1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về một người con gái đã trải qua rất nhiều mối tình?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi darling_of_cupid, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thoi_doi

    thoi_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tại sao mình yêu??? chắc kô ít người tự hỏi mình như thế.
    vậy thì tại sao lại quan tâm đến trước đây cô áy có bao nhiêu mối tình dang dở??????
    khi nào người yêu hoàn hảo trong mắt ta thì lúc đó ta mới thực sự là yêu, đã yêu ai thì hãy yêu tất cả những gì thuộc về người ấy
    tôi nghĩ vậy đó có ai chung quan điểm khổng?????
  2. winter_man

    winter_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái đáng được trân trọng yêu không ngừng nghỉ và mỗi ngày đều mong muốn một chàng trai khác nhau.
    Tôi rất thích các cô gái không có thời gian rỗi rãi cho tình yêu và buồn phiền vì thế chẳng có chàng trai noà có thể làm tổn thương cho cô gái . Đấy là mong muốn của nhiều người đấy
    Nếu gặp cô nào như thế giới thiệu cho tôi nhé.
    Xin chân thành cảm ơn
  3. Direction

    Direction Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hi winter-man,
    Ban thich mot nguoi nhu vay that ah? Mot co gai ko co thoi gian roi rai cho tinh yeu va buon phien thi nhung cuoc tinh truoc day cua co ay phai ly giai nhu the nao.
    Hanh phuc nhat la ban tim duoc mot nguoi con gai kem may man trong tinh yeu, ko qua bi luy trong chuyen tinh cam. Nhu vay nguoi ay se biet quy trong tinh cam cua ban nhung ko qua bi luy vao nhung chuyen da qua. Nhu the yeu moi hanh phuc chu
    Hay yeu nhu chua yeu lan nao.
    Được direction sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 14/07/2004
  4. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Trời,tuyệt thế còn gì.Yêu nhiều thì nhiều kinh nghiệm,rồi chỉ bảo lại cho mình,đỡ phải mất học phí và thời gian.Mình khoái cái vụ này rồi đây.
    Hic đùa vậy thôi dính với mấy bà đấy thì ghê lắm,lúc đang say đắm thì mình được chiều chuộng chết thôi,nhưng qua cơn thì lại bị bỏ lại bên đường mà thôi.Tất nhiên là thằng đàn ông thì theo lý thuyết là chả mất gì,nhưng đàn ông cũng là con người cũng mệt mỏi lắm.
    Hẹ hẹ may quá có người yêu rồi nên không sợ bị mấy bà kiểu đó tóm nữa
  5. winter_man

    winter_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình thích và tôn trọng cô gái đó. Một cô gái như vậy nếu nhìn mặt tích cực thì đó chính là những người giám nghĩ, giám làm, giám yêu và sẵn sàng chia tay đấy là dũng cảm mà không phải ai cũng làm được và hiểu đúng cho người ta đâu, còn những cuộc tình trước của cô gái thì có muôn vàn lý do cá nhân tớ hậu xét . Cô gái đó yêu nhiều người chính là quá trình đi tìm hạnh phúc của chính mình vì chưa có kết quả nên phải tiếp tục yêu và có thể lại tiếp tục chia tay cho đến khi tìm được cái họ cần
    Hạnh phúc không có công thức.
    Nếu có cô gai nào như vậy giới thiệu cho mình nhé
  6. king_nothing_ftu

    king_nothing_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận rằng đây là một vấn đề hết sức tế nhị , tôi thấy tội nghiệp cho các cô gái đó hơn. Kỳ thực trước đây tôi đã từng nghĩ một người con gái tốt thì cần phải có số người yêu <2 , tuy nhiên , nếu bạn rơi vào trường hợp đóthì sao ? chắc bạn cũng không muốn có nhiều người tình như vậy! hẳn rồi, và sau mỗi lần chia tay , ngươi ta lại có thể đứng dậy và tiếp tục , thế không phải là tốt hay sao ?tôi trân trọng những con người như thếmặc dù không hề ủng hộ việc đó chút nào.
    Qua khứ không phải không là gì , nhưng nó chỉ có thể giúp ta sống tốt hơn mà thôi.
  7. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    [topic]390991[/topic] Cô này Đẹp!
    Giúp cô ta: Tôi sẽ làm lu mờ những hình ảnh các chàng trai trước kia
    Quá khứ: Cô ta sẽ thấy rằng mình không còn sống hoài sống phí nữa
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Uhm, nói chung là yêu thì yêu cô ấy ở hiện tại, quan tâm tới quá khứ làm gì nhiều, mệt người!
    Mà tcn thấy con trai thường thoáng lắm cơ mà.... sao lại để ý đến cái chuyện vớ vẩn này nhỉ?
    Chúa đã mang cô ấy đến cho bạn, hãy cảm ơn Chúa, đừng nghi ngờ gì để phá vỡ mất tình cảm của mình dành cho cô ấy. Trong tình yêu thường thì người ta tin và rất mù quáng ------> mấy ai yêu là nghĩ đến chuyện này chứ?
  9. daibangdo_indian

    daibangdo_indian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì khi ta đã thưc sự yêu người đó thì sẽ chẳng có vấn đè gì .Một tình yêu chân chính sẽ không có bất kỳ cản trở nào mà không thể vượt qua>điều đấy ai cũng biết >xong chúng ta cũng phải xem lại thưc chấtcủa vấn đề . Cai loại con gai co nhiều mối tình như vậy 99% là cô ta coi BẢN THÂN mình chẳng là CÁI GÌ CẢ . Bản thân cô ta như môt GÁI ĐƯỜNG. gần như AI cô ta cũng chung đụng được THẾ thi BẠN cũng chỉ là mảnh chiếu rách lúc nào cô ta cũng có thể vứt bạn đi được....TÓM LẠI với loại người không coi trọng chính giá trị của mình >thì với giá trị của người # NÓ vứt vào cái xó nào ,ĐỐ AI BIẾT ĐẤY
  10. Bao_cong

    Bao_cong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã yêu nhiều lần rồi thì dễ thất vọng với những sự không hoàn thiện của người yêu hiện tại (bài toán so sánh là bài toán muôn thuở của con người), thế tại sao ta lại chọn con đường chông gai và rủi ro này. Đàn ông kinh nghiệm là cần thiết để làm cái lái đưa con tàu tình yêu tới đích, đàn bà kinh nghiệm thì khá nguy hiểm đấy, họ dễ cho ta "mọc sừng"... Tớ xin vái cả ngàn nón, xin chạy mất dép...

Chia sẻ trang này