1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn nghĩ sao về mặt nạ cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi andythao24, 18/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Những người yếu đuối thường muốn tạo cho mình một vẻ ngoài cứng rắn và mạnh mẽ để đối diện với đời, với mọi người xung quanh. Người mạnh mẽ đôi lúc lại muốn tỏ ra mình rất yếu đuối để được người khác quan tâm đến mình nhiều hơn . . . Tất cả cũng chỉ vì Cuộc sống vô cùng đa dạng thôi mà. Đôi lúc người ta muốn đeo "mặt nạ" để nhìn xem mọi thứ xung quanh sẽ tác động đến mình như thế nào, nhưng cái "mặt nạ" ấy không thể là mãi mãi, nó sẽ bị bốc trần khi có một ai đó hiểu được cái "mặt thật" trong tâm hồn họ, để có thể cùng sẻ chia thôi mà :).
  2. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn khóc ,nhưng mình lại không khóc được ,phải cuộc sống mà có nhiều điều mình bất ngờ về nó ,đâu phải lúc nào nó cũng màu hồng ,đâu phải tất cả mọi cái đều tốt . Mình sẽ phải đối mặt với nó thôi ,đừng quá ảo tưởng về tất cả . Mình không tạo được mặt nạ cho chính mình ,phải, mình luôn quan niệm sống thật với cuộc sống này nhưng hình như là sai lầm . U có 1 mặt nạ hoàn hảo quá ,chỉ 1 mình tôi biết và 1 mình tôi hiểu hay còn ai nữa ,nhưng sao tôi lại chịu sự hiểu nhamnày , tôi sẽ thất bại ư ,không đâu ,có thể sẽ có ít người hiểu về điều này nhưng U đừng làm thế nữa ,nhiều khi tôi cảm giác ghê tởm cái giả dối đó của U .
    tôi cũng chẳng cần bắt buộc phải tạo nên sự giả dối nào cả ,vì như thế thì tôi lại không còn là tôi nữa rồi .
  3. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Có người cảm thấy hài lòng với những kiểu cách khác nhau mà mình giao tiếp trong xã hội. Họ coi đó như nghệ thuật trang điểm trong cuộc sống vậy.
    Có những người lại lợi dụng thái quá những hình thức này khiến cho con người họ trở nên cơ hội. Và cái mặt nạ của họ thật đáng sợ. Gắn quá chặt với phần người của họ. Nhưng được cái họ cảm thấy thoải mái khi đeo mặt nạ.
    Còn một số người mặc dù không muốn nhưng ko có sự lựa chọn nào khác là phải dựa vào những cái mặt nạ đó để sinh tồn được trong cái xã hội phức tạp này. Poor them !
    And me ??? Why my tear drop ???
  4. caobangboonghey_boonghey

    caobangboonghey_boonghey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ suy về cuộc đời,từng giọt nước mắt vẫn rơi trong từng nụ cười.Nghĩ suy về tình người,chỉ là cơn gió thoáng qua mà thôi.Lòng mình hoang vắng phía sau tiếng cười ...
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Chiếc mặt nạ của cs?. Hình như ai cũng phải đeo trong cuộc sống. Như tôi, mọi ngưồi luôn cho rằng tui là người mạnh mẽ, nhưng tự bản thân tôi, tôi biêt mình ko phải như vậy. Tôi là người yếu đuối, uỷ mị. PHải chăng tui cũng đeo 1 trc mặt nạ. Chỉ có bản thân ta, mới biết đc ta mà thôi. CHỉ bản thân mình mới sống thật với minh. Ko thể phủ nhận, tránh né, hay giả dối đc.
  6. claris

