1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về chuyện chỉ có 1 con

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Zoe012, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htwm

    htwm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ trích bạn không phải vì chuyện bạn chỉ muốn có 1 con. Chuyện đó phụ thuộc vào quan niệm và hoàn cảnh sống của mỗi người !
    Cái tôi muốn nói là suy nghĩ của bạn kia ! Tại sao bạn lại nghĩ việc chăm sóc chồng con làm cuộc sống không có niềm vui không có thư giãn ? sao bạn chỉ nghĩ đến bổn phận ? mà không nghĩ rằng việc chăm sóc chồng con đó suất phát từ tình cảm yêu chồng yêu con,chứ không phải chỉ để hoàn thành bổn phận làm vợ làm mẹ . Sao bạn chỉ nghĩ đến việc có con sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống đang sung suớng thoải mái của bạn mà bạn không nghĩ là có con sẽ mang lại niềm hạnh phúc khi được làm mẹ ! Điều mà có những người mong mỏi cũng không có được hoặc có được cũng phải rất khó khăn như chị brown_eyes . Bạn tính toán hơi nhiều !
    Nói chung suy nghĩ mỗi người khác nhau , cũng do hoàn cảnh sống tạo nên . Tôi cũng đang sống ở nước ngoài nên tôi cũng hiểu được cuộc sống ở nước ngoài thế nào,mình phải tự thân vận động hết , không như ở VN còn có Bố mẹ ,bạn bè giúp đỡ hoặc nếu khá giả có thế có người giúp việc . nên tôi cũng biết việc có con sẽ vất vả hơn nhiều hơn là sống ở VN .Nhưng ở nước ngoài cũng có nhiều lợi thế : _Thứ nhất là khí hậu tốt hơn ở VN -->con ít bị ốm hơn,mình đỡ vất vả hơn, nếu bị ốm đưa đi khám bác sĩ ,ở các nuớc tiên tiến dịch vụ Y tế tuyệt vời ,bác sĩ tốt ,thuốc tốt --> mình chẳng phải lo lắng nhiều ,lại còn không phải trả tiền hoặc trả ít vì đã có bảo hiểm Y tế lo .
    _Thứ 2 nuôi con còn đuợc nhà nuớc trợ cấp hàng tháng cũng đủ nuôi con không cần bỏ thêm nhiều . Ở các nuớc phát triển khi mà người ta đang lo ngại dân số già đi nhanh chóng mà các dân lại không chịu đẻ thì trẻ con đuợc quí như vàng và là ưu tiên số 1.
    _ Thứ 3 hệ thống giáo dục tiên tiến ,con mình đuợc đào tạo bài bản và tốt hơn ở VN.
    Nói tóm lại trích lời chị brown_eyes : "Có con thì ai chẳng vất vả nhưng mình có niềm hạnh phúc làm mẹ không gì sánh được " !
    Nói chung suy nghĩ mỗi người khác nhau , cũng do hoàn cảnh sống tạo nên . Đấy là ý kiến của tôi . còn cuộc sống của bạn đương nhiên do bạn quyết định .
    Còn 1 chi tiết nữa bạn đã nói mặc dù mọi người không hỏi đó là bạn sống chung với anh xã 2 năm mà không có chuyện *** thì tôi không tin đâu ! Vì theo như tôi đọc trong topic "Có nên để chồng đi du học nuớc ngoài" thì anh xã nhà bạn là 1 anh Western vừa cao to đẹp trai vừa biết cách chiều chị em phụ nữ (theo như bạn nói trong đó ) Đối với Tây chuyện đó là impossible ! thậm chí ví dụ anh xã là Việt chính cống đi nữa !
    Được htwm sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 19/03/2005
  2. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo rất đúng, tớ hơi ít kỷ ở vấn đề ấy.
    Tớ chăm sóc cho anh xã( mà phải bảo là ảnh chăm sóc nhiều hơn) vì tớ yêu anh ấy. Việc này tớ không coi là bổn phận, cũng là niềm vui ấy chứ.
    Nhưng có con thì tớ chưa tìm được niềm vui trong chuyện ấy. Mặc dù tớ cũng thích trẻ con lắm. Chỉ nghĩ đến có con là tớ sợ rồi.
    Còn về vấn đề ***, tớ và anh xã tương lai cả 2 hoàn toàn khoẻ mạnh. tất nhiên sống chung 1 nhà thì có nhiều vấn đề nảy sinh lắm. Nhưng anh xã biết tính tớ, khi nào tớ không thích thì phải dừng thôi.
