1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về chuyện chỉ có 1 con

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Zoe012, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ sao về chuyện chỉ có 1 con

    Tớ từ lâu đã ấp ủ chuyện này. Sau khi kết hôn, tớ chỉ muốn có 1 đứa con, nam hay nữ đều được. Tớ không care, và cũng không quan trọng.. Vì bên này mấy đứa nít nhỏ 18t là nó bắt đầu move out hết cả rồi. Có con chỉ để vui nhà vui cửa thôi. VÀ đều chiều anh xã thôi. Chứ có lúc tớ còn muốn sanh con nuôi cơ.
    Tớ cũng có vài lần bàn chuyện tương lai với anh xã ( gần cưới), anh xã tớ thì thích có 2 con. Để cho đứa bé đỡ buồn, có chị có em. Tớ thì thấy cũng có lí, nhưng mà có 1 con vẫn vui thôi.
    Tớ thích có 1 con vì nhiều lí do:
    1. Tập trung tất cả lo cho 1 thôi. Tớ còn nhiều dự định cho tương lai, như công việc, nhà cửa, tiền bạc đủ hết ( mặc dù anh xã tớ đã có căn nhà rồi) nhưng tớ muốn tự lập hơn. Không thể lấy chồng rồi có 2 con, làm sao đi làm, shopping , đi chơi cho tiện nữa.
    2. Phải nói là hầu hết phụ nữ ( mà hình như là gen nhà tớ), từ đứa thứ 2 trở đi là xuống sắc đẹp nhiều lắm. Body trở nên cục mịch già đi nhiều ( phải lo cho cả 2 đứa). Có 1 đứa thì anh xã phụ giúp mình cũng được. Vả lại tớ không muốn trở nên già và xấu ( phụ nữ ai chẳng thế).
    3. Tớ định sau khi cưới nhau, sẽ đón mẹ tớ sang ở ( nhưng bà lại chỉ thích 6 tháng ở VN, 6 tháng bên này vì nói chung bà không biết tiếng ANh). Nhưng bà bảo khi nào có con thì để mẹ tớ nuôi cho. Tớ thấy vậy cũng tiện. Nhưng tớ không thích làm cực mẹ tớ lắm. 1 đứa thôi, đợi nó lớn 1 tí thì con để cho mẹ tớ đi chu vu thiện hạ nữa chứ. Hết đứa thứ 1 đến đứa thứ 2 thì già quá rồi làm sao đi chơi đưỡ nữa.
    Vì nhiều lí do này, mà tớ và anh xã đã nhiều lần bất đồng với nhau. ANh xã thì nhất định đòi 2 con, còn tớ thì cứ 1 con xong thì đặt vòng hoặc làm các biện pháp an toàn ( khi nào muốn có con thì vẫn có thể mở ra được).
    Các bạn nghĩ sao nhỉ???
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Có một con, tới lúc nó 18 tuổi moved out thì có một con nữa?!!
    Có một con cũng khá vui: nó sẽ là con cả, nên như người ta nói, sẽ khá là ''ngố''. Nó cũng là con út, nên theo lẽ, phải khôn ngoan hơn. Kết quả là... (oh, what a f*ck up)
  3. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Ủng hộ hoàn toàn ý kiến này , các bạn nữ nên chỉ có 1 con
    Nhưng tớ thích có 4 đưa cơ
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thornbird thì thích có nhiều con (từ 2 trở lên). Nhà Thornbird có 2 mà đã thấy ít lắm rồi . Hiện giờ tuy đã hơi dừ (theo định nghĩa của ông bà già, hì hì) nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng, nên có lấy thì muốn sinh 2 đứa gần nhau 1 chút nhưng không gần quá(cách nhau 2,3 năm) để mình vất vả trong 1 giai đoạn tương đối ngắn nhưng không vất quá. Nếu may mắn sinh được sinh đôi thì càng tốt (rất thích sinh đôi). Thornbird thì thấy sắc đẹp của phụ nữ quan trọng nhưng không quan trọng đến mức để mình sợ sinh con sẽ già, sẽ phai tàn vì vẫn thích được làm mẹ hơn (nếu sắc có xuống thì tìm các phương cách nhân tạo hoặc thể dục, luyện tập..) để khôi phục lại. Còn nếu may mắn có giai đoạn hồi xuân (lứa tuổi 40) khi con cái đã lớn 1 chút thì cũng tốt . Với lại, tuổi trẻ ham chơi rồi (định chơi thêm vài năm đến 29,30) nên cho thiên hạ "ngắm" chán chê dung nhan "mùa hạ" của mình rồi thì chui vào rọ và thực hiện thiên chức làm mẹ, vất và liền tù tì trong độ 5 năm trời cũng không có gì đáng sợ.
    Còn về con một, Thornbird có mấy đứa bạn con một, kể cả trai lẫn gái. Ở Tây thì không rõ lắm, chứ mấy đứa con gái bọn tớ thường không thích yêu và lấy con trai con một, vì con trai con một thì thường được cưng chiều quá, dễ bấy bớt và ích kỷ (không biết có phải thành kiến không). Nếu thuộc loại sống tình cảm thì dễ yếu đuối, dễ bị chi phối bởi ý kiến của các bà mẹ.
    Những người có anh chị em tớ nghĩ là có cuộc sống hài hoà hơn vì trong gia đình, họ đã có những "thực hành" cư xử với anh chị em mình, lại có thêm nhiều bạn của anh chị em, mở rộng quan hệ đối với những người hơn kém mình vài tuổi cũng là điều hay.
    Thường thấy những đứa bạn con một tâm sự được thèm có anh chị em như đứa khác, ít thấy ngược lại
    Nói tóm lại là tớ thích có nhiều con để các con có cuộc sống cân bằng, có chị có em, có khung cảnh vui chơi trong chính gia đình của nó (vì dù sao bố mẹ cũng là một thế hệ khác, không phải lúc nào cũng hiểu và đồng cảm với nó được).

