1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về một người con gái đã trải qua rất nhiều mối tình?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi darling_of_cupid, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_maulanh

    nguoi_maulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tại sao thế nhỉ? Các bạn đã bao giờ xét đến nguyên nhân tại sao mà người con gái đó yêu nhiều lền chưa?
    Thực ra có rất nhiều nguyên nhân, do đó không thể đánh giá một cách phiến diện như vậy được. Ai đã từng yêu rồi thì chẳng biết lúc đang yêu chẳng ai là không hướng tới những thứ tốt đẹp. Có ai nghĩ một điều chia tay trong khi yêu đâu.
    Do đó mình nghĩ là có bạn nói đúng đó: Quá khứ là dĩ vãng, còn hiện tại và tương lai mới là quan trọng
  2. homelessman

    homelessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    con gái yêu nhiều chẳng chứng tỏ điều gì ngoài năng lực yêu của cô ấy. Thế nên, sau khi yêu mình, cô ấy còn yêu thêm vài thằng nữa thì cũng chẳng có gì lạ. Lí do hả ? oẹp,thiếu gì,con gái mà......
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
  4. mocthon_han

    mocthon_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thật ra việc chấp nhận một người phụ nữ với quá khứ bị "dội bom" thì chắc không bạn nam nào muốn. Tuy nhiên, tôi không phủ nhận, có rất nhiều bạn nam không quan trọng vấn đề này.
    Tại sao vấn đề bạn nam đã trải qua nhiều mối tình trước đó lại không được đề cập đến, (hay là được xem nó là sự hiển nhiên có thể bỏ qua) mà lại đi phân tích khía cạnh này của "chị em phụ nữ".
    Quan điểm của riêng tôi là: quá khứ là những gì đã qua, tương lai là những gì không thể nói trước, vì vậy hãy trân trọng hiện tại.
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    thế cuối cùng là bạn yêu cô ấy, hay yêu cái quá khứ của cô ấy. người ta đã từng yêu người khác, nhưng hiện tại là yêu bạn, (tương lai thì biết đâu được đấy )
    nhưng bạn hãy gìn giữ nhưng gì bạn đang có. không thì có lúc bạn sẽ phải hối tiếc đấy.
  6. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    trời, chuyện đơn giản ghê cơ......(nói mồm oai tý).. hì hì
    theo Asha thấy thì chả có gì phải suy nghĩ vẩn vơ cả, vì hiện tại cô ta yêu mình mà, nên hãy trân trọng và làm tất cả những gì có thể để xây dựng tình yêu đó...Tình yêu không chỉ có bây h mà còn phải qua 1 quá trình xây đắp nữa....còn nếu sau đó khi ta đã xây đắp mà cô ta vẫn bỏ mình thì có thể tự hào mà nói rằng đó ko phải là lỗi của mình....tất nhiên bùn thì ai cũng sẽ có nhưng người như thế thì quên đi là nhanh nhất....chứ còn thường thì cũng sẽ có kết quả tốt đẹp như chuyện của Asha và anh chàng người iu tui chả hạn ....à quên, giận nàng thì cũng đừng có lôi cái quá khứ ra mà nguyền rủa nha.....cái này là cấm kỵ đấy......quên nưã, cũng chả cần ghen với mấy người yêu cũ đó làm gì, vì thực tế cuối cùng họ cũng bị nàng cho ra rìa đấy thôi, và nàng đang ở bên ta, vậy ta mới là người chiến thắng(he hehe, dù là tạm thời đi nữa, nên cần quái gì phải ghen nhể...)
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Em này chắc nhiều kinh nghiệm lắm đây,em nên yêu thằng cu nào mới tinh ý,để mà còn dạy nó ''học bài''
  8. VSF

    VSF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Vì chưa có vị hoàng tử thật sự :)
  9. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Một người con gái can đảm, hơi bất hạnh vì không được trọn vẹn trong tình yêu. Trái tim sẽ lạnh giá hơn nhưng có nghị lực nhiều hơn.
    Đừng nên nghĩ xấu về họ
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Yêu ít hay yêu nhiều chỉ là một so sánh tương đối mà thôi. Tôi có bà chị tuổi đã 40 mà chỉ yêu 1, 2 lần. Vậy bạn là người con trai đả kích con gái yêu rất nhiều, bạn có dám yêu bà chị tôi không? (Giả thiết là tuổi tác của bạn tương đồng, hoặc không đề cập đến chuyện tuổi tác).
    Nếu câu trả lời là không, bạn có cho rằng tuổi tác và những yếu tố khác là "tình tiết giảm nhẹ" cho một cô gái yêu nhiều hay không?

Chia sẻ trang này