1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về một người con gái đã trải qua rất nhiều mối tình?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi darling_of_cupid, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ sao về một người con gái đã trải qua rất nhiều mối tình?

    Nếu bạn là con trai, liệu bạn có muốn có một cô người yêu đã trải qua rất nhiều mối tình. Những mối tình trước đó chắc chắn đã gây những tổn thương về mặt tình cảm cho cô bạn gái ấy. Vậy thì bạn sẽ giúp cô ta vượt qua như thế nào? Và quá khứ, liệu có ảnh hưởng gì đến tương lai của bạn và cô ta ko?
  2. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ quá khứ và làm chỗ dựa vững chắc cho cô ta
  3. nodoichuatra

    nodoichuatra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nghĩ sao cả.Bởi thú thật,tôi cũng không thích người con gái như thế lắm.Đó sẽ không phải là đối tượng tôi tìm kiếm nên tôi chẳng quan tâm.
    Nhưng nếu giả sử như tôi đã yêu một người con gái như thế,thì tất nhiên tôi sẽ làm cho cô ấy yêu tôi nhiều hơn tất cả những người đã qua,để cô ấy có thể quên đi quá khứ mà sống hạn phúc bên tôi.
    Quá khứ chẳng là gì cả,tôi sống cho hiện tại và cho tương lai.Tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả để cho tương lai và hiện tại tốt hơn.
  4. doco137

    doco137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    - Cô ta là một người thích đi sưu tầm tình yêu
    - Cô ta đang đi tìm một người đàn ông lý tưởng của mình, mà sau mỗi cuộc tình thì điều kiện lý tưởng lại thêm một vài điều kiện nữa, he he he, chắc tìm đến hết đời quá.
    - Cô ta là một người thiếu thốn tình cảm, dễ bị lừa nên yêu để bù đắp khoảng trống tình cảm của mình
    he he he, mà em khoái cái vụ này, tại em đang cô đơn, he he he, có cô nào như thế em yêu liền, có qua có lai mới toại lòng nhau, he he he
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cũng phải tuỳ vào quan điểm nhận xét của mình về người con gái đó thôi. Có thể người đó là một người cả thèm chóng chán / không chung thuỷ, cũng có thể do một phần số phận hihi, thế mới đến lượt mình may mắn gặp đc cô ấy chứ Cũng phải cảm ơn trời thì vì nhờ những cuộc tình trước đổ vỡ nên cô ấy mới còn lonely cho mình vác cưa đi cưa .
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của topic chỉ có một câu trả lời chính xác là:
    Không một người con trai nào muốn người yêu của mình đã trải qua nhiều mối tình.
    Vì sao?
    Chúng ta có thể phân tích đơn giản như sau:
    1. Cô ta có thể là một người quá kén chọn nên không thể hài lòng với những người đã đến với mình. Đối với người con gái có tính cách này thì "chắc gì mình đã là người thỏa mãn, và chắc chắn rằng trên đời còn rất nhiều người hoàn thiện hơn ta". Như vậy có nên chọn cô ta ******** yêu của mình hay không?!
    2. Có thể cô ta là một người quá hời hợt trong tình yêu. Cứ ai đến là yêu, chẳng cần suy nghĩ và chẳng có "quy hoạch nghiêm túc" cho tương lai của mình. Tình yêu với cô ta như một trò chơi giải trí.
    3. Còn một trường hợp rất hy hữu là cô ta quá thiếu may mắn nên cứ đứt gánh hoài...
    Vậy trong 3 lý do trên nếu tình trạng bạn gái đó rơi vào trường hợp thứ 3 thì đó là điều may mắn cho cánh mày râu, tuy nhiên nó là xác xuất có 33% mà thôi. Nêu là tôi chắc bắt buộc phải cố tránh những cô bạn gái đã trải qua nhiều cuộc tình (n>2).
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    QUÁ KHỨ CHỈ LÀ NHỮNG GÌ ĐÃ WA, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI MỚI LÀ WAN TRỌNG ZOOÔO
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Em xin bổ sung một th nữa là cô ta là dạng nhanh cả chóng chán,chỉ thích chạy theo cái gì có lợi hơn ở truớc mắt.Yêu loại này thì chả mấy chốc mình cũng trở thàn ex của cô ta mà thôi
  9. anhson_coalimex

    anhson_coalimex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    NÓI THẬT VỚI BẠN NGƯỜI CON GÁI QUA NHIỀU MỐI TÌNH LÀ MỘT NGƯỜI CON GÁI HẠNH PHÚC MÌNH CŨNG MONG RẰNG BẠN GÁI CỦA MÌNH CŨNG NHƯ VẬY. NHƯNG BẤT MÍ CHO CÁC BẠN NHÉ MÌNH THÌ CHƯA QUA MỘT MỐI TÌNH NÀO CẢ MONG RẰNG TÌM ĐƯỢC MỘT NGƯỜI NHƯ VẬY ĐỂ CÓ THỂ CHỈ CHO MÌNH. HIHIHIHI
  10. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    ừ, nói thì dễ nhưng khi bắt tay vào làm thì chẳng dễ nhằn chút nào. Những lúc vui vẻ bên nhau thì ko sao nhưng ai đảm bảo rằng khi có chiến tranh con trai ko mang cái quá khứ ấy ra nhiếc móc dè bỉu chứ , nói thì vậy nhưng chị em phụ nữ luôn mong muốn được vui vẻ bên cánh mày râu hix hix bùn ngủ quá .

Chia sẻ trang này