    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 15/03/2005
  5. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ hoàn toàn ý kiến này , các bạn nữ nên chỉ có 1 con
    Nhưng tớ thích có 4 đưa cơ
    [/quote]
    Hiểu ý bác này,bác ủng hộ các bạn nữ có 1 con nhưng bác ý lại muốn những 4 đứa => bác ý muốn lấy 4 vợ. Cẩn thận tham thì thâm đấy bác,các ông vua ngày xưa tổn thọ vì nhiều vợ đấy!
    Tớ có ý kiến về bác Zoe012 một chút.
    Nghe những lý do bác đưa ra tớ chẳng thấy có lý do nào chính đáng cả,toàn là những ý nghĩ ích kỉ :có 2 con thì không đi làm,đi shopping,kô đi chơi được,rồi lại sợ người béo,già xấu.
    Thiên chức của người phụ nữ là làm vợ và làm mẹ,người ta sẵn sàng hi sinh tất cả vì con,còn bác thì có vẻ chẳng cần con mấy. Con cái sinh ra là kết quả của tình yêu giữa hai bác,bác nuôi nấng yêu thương nó thì sẽ thấy ý nghĩa của nó chứ không phải chỉ để "vui cửa vui nhà" đâu.
    Chỉ vì lý do này mà bác và anh ấy nhiều lần bất đồng thì quả thật là
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Có 2 đứa là thích nhất, một trai một gái, cũng biết được nuôi con trai con gái khác nhau thế nào.
  7. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với ý kiến của Thornbird, nếu chỉ sinh một con dễ khiến nó hoặc trở nên ích kỷ vì được nuông chiều quá, hoặc sẽ sống thu mình vì không có người chia sẻ. Tớ thì tớ vẫn thích có từ 2 đứa trở lên .
  8. hoacomaythu

    hoacomaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích có thật nhiều con cho nó vui cửa vui nhà. Nhà tớ có 3 chị em gái mà suốt ngày mẹ tớ than thở: Một đứa đi lấy chồng, một đứa đi làm suốt ngày, một đứa đi học cả ngày....chúng mày định để mẹ chết vì buồn đấy hả? Hôm tết, tớ chỉ không về nhà chơi thôi mà mẹ tớ ở nhà khóc huhu cả buổi chiều ( nghĩ thương các cụ quá)!
    + Không ai tránh được quy luật của cuộc sống là sẽ già đi và xấu đi bất kể là có 1 con hay nhiều con thậm chí ko có con cũng thế.
    + Con cái đúng là mệt thật đấy nhưng cũng là niềm vui và niềm hạnh phúc của gia đình.
    + Tớ là người VN lại chả xuất ngoại bao giờ cho nên tớ cổ hủ cực kỳ. Nhưng tớ thấy bạn bè bố mẹ tớ gặp nhau thì chỉ hỏi: Con cái dạo này học hành thế nào, công ăn việc làm của bọn nó sao rồi? chứ chẳng ai hỏi: Ông bà đi được những đâu, mua cái gì, kiếm được bao nhiêu tiền một tháng?
    Chồng tớ suốt ngày phản đối bảo chỉ có 2 đứa thôi nhưng tớ thích phải có 3, 4 đứa cho chúng nó chí choé nhau vui phải biết.
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    He he, chị vào nhà trẻ chưa? Xem bọn trẻ con chúng nó quậy chưa? Phải nói là dã man luôn ! Chỗ này vật nhau - ngã - khóc. Chỗ kia tranh giành nhau đồ chơi - khóc. Đứa này đòi đi hái hoa, đứa kia đòi đi vũ trụ.. mà fải đi bằng tàu bay do chính chúng nó chọn cơ, màu mà xấu là ứ đi đâu . Chưa kể lúc chúng nó thích lên, quay ra hỏi lung tung, mình mà trả lời ko thoả mãn là lại tiếp tục : Sao lại thế này, sao ko thế kia?
    Bà chị họ của em có 2 đứa, 1 trai, 1 gái....đi làm cả ngày, tối về 2 tên ranh con chúng nó quây lấy mẹ, tay chân ngọ nguậy ko yên, la hét chạy nhẩy, ..v...v. Lần nào vào nhà em chơi, mặt cũng nhăn như khỉ vì mệt quá.
    Bên kia , chị Bầu có 1 đứa đến tuổi học nói, học hỏi .... nghe nó hỏi mấy câu mà cũng đã kêu ầm lên rồi đấy.
  10. hoacomaythu

    hoacomaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Gọi Global là em hay là chị nhỉ? Vì mình tảo hôn mà. Khỏi tốn công vào vườn trẻ làm gì cho tốn công Global ơi nhà mình cách đây 17 năm còn khủng khiếp hơn nhiều! Nuôi và chăm sóc trẻ con là một trong những công việc vất vả nhất của người phụ nữ đấy vì các cụ mà nói thì cấm có sai: Sướng nhất là đứa đi học, nhọc nhất là đứa trông em.
    Mình cũng biết chị Global vất vả thế nào rồi vì hai nhóc con nhà chị ấy. Nhưng nếu Global thử hỏi chị ấy xem chị ấy có bao giờ tiếc vì đã sinh ra hai thiên thần đáng yêu, quậy phá ấy không thì sẽ biết ngay câu trả lời mà. Chín tháng đợi mong một đứa con, sinh ra nó rồi tự tay được chăm sóc nó, nhìn thấy nó lớn lên từng ngày, bập bẹ từng lời, lẫm chẫm từng bước đi...là hạnh phúc không gì đánh đổi của một người mẹ.
    Vì mình cổ hủ lắm nên lúc nào cũng thích có nhiều con ít nhất là cũng bằng số con của bố mẹ mình. Lúc nào nhà có việc, con cháu quây quần thích lắm!

Chia sẻ trang này