1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về một chàng trai luôn lỗi hẹn !!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi QuangMaiLinh, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Oài..Anh chàng này dễ thương ra phết nhẻy..HeHe...Mình thì toàn bị bỏ bom chứ chưa bỏ bom ai bao giờ...Nói là làm..Nguyên tắc là nguyên tắc...Không làm thì thôi...Heee....Mà nói chung chuyện này nhỏ xíu àh...Bạn với bạn trai tâm sự với nhau thôi..Có gì đâu mà to tát..Đừng bảo vì đến trễ vài phút mà đòi chia tay nhé......Chuếnh luôn...Heeee...Chúc Hạnh Phúc...
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hii:D, các em cũng nhiễu quá đi mất, anh thấy người yêu anh cũng có kêu ca, nhưng kêu mãi cũng chán thôi mà. Dạo mới yêu thì cũng không lỡ hẹn mấy khi, sau rồi cho out suốt, dần thành quen, cứ thấy anh hẹn 7h tự khắc chỉnh đồng hồ chậm lại một tiếng rồi ngồi chờ, tự nhiên lại thấy anh đúng hẹn, vui như tết, mà với trường hợp anh người yêu của QuangmaiLinh, thì phải xem tốc độ tăng thời gian trễ mà có cách chỉnh đồng hồ cho phù hợp. lần nhất để đúng giờ, lần hai chỉnh chậm đi 5 phút, lần thứ ba 10 phút,.., cứ thế mà căn.
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Nên thông cảm em ạ, con trai còn nhiều tính xấu hơn cơ.
  4. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Khốn khổ, chả nhẽ vì thế mà bỏ àh ?????
  5. policegirl83

    policegirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nhiễu là nhiễu thế nào? Chỉ có ko tôn trọng nhau thì mới hay đến trễ như vậy. Nếu như lần này trễ, lần sau đúng giờ thì còn chấp nhận được, chứ cái kiểu lần nào cũng trễ thì.... đá đít luôn đi là vừa. Vì nếu yêu thực sự thì chẳng ai lại muốn để người yêu mình lần nào cũng leo cây 1 lúc như vậy.
  6. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Trời, mới thế mà các ông các bà đã hùa người ta bỏ người yêu, chắc trong vụ này sẽ có người được lợi đây, he he....
    Đúng là con trai trễ hẹn có hệ thống là một điều ko thể chấp nhận được, cũng như con gái ko ăn quà vặt khi đi với người yêu ko thể chịu được..... Cuộc đời có nhiều cái vô lý mà vẫn phải cho nó là có lý, vẫn phải chấp nhận nó, cái này mới là con muỗi, chưa thành con bò được, từ từ đã, bạn gì đó nên tìm hiểu xem những cái mà bạn trai của bạn thể hiện ra ( tức triệu chứng của bệnh đó) cò trung thực ko, đó có phải là lỗi chương trình bẩm sinh ko????..... Khi đó tuỳ tình hình cụ thể mà bạn cải tạo "Tên" đó, hoặc cho hắn vào.... nồi cám heo như mấy bác ở trên mách đó, yêu cũng có nghĩa là phải giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, ko phải là chỉ có hưởng ko những gì bố mẹ người ta cho, bạn ạ!!!! Chúc tìm được hạnh phúc thực sự...
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đâu là chuyện nghiêm trọng lắm,hic...hoá ra là chỉ đến muộn thôi. Cái chính là tình cảm ra làm sao. Thói quen có thể bỏ mà. Cô bạn tớ suốt ngày đến trễ hẹn với cả nhóm nhưng từ hồi có bạn trai cấm có thấy đến muộn lần nào. Lạ thế chứ lại
  8. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước đọc một bài báo thấy nói nhược điểm của một số người cầu toàn là hay đến muộn
    Nên cẩn thận xem xét, kẻo đẽo cày giữa đường mà bỏ người yêu thì khổ.
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    policegirl đúng là như kiểu cảnh sát có khác, coi trọng giờ giấc kỉ luật ghê, hiii:D nói thế chứ chẳng anh chàng nào muốn nhỡ hẹn làm gì, nhưng có một điều mà các bạn gái nên biết là con trai nhiều khi đã đi trên đường tới nhà người yêu rồi đấy, mà đi đường gặp thằng bạn nào đấy là lại đi chậm lại nói chuyện chút, hoặc có những chuyện khác ở cơ quan chẳng hạn, nói chung là không thể lúc nào cũng theo í mình được, hoặc nhiều khi hẹn với em yêu, mà trước đấy cũng có hẹn với mấy thằng bạn, thì khó mà dứt ra về sớm được lắm. hii:D.
    Mà phải như cobehanoi84 í plicegirl ạ, coi chuyện đó là con kiến thôi, hii:D có bực thì cũng cố cho qua đi, cái chính là người ta vẫn yêu mình, dành cho mình một tình cảm nồng nàn bỏng cháy, thế là ok rồi.hii:D. Sau này lấy nhau rồi, ngồi chờ cơm là chuyện bình thường í chứ, vì thế mà giận dỗi đùng đùng thì chỉ có thiệt thân thôi.
  10. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chà chà nghe anh hungdo3d nói thấy thuyết phục qua''. Nhưng anh ơi, con trai đã hứa thì nên làm chứ. Sự chậm trễ thể hiện sự không tôn trọng. Anh ý đi đường gặp bạn muốn dừng lại nói chuyện, chẳng nhẽ bọn em không?Bọn em cũng có nhiều việc để làm chứ. Ai lại để một cô gái xinh tươi như thế mà khuôn mặt rầu rĩ đứng đợi bf thì tội nghiệp lắm.
    Lời khuyên cho QuangMaiLinh là nói với anh ý nhưng lựa lời nhá không đánh nhau là tớ không có chịu trách nhiệm đâu

Chia sẻ trang này