1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn nghĩ sao về dân tổ lái ở hải phòng?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tung_huyen, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tung_huyen

    tung_huyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bạn nghĩ sao về dân tổ lái ở hải phòng?

    theo bạn thì dân tổ lái hải phòng gồm có những ai ? những người đó có nên yêu hay ko ? những trận đua xe của họ có làm các bạn khó chịu ko ? các bạn hãy cho ý kiến đi


    zine
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì cũng phải có cái để cho các bác sỹ có cái mà sống chứ
  3. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    chào bạn tung_huyen! theo cái cách bạn đã nói thì tui có thể hiểu là bạn đang có dính dáng về chuyện tình cảm với 1 dân tổ lái phải ko?dân tổ lái thì tui cũng biêt mặt vài người,nhưng tui lại ko phải là họ đâu,tui chỉ quen biết xã giao thôi,tôi thấy lúc bình thường thì họ cũng hay lắm,cũng đáng yêu lắm,một vài người đã có việc làm tử tế,con 1 vài người là công tử con nhà giàu,một số thậm chí còn nghiện nữa.theo tui thì ko nên yêu họ,nhưng lơ rui` thì hãy chọn những tổ lái thuộc loại số 1 mà tui đã đưa ra,họ ko hẳn là ngươi xấu,nhưng đa số họ đều là những người ko tốt lắm đâu.hay là làm quen với mình đây này.


    It's hard to say love you

  4. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    tổ lái của hp còn kém lắm, cần tập luyện nhiều nữa
    Sông dài cá lội biệt tăm.
    Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ
    Em yêu ơi em đã ra đời chưa
  5. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ thì không kiếm nhiều lém, nhưng công ty mai táng thì giàu to nhờ họ.
    Watashi wa anata no tomodachi desu
    JMS KATE
  6. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    nói chung là nên dẹp hết mấy cái vụ tổ lái đó đi vì nếu mà bọn tổ lái thuộc thế hệ công tử chết đi thì rộng đất nhưng mà chúng nó chết thì không sao nhưng nếu chúng nó chết lạ lôi theo những người vô tội thì lúc đó người đau khổ không chỉ có những người thân của chúng mà còn nhiều người khác nữa. Tóm lại là lên dẹp hết những bọn tổ lái đó đi là trên hết. Mà sao tổ lái cứ nhan nhản ngoài đường mà công an lại không làm gì được vậy ta, thế công an chỉ đưng ngắm chúng nó làm chò thôi sao chán wá

    AI YÊU TÔI TÔI YÊU NGƯỜI ĐÓ
  7. toandodo

    toandodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    To lai u dau co hay ho gi
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Dân tổ lái HP nói chung còn kém lắm. CN này xuống làm một cuộc đua chơi, chú nào vào gầm oto trước coi như là vô dịch.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  9. bietly19

    bietly19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    cac' chú thiêt là vó vỉn các chú không nhìn xa trông rông à nhũng nguói da mang danh hiêu tổ lái thi họ cảm thấy niêm` vui khi dua xe mói là niềm vui lón nhất các chú hiểu chứ cho nên ho dau co sợ gí chuyên sóng và chết cung nhu chị dây em nào thích dua xe thí hay lien lac vói chị ,chi se chìu các chú he he he
    bietly19
    cuộc sống điêu tàn

    Được bietly19 sửa chữa vào 13/06/2002 12:01
  10. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Bietly19 có vẻ máu nhỉ? Táng vào mấy cái cột điện rồi mà nói to thế?
    Đừng trách mấy chú công an, các chú ấy có bắt mấy anh tổ lái vào đồn thì cũng chỉ được một lúc, cùng lắm là nửa ngày rồi các anh ý lại được bố, mẹ cẩu ra ngay. Thế là các anh ý lại đua nữa. Vậy thì bắt làm quái gì cho mệt?
    Khi cô đơn anh gọi tên em!

Chia sẻ trang này