    claris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng là mình ai cũng có một "mặt nạ" nhưng có bao giờ các bạn nghĩ đến mình đã mang bộ "mặt nạ" đó từ lúc nào không ?
    Khi có dịp chơi với trẻ con, bạn hãy để ý thật kỹ ... Tụi nó biết cách cười bằng cả trái tim và tâm hồn, và nhìn vào mắt tụi nó - thật trong sáng. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết đã từ bao giờ mình đánh mất những cái đó ? Trong cuộc sống mình cố gắng tỏ ra mình "tự chủ" - và càng "tự chủ" bao nhiêu mình càng phải che dấu cảm xúc thật sự của mình bấy nhiêu. Tất nhiên là "đeo mặt nạ" không bắt buộc phải là điều xấu, nhưng chỉ tiếc là khi đã đeo rồi, không bỏ nó ra được nữa phải không các bạn?
    Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ
    Được claris sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 29/10/2004
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    chi ơi? em buồn wá? em đang sử dụng cái mặt nạ đáng ghét để che dấu đi nỗi buồn đấy chị ạ
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 29/10/2004
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại gọi đó là mặt nạ??? Con người là một tổng thể phức tạp và thay đổi một cách liên tục, như cuộc sống vậy. Khi bạn nhìn cùng một sự vật, hiện tượng, nhưng ở những góc cạnh khác nhau, bạn sẽ có các phản ứng khác nhau. Đấy là chuyện tất lẽ ngẫu dĩ nhiên. Đó là chưa kể nếu trước khi đi vào thực tế, bạn đã được nghe kể trước về .... và có những hình dung nhất định về nó. Với mỗi một người khác nhau, một tập thể người khác nhau hoặc với những hiện tượng khác nhau, bạn sẽ phản ứng gần như có điều kiện và rất tự nhiên. Vì chúng ta đâu phải con trẻ mới vài ba tháng tuổi, chưa biết gì, chỉ biết ngơ ngác, khóc và cười vô thức. Lớn dần lên, bạn học cách sống từ nhiều nguồn khác nhau và tự điều chỉnh mình trong môi trường đó. Đó là học thích nghi và thích nghi.
    Bạn có nhiều góc cạnh như một cái kính vạn hoa vậy, bạn muốn cho người ta nhìn thấy góc cạnh nào của bạn đây? Cũng như bạn muốn nhìn thấy góc cạnh nào ở môt_cái_kính_vạn_hoa khác đây? Tôi thì tôi muốn, đã và vẫn đang, sẽ cho những người khác nhau thấy những nét khác nhau trong tôi, những gam màu sáng tươi, những mảng tối lạnh lẽo, những đường nét thanh mảnh, những hình thù thô xơ, xù xì ... Nhưng chúng đều là tôi. Dĩ nhiên có những chỗ tôi khoá chặt cửa lại và treo biển "Không phận sự miễn vào". Hì hì, có lẽ chính tôi cũng là người "không phận sự". Dù thế nào TÔI VẪN LÀ TÔI và tôi hài lòng về điều đó. Có những người tôi có thể trải lòng ra mà sống. Có những người tôi nói thật tình chẳng cần biết đến, đi lướt ngang như những kẻ xa lạ. Mà có thế thật. Nằm mãi một chỗ thì cái kính vạn hoa như tôi cũng thấy mỏi chứ và muốn tự dịch chuyển 1 đôi chút. Ví von nữa thì giống như khi bạn đang tự giới thiệu về chính mình đi nhé. Bạn không thể nói hết về bản thân cùng một lúc đúng không. Tuỳ từng đối tượng nào bạn sẽ nói về cái gì mình có chứ. Đúng không?
    Chúc mọi người vui vẻ và không quá băn khoăn về cái "mặt nạ" nào đó. Nếu mọi người cho đó là "mặt nạ" và cảm thấy thật sự vướng víu, thật sự muốn quẳng nó sang một bên thì hãy làm điều gì đó. Nhưng trước hết hãy nhìn nhận đâu là "mặt thật" thật sự khi cái nào cũng chính là một phần trong ta???
  9. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao có thể sống một cách... để mọi người thấy mình yếu đuối và uỷ mị được ! Hic, buồn quá. Mà thật ra tôi đâu có yếu đuối và uỷ mị như vậy.
    Thật ra, tôi luôn muốn sống thể hiện rõ cảm xúc của mình. Tất cả thường ngày ấy.
    Nhưng, có lẽ, điều đó chỉ phù hợp với những người thân thiết xung quanh mà thôi.
    Với một người bạn mới quen, hay một người lạ, rốt cục vẫn phải đeo một cái mặt lạ vào. Không thì họ lại CHOÁNG !
    Khốn kiếp cái mặt lạ ! Hình như tôi vẫn chưa có đc một cái mặt lạ thì phải !
  10. Cheat2win

    Cheat2win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Câu nói thông minh nhất topic này!
    Theo tôi nghĩ, không cần phải băn khoăn nhiều về cái chuyện mặt nạ hay không mặt nạ. Nghĩ nhiều, nói lắm đôi khi sẽ dẫn đến tình trạng tẩu hoả nhập ma, bị sập chính cái bẫy ngôn từ và suy nghĩ của chính mình.
    Sao không sống cho tự nhiên? Thiên tư của mỗi người cần được tôn trọng hơn những ngoa ngôn xảo ngữ hay những luồng tư tưởng lộn xộn. Nhân chi sơ tính bản thiện, hãy tin vào điều đó, tin vào chính mình mà sống cho mạnh mẽ, đừng băn khoăn vào những điều vô ích.

Chia sẻ trang này