    Nhưng nhiều lúc đùa giỡn, có khi tớ và anh xã nake gần 99%. Mà cũng có nhiều dạng *** khác nhau. Thôii, tớ xin dừng ở đây, mất công bị ban nick.
    Nhưng nếu đủ bình tĩnh thì vẫn có thể dừng lại ở đấy. Nhiều lúc nghĩ lại sao mà anh chàng không làm tới 1 chút nữa thì tớ xìu ngay. Nhưng biết sao được, đã hứa như thế thì ổng phải giữ lời thôi( tớ iu anh xã cũng ở điều này) . Cho nên ổng cứ giục cưới, mà tớ thì muốn học xong mới cưới ( chẳng hiểu sau sợ lấy chồng có con lắm ). Nên học xong là cưới cái rụp luôn ( đang chuẩn bị về VN năm nay).
    Chuyện tớ kể bạn tin hay không thì tuỳ. Nhưng sự thật là như thế.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    3-4 đứa là ok . Mai mốt thế nào tớ cũng có 5-7 cô bé chú bé là ít , vợ chỉ phải đẻ 1-2 chiến binh ; các chiến binh còn lại thì các em khác . Tính trước cho chắc ăn
  4. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    chà
    làm phụ nữ thì ai mà chả sợ già
    nhưng em nghĩ, chị Zoe cứ thử sinh 1 em bé xem. Sinh xong thấy nó đáng yêu quá có khi lại muốn lập 1 đội bóng í chứ.
    Chẳng thể nói trước đc đâu. Em rất sợ già, xệ và nhão. nhưng em lại thích có ít nhất là 3 con. Nếu có 2 thằng cu sinh đôi giống hệt nhau thì tuyệt, và 1 bé gái để cưng chiều nó nữa.
    Thôi đành để xem chồng mình sau này nó thế nào. Và tiền mình kiếm có đủ lo ko.
    Ước mơ của em là có nhà riêng, có ô tô, tiền lương của 2 vợ chồng kha khá. Mỗi ngày nghỉ lại bìu ríu nhau đánh ô tô đi chơi, ăn uống, thăm ông bà nội ngoại, công viên...v..v..... Chăm sóc cho chúng nó trông lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho, yêu lắm. Mẹ em hứa trưứoc là sẽ trông cháu ngoại mà. hi hi
    nghĩ mà đã thấy thiên đường rồi.
    Mà em mới chỉ 22 tuổi thôi. Hic
  5. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ui, nghe đến 3 con là chị sợ chạy mất dép.
    Hy vọng là khi có đứa con đầu lòng, chị sẽ không phát hoảng lên. Mẹ chị thì kể lúc có chị, mẹ chị vui lắm,nhiều khi hạnh phúc đến phát khóc. Nhưng sau đó thì body change dữ lắm. Mà mẹ chị còn " kinh " về phần bề ngoài hơn cả chị nữa cơ. MÀ người ta bảo con gái hay giống mẹ, chắc chị giống mẹ đấy.
    Miệng nói thì mạnh mà nghe anh xã tương lai bảo sau này sẽ nghe lời em. Chỉ có 1 ( 1 của ổng là 1 đội í). mà buồn cười. Nhưng đừng hòng dụ dỗ được chị. Chị quyết tâm rùi.
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    He he...
    Ai muốn làm gì với cuộc đời của họ thì làm, mỗi người mỗi khác mà Mình chỉ ý kiến ý cỏ rằng :
    - Chỉ có con khi bản thân mình cảm thấy thực sự yêu trẻ, chứ có ai bắt đẻ đâu mà phải đẻ

    - Có con hay không có con, một hay nhiều hơn một, thì nên có sự đồng tình của chồng, vợ mình.
