1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về nhac sỹ Thuận Yến ?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi JH9, 27/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    bài này lượm bên giaidieu.net:
    Chào các bạn,
    Gần đây tôi có đọc một số bài viết trên báo và của các bạn "qui tội" đạo thơ cho nhạc sĩ Thuận Yến.
    Tôi có thể khẳng định đó là sự non yếu về chuyên môn của tác giả Trường Đoan khi tác giả này chưa tìm hiểu kĩ ,mới chỉ nghe ý kiến một chiều từ nhà thơ Hoài Vũ đã vội nông nổi kết luận "đạo thơ" và "chia tay hoàng hôn quên mất nhà ...thơ!" cho Thuận Yến .
    Còn các bạn thì cũng vội vàng quy kết"nhạc sĩ tài năng đi đạo thơ người khác 36 năm" (hangbo) mà không biết được "sự im lặng và chịu đựng của nhà thơ" hay "bức xúc" (Đoan Trường) đó chẳng qua phát sinh từ sự thiếu thông tin, thiếu sự tìm hiểu ngọn ngành từ phía nhà thơ và nhà báo mà thôi!
    Họ chỉ căn cứ vào một lần quên này mà hồ đồ phát ngôn.Vì sao tôi lại khẳng định như thế ?
    T hưc ra nhà thơ Hoài Vũ đã không thường xuyên theo dõi bài hát này kể từ khi nó được Thanh Lam thể hiện cách đây rất lâu rồi (hơn chục năm), nó thường xuyên được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, và phần lớn đều được giới thiệu phỏng thơ Hoài Vũ , đôi khi nó cũng được phát trên truyền hình và có phần chú thích bên dưới tên nhà thơ.
    Là một người trước đây thường xuyên theo dõi trương trình ca nhạc trên đài và vì bài hát này rất hay mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ tên nhà thơ, mặc dù tôi không còn ở Việt Nam từ hơn 5 năm nay, không được nghe nhạc Việt Nam nữa.
    Thêm nữa , theo tôi được biết thì mặc dù "luống cuống" nên quên không nhắc tới tên của nhà thơ trong liveshow Nắng Lên của Thanh Lam nhưng tên tác giả thơ đã được ghi ở trên màn hình. Vì vậy hoàn toàn không có chuyện là cố tình quên tên nhà thơ hay đạo thơ mà Hoài Vũ hay Đoan Trường hay bạn Hangbo nói!
    Tôi viết những dòng này mong rằng các nhà báo cần tìm hiểu kĩ trước khi đưa ý kiến của ai đó lên báo,và trước khi viết bài . Vì những bài báo phản ánh không đúng sự thật,không khách quan, viết "hồ đồ" sẽ ảnh hưởng tới nhiều người và sau này cho dù có đính chính thì cũng vẫn không thể xoá bỏ hết dược những tai tiếng không đáng có.
    Và cũng muốn nói với các bạn rằng không nên tin 100% vào báo chí .

  2. gocua

    gocua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Người hát nhạc Trịnhh Công Sơn hay nhất chỉ có thể là Khánh Ly thôi.
  3. thuanton

    thuanton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì không thể tranh cãi và không nên tranh cãi! Nhưng ngoài Khánh Ly cũng có một số người hát được Trịnh cho một số người nghe! Chỉ mong mọi người nghe thử xem sao thôi! Nếu không...chẳng sao cả, nghe nhạc để dễ chịu hơn, để được chia sẻ,... Nếu bạn nghĩ rằng nhạc của ông không thế này không thế kia thì chắc gì nó không tồn tại, hoặc không thể tồn tại! Mà Lam hát Trịnh đâu phải lúc nào cũng đầy uất hận,...Ví dụ gần đây nhất là Nhìn những mùa thu đi! Hoặc có thể tham khảo thêm Phôi pha, Môi hồng đào hoặc TL_HT với Hãy yêu nhau đi và Ngẫu nhiên!
    Khánh Ly có thể dùng từ là huyền thoại với nhạc Trịnh, không ai hy vọng vượt qua cô hết! Nhưng đi tìm những sắc màu mới mẻ phải chăng cũng là tội lỗi?! Bản chất của nghệ sĩ cũng như một số các ngành đặc thù khác là cần sự sáng tạo cá nhân! Sự sáng tạo có thể tìm được sự đồng cảm, có thể không! Nhưng mà có vẫn hơn không!
    Các ca sĩ thế hệ sau hát Trịnh tôi vẫn ngồi nghe mê mải với tiếng hát Thanh Lam, Hồng Nhung, Hà Trần, Mỹ Linh,... Một số bài đặc biệt thích Hồng Hạnh, Mỹ Hạnh, Cẩm Vân, Lệ Thu,... Cuộc sống đa dạng và phong phú, cuộc sống cũng có thể đầy những ấn tượng và kỉ niệm không thể thay đổi hay phai mờ! Tất cả đều dưới quan điểm cá nhân, từng hoàn cảnh cụ thể!
  4. thuanton

