1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về một người con gái đã trải qua rất nhiều mối tình?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi darling_of_cupid, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinky_kounter

    dinky_kounter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ơi, cho dinky tham gia cau chuyện này với nha.
    Dinky nghe những lời kết oán về một cô gái có nhiều mối tình sau mà nặng nề quá.
    Dinky thấy rằng một người con gái có nhiều mối tình chưa hẳn là một người đi sưu tập tình yêu đâu. Cuộc sống mà có người thế này có người thế khác. Bản thân dinky cũng vậy 24 tuổi đầu và 3 mối tình thời sinh viên có, đi làm có:
    Mối tình đầu tiên bắt đầu năm dinky 19 tuổi, đó là một tình cảm rất đẹp rất trong sáng và thánh thiện, thế rồi người ấy đã ra đi đến một vùng đất mới để học tập và sống lại nơi ấy. Dinky lại không đủ sức để giữ một tình cảm đầu đời của minh, thế là mỗi người có một con đường riêng để đi tuy rất buồn nhưng mình vẫn cố gắng vượt qua để học tập và làm việc.
    Và mối tình thứ 2 lại đến trong lúc dinky chập chững rời khỏi ghế giảng đường bước vào môi trường làm việc năm 22 tuổi. Những ngỡ ngàng bứơc đầu cũng dần trở thành quen. Dinky đã gặp anh và cảm thấy anh như một thần tượng của mình bản lĩnh, năng động, thông minh thế là dinky lại đón nhận tình yêu thứ hai, và anh cũng là người quá bản lĩnh nên dinky chỉ là một cô gái rất ngây thơ trước anh, ngày thấy anh sánh vai cùng người khác là ngày dinky đau khổ đến tột cùng. Dù anh giải thích, dù anh phủ nhận dinky cũng quyết định chia tay dù lòng vẫn còn yêu. Thời gian dần làm dinky quên đi kỷ niệm buồn đó.
    Và tình yêu thứ 3 lại đến, trong một lần gặp gỡ tình cờ trong một hội nghị anh nói chuyện rất hay rất thu hút và dinky đã cùng anh trao đổi rất nhiều về công việc về cuộc sống những tháng ngày công tác tại Sài Gòn của anh rồi cũng qua mau. không một lời hứa hẹn, dinky và anh gặp nhau bằng tất cả lòng chân thành. Nhưng vì công việc và hai bờ Nam, Bắc ít có điều kiện gặp nhau và dinky vẫn chưa dám nói lời yêu và vẫn ôm một tình cảm đẹp về anh mà không dám một lời thổ lộ vì anh đã có gia đình, dinky không cho phép mình vượt qua một giới hạn tình bạn thế là cả 3 mối tình đi qua khi dinky đã 24 tuổi. Bây giờ dinky vẫn một mình có thể một lúc nào đó sẽ có một tình cảm thứ 4. Dinky rất ngưỡng mộ những người khi yêu có thể gìn giữ tình yêu của mình đến ngày gắn kết hai cuộc đời với nhau. Nhưng có những người không may mắn như vậy. Xin đừng qui kết những cô gái có nhiều mối tình là không đàng hoàng, bản thân dinky vẫn muốn tìm cho mình một tình cảm bền vững trong đời nhưng không thể đó cũng là nỗi đau, là niềm tiếc nuối có trải qua mới biết hạnh phúc là quí giá. Ở một người con gái để đứng lên khi gặp thất bại trong tình cảm không dễ dàng gì, và dinky cũng vậy, những lúc đau khổ nhất công việc đã lấp đầy khoảng trống cô đơn.
    Nếu đã yêu thì hãy rộng lòng, có những cô gái thích sưu tập tình yêu nhưng cũng có những cô gái không may mắn trong tình yêu. Thật khó khăn lắm để lấy lại lòng tin sau những đỗ vỡ, vì thế nếu các anh đã thật lòng yêu một cô gái đã trải qua nhiều mối tình xin hãy đừng làm trái tim người đó tổn thương thêm một lần nữa, Không biết cách anh chị có đồng ý với quan điểm của dinky không?
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    - 1 cô gái tiừng trải àh ?. Khi bạn yêu ccô ta, bạn ko nên ....... bới móc chuyện quá khứ . Vì quá khứ đã là quá khứ rồi mà. Chỉ cần biết hiện giờ bạn yêu cô ta, và cô ta yêu bạn. Ai cũng có mặt tốt mặt xấu cả . Bạn có đủ tự tin để thấy rằng BẠN SẼ LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG CỦA CÔ TA KHÔNG?
  3. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    1 người từng trải cũng có thể không tìm thấy kinh nghiệm cho lần sau , và sẽ tiếp tục..........từng trải , còn bình thường sau mỗi thất bại , thì ............thất bại tiếp theo sẽ không đau đớn như lần đầu . chắc chắn đấy !
  4. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Từng trải thì càng tốt chứ sao,anh em đỡ phải dạy gì,có khi lại được dạy thêm nhiều thứ-tốt quá còn gì nữa.
    Thật sự tôi nghĩ là các cô gái đó không may mắn mà thôi,ng may mắn thì lập tức tìm ngay được ng cần tìm và biết nâng niu giữ gìn tình cảm đó,còn ng ko may mắn thì cứ đi lang thang hết ng này sang ng khác,nhưng ng ko may mắn hơn ng may mắn cái là ngày càng sành sỏi và nhiều kinh nghiệm.Anh em nhỉ?
  5. lepidlo

    lepidlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    qua những bài trên tôi cảm nhận ra được một điều.......con trai thời nay rất ích kỷ...........
    Ngày xưa tôi vẫn nghĩ rằng nam nhi đại trượng phu phải rộng lương và vị tha...............nhưng khi lớn lên tôi đã hiểu và biết được mình mơ hồ.
    Các bạn ơi khi chưa hiểu gì về người ta các ban đưng vội đánh giá con người ta nhé......biết đâu đo chỉ là một sự bất hạnh của họ. Nếu mình không phải là người trong cuộc mình sẽ không thể hiểu những gì người ta đã trải qua. Chúng ta nên rông lượng và thông cảm cho họ, cho nỗi đau của họ.
    Dành cho những bạn đã trải qua nhiều mối tình...................các bạn ơi đừng bi quan quá cuộc sống vẫn có thẻ tốt đẹp hơn....thơ mộng hơn cái quan trọng là ban phải muốn và làm một cái gì đó cho mình.
    Chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc
  6. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    có hai trường hợp.
    -bạn "crazy in love" thì không có gì mà không thể bỏ qua được. Vì lúc đó bạn sẽ hát "everything i do i do it for you", còn người ta bà tán "no matter what". "As long as you love me". Tuy nhiên theo quan điểm của họ sở của mình thì anh chàng đó đúng là "crazy" vì anh ta bất chấp tất cả nhưng anh ta không biết là vợ anh đã từng ......thê thảm quá không dám nói .........vậy mà anh còn lấy, biết đâu nó cắm sừng anh. Và về phía cô vợ đó cũng là một điều mà cô ta vì mình quá, nhưng nếu cô ta có thành tâm hôi cải thì cũng không thể chịu đựng nỗi những lời bàn tán xung quanh, mưa lâu ngấm đất ------------> khả năng hạnh phúc là khó.
    -còn lý trí. Bạn sẽ xem xét vấn đề theo quan điểm của một nhà kinh tế về rủi ro. Tần suất, số lần, người trước mình và quan hệ tình cảm trong các cuộc tình trước..........có vẻ như hỏ cung tội phạm. Nhưng nó sẽ đảm bảo là "i''ll be the one", và cái "lovestory" của bạn sẽ last "forever". Mình là loại này.
    cũng có những người lấy những cô gái mại dâm và kéo họ ra khỏi những vũng bùn xã hội nhưng vấn đề là họ phải bỏ xứ ra đi để "looking for a brand new start". Nhưng nếu xui xẻo có người quen nào đó để lộ ra quá khứ của cô ấy thì "end of the world".
    ngày nay chuyện nam giới mà có xấu xa cỡ nào thì cũng chả có gì nghiêm trọng nhưng nữ giới thì nghiêm trọng vì "you''re woman, i''m the man".
    câu hỏi khá hay nhưng giải pháp thì khó chấp nhận lắm.
  7. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Hề hề , đang định ve 1 em , nhưng hình mấy dòng tâm huyết của nàng thì mình lại ngại ngại
    Tôi khóc một dòng sông
    Tôi khóc vì một người
    Tôi khóc vì một tình
    Vì tôi trót yêu người
    Số là nàng yêu 1 người ( tớ quen bác này ) . Khốn nỗi bác kia bác chẳng yêu lại nàng
    Hề hề , nào ngán gì đời , nhân cơ hội này ta cứ gọi là làm ngư ông đắc lợi hế hế

Chia sẻ trang này