng ko muộn.
    Nhưng rõ ràng chính bản thân mình hiện tai vẫn quý sự độc thân. Độc thân hay cưới vợ, lấy chồng tốt hơn?

Chia sẻ trang này