    thuanton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Khiếp đảm quá! Cái topic này tự dưng nhảy vào đây! Nhìn những thứ mình viết mà muốn đeo mấy cái mo cau quá! Hà hà nhưng không sao, lâu lâu chẳng mang thì mang vào tránh nắng HN cũng ổn!
  5. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc là gu của từng người .Có người thích Thanh Lam ,người thích Khánh Ly .Nói ca sĩ này hát hay hơn ca sĩ kia chỉ là cách đánh giá chủ quan của từng người ,không nên tự cho là mình hiểu biết mà đánh giá một cách bừa bãi .
    To 7604 : ý bạn là Thanh Lam hát bài nào của Trịnh mà hét ???
    Hay là không phân biệt được bài nào của Trịnh ,bài
    nào của Thuận Yến ,Lê Minh Sơn ???
    To E_T_C : Thanh Lam hát nhạc Trịnh theo ý bạn là không giản gị ở chỗ nào ? Mà thế nào là không giản gị ? Càng đọc bài của bạn tôi càng chả hiểu cái gì .Cái gì mà rên rỉ sầu luỵ hận tình ???
    Có bao nhiêu người đánh giá Thanh Lam ,Hồng Nhung hát nhạc Trịnh hay ,đã chắc mình am hiểu băng người ta chưa ?
  6. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Duy nhất bản nhạc Trịnh mà tôi thấy Thanh Lam hát được đó là Môi hồng đào
    Bạn 7604 nói tuy thô nhưng đúng
    DIVA thì có thể đúng nhưng hát nhạc trịnh không cần phải là một Diva như Thanh Lam
    Còn nữa, tôi rất thích Mỹ Linh hát nhạc Trịnh Công Sơn
     
  7. vietlt111

    vietlt111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đừng lên phê phán nhiều quá. XH chúng ta đã và đang chứng kiến quá nhiều "bệnh phê bình" rồi. Âm nhạc nói riêng và nghệ thuật khác nói chung rất nhạy cảm trong vấn đề "Đa ngôn". Ở mức độ người thưởng thức, chỉ gói gọn trong hai từ "Cảm nhận" thôi, (mà là cảm nhận chủ quan).
    Chu quan toi thay: TL la nguoi tim toi Va mot nghe sy nhu vay la can thiet. Tat ca cac thu nghiem deu chi la thu nghiem, con thanh cong...? TL hat nhac Trinh hay hoac khong tuy cam nhan moi nguoi, rieng toi thay khong thich, chi co mot bai duoc la: Hay yeu nhau di, song ca cung Ha Tran. Bai "Doan khuc thu HN" cung duoc nhung khong hay bang Lo Thuy. Toi thich TL o mot vai ca khuc gan day nhu: "Em toi" (viet rieng cua nhac sy bo Thuan Yen cho co), "Goi anh" (Co doan vong cua NSND Trung Kien rat tuyet!), hay gan nhat la "Nguoi o, nguoi ve" (cua nhac sy tre tai nang Le Minh Son). Con nhac sy Thuan Yen, toi thay khong co gi phai ban nhieu den muc do ca. Neu sai thi phai sua, ma neu sua roi thi thoi. Khi nhan ra sai tuc la da lai dung roi!
  8. JH9

    JH9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ?oChia tay hoàng hôn? có phải là câu chuyện của nhạc sĩ Thuận Yến?


