1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn nghĩ sao về mặt nạ cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi andythao24, 18/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    bạn nghĩ sao về mặt nạ cuộc sống

    Cuộc sống luôn phức tạp và không ngừng vận động. Để có thể tồn tại trong cuộc sống hỗn loạn đó mấy ai không tự tạo cho mình một cái mặt nạ. Khi gặp bạn bè, khi đi chơi với ngưòi yêu, lúc trở về nhà, khi đến nơi làm việc, cứ mỗi lúc gặp một kiểu người là chúng ta lại tự ngụy trang cho mình một cái mặt nạ. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao con gnười ta lại phải sống mệt mỏi đằng sau những cái mặt nạ đó. Trong số bạn bè xung quanh có những người tạo ra cho mình cái mặt nạ vô cùng dễ thương, tôi không thích điều đóvà ai cũng có thể nhận ra sựj giả tạo đó, và thế là để tự vệ những người xung quanh cũng trang bị mặt nạ cho mình bởi nếu không thế thì sẽ bị thịêt thòi.
    Nhiều lúc chỉ muốn gào thật to, sống bất cần thái độ của người khác nhưng rồi chợt nghĩ đến những ngưòi thân , những người yêu quý mình lại thôi và lại chấp nhận sự thật phũ phàng ấy
  2. lolem_quaitinh

    lolem_quaitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết nói gì đôi khi rất khó chịu mà chẳng thể làm gì được ,đôi khi sống thu mình chán nản vì tự hỏi tại sao thì câu trả lời đó là cuộc sống và ko phải ai cũng muốn nghe lời nói thật
  3. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Mặt con người bản thân nó chính là một cái mặt nạ, một cái mặt nạ mà có thể tùy theo hoàn cảnh và tâm tình mà thay đổi bất cứ lúc nào .
    Lại có ai có thể từ trên khuôn mặt của một người mà nhìn ra được những bí mật ẩn chứa trong lòng người đó?
    Lại có loại mặt nạ nào đấy có thể so với khuôn mặt thật của con người thì càng tinh xảo kì diệu hơn?
    Người mà thân phận càng tôn quý, địa vị càng cao thì cái mặt nạ đeo trên mặt thường thường lại càng khiến người khác không thể nhìn thấu được.
    Hình như đại đa số người đều có nhiều bộ mặt, vì thế khi họ vừa mới gỡ chiếc mặt nạ này chồng lên chiếc mặt nạ khác, dễ như trở bàn tay.
    Vì mặt nạ nhiều quá, thành thử họ lần lần quên luôn, không biết bộ mặt thật của họ ra sao?
    Và vì có nhiều chiếc mặt nạ đeo quá lâu ngày, họ đâm ra lười biếng gỡ.
    Bởi vì những người này đã thấy một chân lý: mặt nạ càng nhiều, càng ít khi bị thua thiệt.
    Cũng may trên đời lại còn có người không có chiếc mặt nạ nào cả, họ chỉ có độc nhất một bộ mặt thật của họ thôi. Nếu không, có lẽ nhân gian này sẽ cực kỳ hỗn loạn, không còn phân biệt đựoc cha con, chồng vợ gì nữa cả.
    Những hạng người không có mặt nạ, bất luận họ ở hoàn cảnh nào, họ chịu đựng gian khổ đến đâu, mặt họ không khi nào cải biến.
    Họ cần khóc thì khóc, cần cười thì cười, khi cần sống là sống, lúc cần chết là họ chết.
    Cho đến chết họ cũng không bằng lòng cải biến mặt thật của họ.
    Cuộc đời vốn là một vở kịch dài nhưng tất cả đều bằng lòng làm kịch sĩ thì có lẽ vở kịch đời không còn sinh động.
    Có những kẻ vẫn bị lôi cuốn vào vai tuồng trong vở kịch nhưng vì họ giữ được bản sắc của họ cho nên thỉnh thoảng người ta thấy nhiều đoạn trong vở kịch đó bị sượng sựng.
    Nhưng chính nhờ vào đó, đúng hơn là nhờ vào những kẻ có bản sắc đó nên người đời còn nhận biết được là mình đang đóng kịch chứ nếu không, người ta sẽ nhận đời là thật.
  4. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, kẻ đeo mặt nạ đây. Ai muốn lật thì cứ tự nhiên!
    Ghi chú: khi lật mặt kẻ này, nhớ đừng đeo mặt nạ!
  5. vaccine

