1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về một người con gái đã trải qua rất nhiều mối tình?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi darling_of_cupid, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    he he yêu nhiều lấy được bao nhiêu
  2. snowflakes_in_summer

    snowflakes_in_summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Wả thật theo tui, là vậy. Ít khi tình yêu đầu mà cho trái ngọt, và thường thì con người ta không mấy ai đủ kinh nghiệm và chín chắn để đi hết con đường tình đầu. Có đau khổ vì một vài mối tình cũng là để người con gái, và cả con trai nữa, hiểu biết nhiều hơn về tình yêu, càng biết trân trọng tình yêu và càng biết cách yêu nhiều hơn mà thôi !
    Vì thế, chả có gì là không thể chấp nhận đc! và chả có gì là không thể yêu mấy lần đc trước khi lập gia đinh`!
  3. Direction

    Direction Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    doc xong 4 trang dien dan nay moi thay con trai thoi nay sao ma suy nghi hep hoi va thieu tu tin qua.
    Con gai trai qua nhieu moi tinh thi bi quy toi cho la the nay the no, nao la khong dang hoang, nao la nhieu kinh nghiem thi dang so,,,,vay con trai trai qua nhieu moi tinh thi chi duoc ca ngoi la....tung trai thoi ah? Vay con trai co biet mot trong nhung nguyen nhan lam cho con gai phai trai qua nhieu moi tinh la do con trai yeu duong ko nghiem tuc, lang nhang hay ko tu tin roi bo roi con nguoi ta ko????
    Bay gio thu xem xet van de mot cach cong bang giua nam va nu ma xem, da so con gai ma trai qua nhieu moi tinh dang thuong hon la dang trach. Con gai luon duoc coi la phai yeu, ko co quyen chu dong trong tinh yeu, ho chi la nhung nguoi PHAI cho doi va chap nhan. Toi khong ban den nhung ban gai xem tinh yeu nhu mot thu suu tap. Nhung nhung ban trai khi phat bieu suy nghi cua minh cung nen rong luong mot chut chu.
    Con neu ai do tuyen bo rang con gai ma yeu nhieu nguoi thi minh chac gi da la nguoi ma co ta yeu that su, vay thi su tu tin cua ban o dau roi? Ban ko co tin tuong vao tinh yeu cua minh, nghi ngo ca nguoi do nhu the thi cha trach con gai phai trai qua nhieu moi tinh. Vi don gian la ho phai tiep tuc tim duoc mot nguoi co suy nghi phong khoang va tu tin hon mot chut.

    Nhung nguoi co suy nghi nhu winter-man, king-nothing-flu hay fonmatic thoi nay hoi bi hiem nhi?
    HAY YEU NHU CHUA YEU LAN NAO!
  4. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Khi biết được cô ấy đã trải qua nhiều mối tình,cảm giác của tui là thấy sợ ! biết đâu mình cũng giống như những người kia ,cũng có tên trong danh sách những người mà cô ấy cho de thì sao ...?
  5. girl_lang_thang

    girl_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Với tôi chuyện cô gái đã từng yêu 2 hay 3 người đàn ông cũng là chuyện không có gì gọi là quá ghê gớm...khi yêu người ta có quyền lựa chọn, miễn sao là sau đó không cảm thấy ân hận vì sự lựa chọn đó, cho nên nếu chàng t rai nào đã chấp nhận được thì chấp nhận, còn không thì nói thẳng luôn từ đầu để đỡ phài dằn vặt nhau.....
    Được girl_lang_thang sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 16/07/2004
  6. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hay nhỉ! Tôi có 1 người bạn như vậy đấy. 4 năm học ĐH co >4 người bạn trai. Đó là những người tôi biết thôi. (Còn ai nữa hay ko tôi ko biết).
    Tôi hay nói đùa với bạn tôi là" kẻ ăn ko hết người lần ko ra!" vì mỗi lần cô ấy chia tay với người này lập tức có 1 người khác xuất hiện. Ban đầu tôi thấyy cũng bình thường, nhưng sau đó tôi nhận thấy cô ấy luôn tìm 1 người dàn ông hoàn hảo, hiểui mọi suy nghĩ của cô ta. và trên tất cả là lý do: Có bồ quen rồi, nếu ko có đến lễ tễt ở nhà buồn lắm!!!
    Tôi ko thích con gái quen quá nhiều bạn trai và htoàn đồng ý với bạn Sơn( 2 trường hợp đầu). Những người đó chỉ biết yêu bản thân họ thôi chứ họ chẳng yêu ai thật lòng cả.
  7. Teken

    Teken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ai làm gì thì người ấy phải tự chịu trách nhiệm, trách cứ gì ai?
    Con gái yêu nhiều rồi thì kiếm con trai yên nhiều rồi mà yêu tiếp cho nó hợp gu! Còn ai yêu ít thì kiếm người yêu ít. Vậy thôi, nồi nào úp vung nấy, cần gì phải đá nhau thế chị gì nhỉ?
  8. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    vơi tui thi không có vân dề gi lớn ca. ca con gái và con trai dều có quyền lưa chon ngươi ma minh yêu va thích hơp với minh nhất. vi vây dù ngươi con gái dã trai qua nhiều cuôc tình thi sự lưa ¨chọn cua cô ta cang chín chăn thêm ma thôi. ma biêt dau chinh bạn la sự lưa chon cuối cùng cua cô ây thi sao nhi?dưng dê long nghen tuông ma dánh mất cơ hôi kiếm tìm hạnh phúc cua chính mình. thân ái!!!
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là con gái, nhưng không vì thế mà suy nghĩ thiên vị đi chút nao`. Nếu một cô gái đã trải qua rất nhiều mối tình,( "rất nhiều" chứ không phải là nhiều ) thì tui hơi sợ đấy, tốt nhất là tránh xa, con gái có nhiều mối tình đã thấy " thế nào ấy" đằng này lại rất nhiều (oai`, không hiểu trái tim cô ta có bao nhiêu ngăn nhỉ? ) . Tôi nghĩ, môt người con gái trải qua hai mối tình đã có áp lực rất nặng nề và không dễ cho phép mình gục ngã trước ai đó, còn cô gái kia dễ dàng thay đổi như vậy hẳn là một cô gái dẽ dãi và không coi trọng tình cảm....Với một người như thế thì bạn nghĩ sao? Nếu là con trai, tôi sẽ không bao giờ tìm cho mình một đối tượng như vậy, tôi không muốn đánh giá thấp về cô gái kia, nhưng tự hỏi, cô ta cho tình yêu là gi mà có thể thay đổi dễ dàng như vậy chứ???
  10. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái như vậy đáng thương hơn là đáng trách. Vì cho đến cuối đời cô ấy vẫn không biết hương vị của một tình yêu đích thực và nghiêm túc như thế nào. Bằng việc quăng mình liên tục vào các cuộc tình, cô ấy sẽ tự làm chai sạn cạn kiệt tâm hồn, cảm xúc của chính mình. Mà theo tôi, chẳng có gì bất hạnh bằng điều đó.

Chia sẻ trang này