    Mới đây trong chương trình "Nắng lên" của ca sĩ Thanh Lam, khán giả được nghe những tâm sự cảm động của nhạc sĩ Thuận Yến quanh lai lịch bài hát "Chia tay hoàng hôn". Cuộc chia ly đẫm nước mắt ở chiến trường giữa ông và vợ, người ở lại người trở ra Bắc, để rồi kết quả cuộc chia ly đó là Thanh Lam bây giờ...
    Ngay sau đó, nhà thơ Hoài Vũ đã lên tiếng trên một tờ báo: cả nhà ông ngồi xem ti vi đều hết sức thất vọng, vì "Chia tay hoàng hôn" thực chất là một ca khúc được phổ nhạc từ bài thơ "Hoàng hôn lặng lẽ" của ông. Bài thơ này mới là kỉ niệm chiến trường của riêng ông, tặng người đã cưu mang ông trong bom đạn!
    Để thanh minh, nhạc sĩ Thuận Yến nói ông không quen giao lưu trực tiếp trên truyền hình, ông bị MC dặn phải nói ngắn gọn nên quên mất tác giả thơ. Hai chữ Hoài Vũ chẳng lẽ lại quá dài so với câu chuyện của Thuận Yến vốn có đủ cả tình yêu chồng vợ, tình cha con, chiến tranh, bước đường trưởng thành của Thanh Lam từ khi còn bé tí...
    Thôi thì sơ suất trong một đêm cũng dễ hiểu, nhưng điểm lại, trong mười mấy năm qua, lai lịch bài hát "Chia tay hoàng hôn" đã được nhạc sĩ Thuận Yến kể đi kể lại ở rất nhiều nơi, lần nào cũng với âm hưởng đấy là kỉ niệm sâu sắc trong đời của riêng ông. Nhà thơ Hoài Vũ cũng nói ông đã nghe Thanh Lam hát bài này rất nhiều, "không một lần cô nhắc tên tôi"! Lần lên tiếng này có vẻ như nhà thơ đã không thể chịu thêm được nữa.
    Mới đây Trung tâm bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc VN mới ký kết được một hợp đồng giá trị với Đài THVN, theo đó Đài phải trả tiền cho các tác phẩm được phát sóng. Mừng cho giới nhạc sĩ đã đòi được công lý. Nhưng xin hãy nhớ, mình bị quên bức xúc thế nào thì người khác cũng như vậy dù có khi chỉ là một dòng tên chứ chưa phải quyền lợi vật chất. Vả lại, đẩy khán giả tới chỗ "nhầm lẫn" theo cũng thật không nên.
    Theo Netnam

  9. JH9

    JH9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn lặng lẽ
    Anh phải về thôi, xa em thôi !
    Ngoài kia phiên chợ vãn lâu rồi
    Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
    Mà lời từ biệt chẳng lên môi
    Anh phải về thôi, xa em thôi !
    Xa vườn xưa, đôi chiền chiện tha mồi
    Hoa khế rụng tím ngầm hầm bí mật
    Ðể mãi lòng ta xao xuyến bồi hồi....
    Anh như cơn gió bay khắp chốn
    Ðể lại mình em với ruộng, với vườn
    Mồ hôi đổ giữa ngày mùa bận rộn
    Nước mắt trào lạnh buốt những đêm sương !
    Xa em, anh như tia nắng đi trên cát
    Thèm một dòng sông, những cánh đồng...
    Xa em, anh như người hát sau đêm hát
    Chỉ thấy gió vật vờ qua những tấm phông
    Anh đi em nhé! Lòng nhủ khẽ
    Hoàng hôn cũng về, dịu êm và lặng lẽ
    Một tiếng còi tầu vọng lại phía sông xa
    Như muốn nhắc thầm anh: Cơn bão sắp đi qua...
    Hoài Vũ
  10. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi, bàn mãi về người ta trong khi người ta vẫn ăn, uống, ngủ và sáng tác bình thường làm gì.
    Rồi mọi chuyện lại ổn hết.

Chia sẻ trang này