    vaccine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà biết được mặt nào là mặt nạ, mặt nào là mặt thật. Đôi khi là mặt nạ lại là mặt thật, mặt thật thì luôn biến đổi. Mà thôi nhiều mặt như thế thì xã hội loài người này thêm phần phong phú. Chứ ai ai cũng như nhau rồi cái gì cũng trắng đen rõ ràng thì chán chết . Mà cần phải suy nghĩ gì đến cái mặt nạ, mình sống theo suy nghĩ của mình vẫn không thấy nhẹ nhõm hạnh phúc hơn hay sao. Mặc kệ cái mặt nạ của người ra sao, ta chẳng cần quan tâm đến, người đeo mặt nạ mà không thấy cái mặt nạ ấy nặng nề sao? mang càng nhiều càng nặng có chi sung sướng đâu. Cuộc sống muôn mầu, con người muôn mặt. Thật thú vị.
  6. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nhu cầu kìm nén bản thân khiến mỗi chúng ta luôn tạo cho mình một cái mặt lạ trước các mối quan hệ và xã hội. Điều đó không sai, và là cần thiết để các bạn tiến xa hơn trong xã hội.
    Ngay ca voi nhung nguoi mình yêu thương nhất, các bạn vẫn cảm thấy có rất nhiều điều không nắm bắt, hiểu được mà...
    Nhưng, không theo tôi nghĩ, tất cả đều không thành vấn đề. Cái quan trọng là chính bản thân chúng ta hiểu được chúng ta nhất. Đó mới là điều quan trọng.
    Trong csống, tôi thấy có những giây phút không hiểu nổi mình... và đó là cái giây phút khổ sở nhất. Việc người khác không hiểu nổi mình, nó không thấm tháp vào đâu cả !
    Vì thế, hãy cứ sống thật với bản thân mình, là tốt nhất các bạn àh. Trong quá trình tiếp xúc với XH, nhận thức con người sẽ tăng cao,,,,, Một điều là trong csống, con người luôn có xu hướng vươn tới cái Chân_Thiên_Mỹ, và đó là cái mà định hướng cho ta tốt nhất trong csống hiện tại và sau này. Phải không các bạn?
    Mặt lạ, chỉ là cái để che đậy đi những phần cần che đậy của chúng ta, trong quá trình vươn tới những điều tốt đẹp mà thôi.
  7. sokhi

    sokhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ông bà có nói : "Đi với Phật, mặc áo cà sa. Đi với ma, mặc áo giấy." Hay thế này (có thể hơi xa 1 tí) "Nhập gia tuỳ tục." Đại lọai là thế. Chẳng có gì xấu.
    Quan trọng là : "Sống ở trên đời cần có tấm lòng.Để làm gì em biết không, để gió cuốn đi..." (của bác Trịnh thì phải). Lúc đó mặt nạ cũng không mang nghĩa tiêu cực.
    ciao.
  8. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này thật sự hay...
    Nhiều khi, người ta cảm thấy không thoả mãn với chính những gì mà họ thể hiện xung quanh các mối quan hệ ... NGười ta tìm đến lời giải thích...
    Và khi thật sự nhu cầu kìm nén không đc sử dụng nữa, nguời ta sẽ quay lại với cảm xúc thật, và những gì từ chính những suy nghĩ của họ dành cho các mối quan hệ xung quanh !!!
  9. Pain_seeker

    Pain_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã nói về những khi mình muốn phá tung tất cả, muốn tự do không cần để ý đến ai nhưng rồi nghĩ đến những người thân yêu của mình, chúng ta lại...thôi. Tôi cảm nhận điều này thật sự sâu sắc, bạn ạ. Tôi nghĩ về tự do mà một người đã từng nói với tôi, một người từng là người rất thân thương của tôi. Người ấy luôn cho rằng tự do là làm những gì mình thích, ngay cả việc...yêu một lúc hai người cũng là tự do. Thật khó kết tội cho tự do nhưng tôi nghĩ một thứ tự do làm tổn thương đến người khác thì cũng là một tội. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu người ấy tiếp tục mang một cái mặt nạ, tiếp tục lừa dối tôi ngọt ngào? Tôi cảm thấy ranh giới phân biệt mong manh lắm, và rồi kết cục thì ai cũng vẫn phải có mặt nạ thôi.
  10. sucessful_cat82

    sucessful_cat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có khả năng mua mặt nạ mặc dù biết là nó cần lém

Chia sẻ trang này