    - Có con hay không có con cũng phụ thuộc vào điều kiện tài chính, có nuôi dậy được con hay không
    Bản thân mình trước có một con, cũng đi học, đi làm, thấy thời gian ở bên con không nhiều, mình quyết định ở nhà luôn khi muốn có đứa thứ hai. Hai con mình đều đi trẻ, nhưng giờ chỉ đi tuần vài buổi để có hoạt động xã hội cho chúng, còn thì mình muốn được tự tay chăm sóc chúng chứ không muốn thuê ai cả. Phải nói là từ khi không đi làm nữa, được gần các con nhiều hơn, mình cảm thấy như vừa sống lại, chả thế mà vào đây tí tởn hẳn lên . Vợ chồng đều thoải mái, con cái được chăm lo tử tế. Mẹ cháu không được cái dáng dấp của người mẫu nhưng cũng chưa đến độ xệ lắm, vẫn có zai tưởng chưa có con và theo đấy chứ Ngày thứ 7, thay vì đi lượn shopping hay đến mỹ viện để tiêu tiền của anh xã, mẹ cháu vẫn thích dành thời gian để đưa con đi chơi hơn. Chẳng gì ngọt ngào bằng khi thằng bé nhà mình, 2 tuổi 5 tháng, hôn cái chụt lên miệng mẹ và bảo : "Tu es ma vie !" ( Mẹ là cuộc sống của con ! " Chưa một mỹ viện nào đem lại niềm sung sướng này cho mình cả
    Và cuối cùng, mọi người quên ngay cái ý nghĩ Tây không thích đẻ đi nhá, có một dạo trong quá khứ nó là mốt thật, giờ lại khác rồi, bên này giờ nhiều gia đình Tây có 3 con lắm. "Tây" nhà mình đòi đẻ những ba đứa, hắn lại mê bóng đá, thế là về Ngoại lại bị mọi người trêu : "Định thành lập đội bóng à ?", mỗi lần như thế tai hắn lại đó tía lên, hi hi...
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 04:55 ngày 21/03/2005
  7. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    đúng là có nhiều người sinh con xong ,cơ thể sẽ xù ra , đấy là do tạng người ai mà care về hình dáng qúa thì cũng lo thật .
    như mẹ em sinh 2 con thì lại còngầy hơn cả thời con gái , cho nên em không lo lắm .
    hồi chưa yêu em cũng nghĩ là chỉ xinh một đứa thôi cho yên chuyện và cho nhà chồng vui vẻ ,còn phải dành thời gian ăn chơi nhảy múa nữa chứ .Thế mà tự nhiên từ hồi yêu vào một cái , lúc nào cũng chỉ mơ đến một gia đình nhỏ , hàng ngày đi làm về là lao vào chăm lo con cái và chồng , em thích có 3 con , nếu mà chồng kiếm được nhiều tiền và thích đẻ nữa thì 4-5 đứa cũng được ,cho nó vui cửa vui nhà .
    bây h thì phải tìm sao cho một anh kiếm tiền giỏi để nuôi mấy mẹ con chứ không thì không đẻ gì hết .
  8. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ui, nghe đến 3 con là chị sợ chạy mất dép.
    Hy vọng là khi có đứa con đầu lòng, chị sẽ không phát hoảng lên. Mẹ chị thì kể lúc có chị, mẹ chị vui lắm,nhiều khi hạnh phúc đến phát khóc. Nhưng sau đó thì body change dữ lắm. Mà mẹ chị còn " kinh " về phần bề ngoài hơn cả chị nữa cơ. MÀ người ta bảo con gái hay giống mẹ, chắc chị giống mẹ đấy.
    Miệng nói thì mạnh mà nghe anh xã tương lai bảo sau này sẽ nghe lời em. Chỉ có 1 ( 1 của ổng là 1 đội í). mà buồn cười. Nhưng đừng hòng dụ dỗ được chị. Chị quyết tâm rùi.
    [/quote]
    -------------------------------------------------------------------------------
    Mình thì khác hẳn với cái đồng chí Zoe012 này, lúc nào cũng thích nhà đông vui, có nhiều trẻ con. Mình cũng xác định là có ít nhất là hai bé, nếu có điều kiện thì mục tiêu là "càng đông càng vui" (dù bây giờ vẫn đang trong giai đoạn đi tìm bố cho bé ) Còn chuyện xấu đẹp thì lo gì nhỉ, thời buổi này các kiểu công nghệ làm đẹp, bên ấy đắt đỏ quá thì thi thoảng lấy phép vù về Vn, bác muốn thành hoa hậu cũng ok nữa là.
    Nói như cái bác mắt nâu ấy, "Cứ sinh con đi rồi các cô sẽ nghĩ khác đi ngay ấy mà, có khi lại đòi đẻ hẳn một đội bóng ấy chứ" Đồng chí Zoe012 hãy cứ sinh một em bé đi đã, rồi sau đó "quyết tâm" cũng chưa muộn đâu.
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 22/03/2005

Chia sẻ trang này