1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn nghĩ sao về mặt nạ cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi andythao24, 18/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lolem_quaitinh

    lolem_quaitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    bạn nghĩ zậy sao? bạn nghĩ mình luôn luôn sống thật với mình à ,tôi ko nghĩ như vậy đâu tôi cũng giống như andy thao đoi khi khó chịu vì những điều mà gọi là cuộc sống tôi chỉ có thể cố gắng mang càng ít mặt nạ càng tốt mà thôi bạn à
  2. fengyuan

    fengyuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    con người ngày nay sống sô bồ hơn nên duờng như họ sống duơng như ko thật so với chính lòng mình họ cố tạo ra bộ mặt khác thì phải duờng như bộ mặt đó để làm vừa lòng mọi người xung wanh,ngay cả đối với chính bản thân tôi nhiều luc hình nhưa mình cũng chưa sống thật với chính bản thân mình
    cuộc sống mà , muôn mầu lắm
  3. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    tôi ko dám chắc là mình ko đeo mặt nạ, một thứ mặt nạ vô hình mà có đôi khi tôi đã sử dụng nó rồi. Cuộc sống fức tạp ai cũng biết thế, và biết đâu mặt nạ lại là thứ mốt thịnh hành mà một số người thích dùng và thay đổi thường xuyên, xu hướng của thời đại là như thế , có điều người ta dùng mặt nạ để làm gì thôi, và vô ý hay hữu ý họ tự làm cho mình một chiếc mặt nạ thời trang nhất ...? chẳng ai phân biệt được. phong phú & phức tạp, thị trường mặt nạ ngày càng sôi động khi xã hội đang phát triển, và có khi nhiều người lại bị ảnh hưởng bởi cái thị trường sôi động ấy. dĩ nhiên , mặt nạ cũng ko hoàn toàn mang nghĩa tiêu cực, nó chỉ phụ thuộc vào người sử dụng mà thôi.
  4. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có, tất cả chúng ta đều có mặt nạ muôn hình vạn trạng, cứ ngỡ luôn sống thật với mình?? trong một phút nào đó của cuộc sống bạn đang dùng mặt nạ mà ko biết
    có ngày ngồi trc'' gương, càng nhìn mình lại càng thấy đôi mắt mình ko nhìn mình mà nhìn vào một cõi hư vô nào đó. vô hồn. càng nhìn càng lạ, càng lạ càng giật mình tự hỏi khuôn mặt mình đó ư??
  5. lolem_quaitinh

    lolem_quaitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    giờ đây để nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng có lẽ khó wá?
  7. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, có người đã cười tôi khi tôi nói chuyện về việc, mỗi người có hay không một chiếc mặt lạ trong csống. Có người thì đồng tình, với ý kiến của tôi. "Em thấy đúng là, mình sống, nói thẳng nói thật quá, đâm ra... nhiều khi thiệt thòi trong csống".
    Lại nói đến chuyện có hay không, một chiếc mặt lạ cho mỗi người trong csống. Hôm qua tôi đi snhật bạn, cô ấy là một người con gái không thật sự đẹp, thanh thoát, nhẹ nhàng, dịu dàng trong csống. Cô ấy có một csống, cũng thật nhẹ nhàng. Mọi việc đến với cô ấy, cũng thật sự dễ dàng. Một điều, là cô ấy sống rất khéo. Và là một tuýp người sống nội tâm. Không mấy khi bộc lộ suy nghĩ của mình. Có chăng, chỉ là những cảm xúc thường ngày.
    Gần đây, chỉ thấy một điều rằng, ai cũng cần phải có mặt lạ, các bạn ah`. Trong tâm lí học, thì người ta gọi, đó là nhu cầu kìm nén trong csống.
    Nếu như bạn thật sự không thể sống cá tính hơn, sống cá tính sẽ cho phép bạn thể hiện nhu cầu chi phối người khác, và dễ dàng có đc điều bạn muốn ; thì tốt hơn hết, bạn nên đeo một chiếc mặt lạ vào. Và quan sát mọi người, hiểu đc, nắm bắt đc mọi người đang ntn... rồi tự hoà hợp, và có đc những gì bạn muốn có trong csống....... Với cả hai kiểu sống này, bạn sẽ đều nhận đc kết quả như nhau........
  8. gioheomaylaive

    gioheomaylaive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn thì cứ lúc nào cũng thẳng lòng sống bằng khuôn mặt thật của mình, và có lẽ cũng vì thế mà mình nhận ra được bạn đằng sau cái dòng tâm sự ấy! Nhưng tiếc là mình không dám đối diện với bạn, đành phải khoát cho mình một chiếc mặt nạ. Chỉ để có thể được đối diện với bạn mà thôi!
  9. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Là sao?
    Không hiểu? Không phải bạn biết Seastorm đó chứ?
  10. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    một topic rât đúng với bản thân mình,chẳng hiểu vì sao mình cứ phải khoác theo 1 cái mặt nạ,dù muốn hay ko,mình sống như là ko phải cho chính mình,tại sao lại như thế,chỉ muốn người khác vui,để rồi cuối cùng mình chỉ tìm thấy sự mệt mỏi chán chường.Tất cả hêt rồi,bắt đầu 1 ngày mới,sẽ vứt cái mặt nạ vẫn hay dùng đi thôi.

Chia sẻ trang này